Thởi thế đại loạn , ma tà nỗi lên chính đạo suy thoái ,VD từ khi hôn NP tưởng rằng NP sẽ bị trúng độc mà chết thảm thương ,trong lòng hả hê lắm ,nhưng bỗng chốc nhìn lại Đệ Nhị Mộng vì chỉ mê thủ pháp Băng Tâm Quyết và thú tính Kỳ lân nên sau khi NP trúng độc lăn ra mê dại thì rút đao ra tự sát .
VD thấy người mình yêu chết thảm bất giác trong lòng tỏ ra chua xót ,liền khẽ nhích ngón tay ,Xác của Đê Nhị Mộng từ từ nâng lên theo khí kình .
Ôm lấy thân hình lạnh lẽo của Đệ Nhị Mộng trong tay ,VD trong lòng bồi hồi nhớ lại chuyện cũ ,không khỏi chút xúc động .Đệ Nhị Mộng quả là một vưu vật trời sinh ,trên cơ thể thấm máu ấy , đôi gò bồng đảo vẫn căng tròn , đôi mắt khép hờ làm cho thiên địa nhân gian cũng khóc vì nàng .
Đêm nay trên ngọn Tuyết Sơn ,ánh trăng treo cao ,sáng vằng vặc VD cảm hoài cất một tiếng hú dài bi ai ,căm phẫn .Âm thanh dội đi ,xa xa không một lời đáp , chỉ có cỏ cây , đá núi và tuyết .M......o.............ô.....................ộ..................ng .Sao nàng lại chết vì hắn kia chứ .
Tại sao .Tại sao .
NP hắn có gì tốt kia chứ .Tại sao .Ông trời thật bất công .Mộng .Thần thoại võ lâm thì đã sao ,bá chủ thiên hạ thì đã sao , không có nàng cuộc đời ta thật đau khổ .Mộng tại sao ,tại sao nàng lại chọn hắn .
Ánh mắt của VD lúc này chỉ còn cuồng nộ và bi phẫn ,đặt xác Đệ Nhị Mộng xuống ,VD rú lên điên dại ,gào thét ,nhập ma rồi ,một con người điên vì yêu ,mất cả tính người ,luân lý đạo đức chỉ vì một người đàn bà .Điên dại Vd Cúi xuống hôn Đệ Nhị Mộng .
Gương mặt của VD lúc này thể hiện ra nỗi bi phẫn cao độ bất thời đưa tay sang ngang chưởng mạnh vào vách núi .Ngọn Tuyết sơn ầm ầm núi lở trong phút chỗc thân xác của Đệ Nhị Mộng bỗng chìm trong tuyết .Vd lẩm bẩm :Mộng thân xác nàng sẽ mãi nguyên vẹn .Ta sẽ ở đây bên cạnh nàng mãi mãi .
Bất thình Vd quát lên một tiếng : Kẻ nào mau ra đấy .
Không một lời đáp Ngọn Tuyết Sơn chỉ có tiếng VD lồng lộng .Cuồng nộ Vd liền sử chiêu Bi Thống Mạc Danh trong Mạc Danh Kiếm Pháp .
Ầm một tiếng ngọn cây to trên núi vỡ tan .
Có hai bóng người phóng ra .Vd lại tiếp tục sử chiêu Vạn Kiếm Quy Tông .
Lúc này toàn thân Vd tuyết dựng thành một bức tường sau lưng ,toàn thân Vd xuất hiện khí khái của một cường già bất diệt chỉ trong hai chiêu đầu Vd đã khiền một người trọng thương không đứng dậy nổi .
Hạ một người Vd Tiếp tục lao sang người thứ hai .Điên cuồng lần này Vd quyết toàn lực lấy mạng đối thủ toàn bộ nội công lên đến đỉnh điểm chỉ trong một chiếu ,áp sát rồi ,gần quá rồi .kình đến quá nhanh ,quá mạnh .Nhưng
Toàn bộ Kình lực Vd đánh đến người này bỗng chốc trở thành hư chiêu .Bất ngờ Vd bèn triển thân lui về trầm giọng hỏi :
Các ngươi là ai ? Chiêu vừa rồi là gì ?
Người bịt mặt áo đen đáp : Hắn (chỉ người nằm dưới đất :l
ongnach ,vốn là tùy tùng của tại hạ .Ta vốn là truyền nhân của tổ tiên với THÁNH VƯƠNG tên là
kesangtaovanmenh ,chiêu vừa rồi tại hạ sử ra là chiêu VẠN KIẾP BẮN PHỌT .
Dứt lời Vd thét lên

ù các ngươi là ai thì cũng phải chết .
Ngưởi bịt mặt áo đen đáp :Tiền bối khoan động thù ,xin cho tại hạ nói đôi lời .
Vd lúc chiêu đầu toàn lực ra tay đã bị người này đánh vào hư vô ,trong lòng cũng có chút e dè ,thôi tranh thủ thời gian điều khí ,đáp ; Ngươi nói đi .
Người bịt mặt áo đen đáp :
Mỹ nữ trong thiên hạ nhiều vô số ,đàn bà chỉ tham địa vị ,tiền bạc ,mấy ai có được tấm chân tình
Tiền bối ,ngài thân là thần thoại võ lâm ,bỏ hết tất cà chỉ vì một nữ nhân đã đem lòng yêu người khác ,mà đánh mất tất cà lún sâu vào ma đạo .Có đáng không ?
Ba chữ có đáng không dội vào vách Tuyết sơn lồng lộng :Có ...........đáng .........không ?
Có ...............đáng.................không ?
Vd thừ người ra .
Trong lúc Vd thừ người ra kesangtaovanmenh triển thân bế longnach bay đi :
longnach ngươi có sao không ?
Chủ nhân tên Vd thật là độc ác ,Chiêu Bi thống mạc danh vừa rồi của hắn đã cắt đứt trym của lão bộc ,từ nay lão bộc sẽ không còn sung sướng nữa .hự.........bi thống đúng là bi thống . ....hu hu .
Trong lúc bay đi ,người bịt mặt áo đen bất giác cảm hoài khẽ ngân :
Hỡi thế gian tình là chi .
Trời Nam đất Bắc song Phi Nhạn .Tình là gì chứ ? ha ha ha
P/s Hình người bịt mặt áo đen đứng sau lưng Vd là tớ
