Trong khi quần hùng đánh nhau loạn cào cào ,có một người từ phía xa xa âm thầm lặng lẽ theo dõi và đánh giá cuộc chiến .
Tuyệt tâm thốt lên :
Thánh đế ngươi xem tên nô bộc già của ngươi bị đứt trym lần nữa kìa .tên Green Grass thật độc ác chẳng kém gì Vd năm xưa ,làm kẻ như Tuyệt Tâm ta đây cũng phải kinh ngạc .
Thiếu nữ trong tửu lầu lại hỏi :
Long gia :Tuyệt tâm là ai ? có quan hệ gì với thánh đế ?
Khẽ mĩm cười vuốt râu ,Tuyệt tâm vốn là bậc đại cường giả tề danh với Nhiếp Phong Khi xưa .Năm xưa Vợ chồng Nhiếp Phong bị Vd bức hại ,làm Tuyệt tâm đau không thiết sống ,tình cờ có cơ hội lãnh giáo cao chiêu của Thánh đế ,cho nên nguyện đi theo làm nô bộc để học hỏi .
Lúc này quần hùng kéo đến tại Ba Lăng Huyện đông như hội để xem kịch đấu ,Một vị giang hồ khẽ nói .Vị tiểu anh hùng wonbin11 này quá tin người ,dễ bị người hại hắn làm cho ta nhớ đến Hoài Không năm xưa ,Nhắc đến Hoài Không thì không biết Thiên Tội hung khí lưu truyền nhân gian phiêu bạt về chốn nào rồi .Thật là đáng tiếc đáng tiếc .
Một người trong đám quần hùng ,tên này mặt bự mày thô ,tai nhọn đúng là phường giang hồ đại đạo khẽ cười the thé : Optimus Prime thật là ,sao lại đi giết đàn bà thế kia ,mỹ nhân phải tận hưởng chứ không được giết

dứt lời đám võ lâm vô sỉ kia cười hô hô .shadowind nhà ngươi quả thật là ,không hổ danh là đệ nhất Dâm thư sinh .
tên shadowind này không biết xấu hổ lại còn vênh mặt lênh .Quá khen ,quá khen ,các hạ làm sao biết tiếng Dâm thư sinh của tại hạ .
Trong cái cảnh ồn ào ,náo nhiệt của chốn loạn cào cào này ,thì ngọn đồi của huyện Ba Lăng vẫn giữ cái phong thái mê tình như ngày nào ,Cây cối xanh tươi ,gió thổi lồng lộng ,mặt hồ lăn tăn sóng xa xa từng cánh hoa sen khẽ vươn theo cơn gió ,mùi sen thoang thoảng ,thật là cảnh sắc làm mê đắm lòng người .
Tuyệt tâm lại khẽ nói : Thánh Đế sao ngài chưa ra tay .Chợt thoáng thấy Thánh Đế không có biểu hiện gì Tuyệt Tâm lặng im không nói nữa
Trên ngọn đồi này gió hiu hiu thổi ,từng ngọn cỏ rập rờn ,hương sen nhè nhẹ ,con người ấy vẫn đứng lặng ,chỉ có ngọn cỏ dưới chân và tà áo khẽ tung bay theo gió
bất chợt Thánh Đế khẽ nói : Tên nô bộc longnach này thật là to gan ,hắn vừa mới mọc trym được thấy vợ chồng Mirinda liền nổi sinh ác niệm ,cuồng loạn hãm hiếp người ta ,đã vậy ăn xong hắn còn la làng là Thánh Đế ta làm nữa .

Cứ đễ bọn giang hồ cóc nhái cho hắn nếm mùi đau khổ chút đã cũng như là bài học cho hắn .
Nhưng Thánh Đế : Trym hắm đã bị Greengrass ver 1 chém đứt nữa mà .
Ngươi lại hồ đồ nữa : Hắn có học công phu mọc trym của ta ,trym đứt vẫn có thể mọc lại ,vấn đề là thời gian và công lực thôi
Thánh Đế khẽ lắc mình ,chớp mắt đã tiến sát RexAnthony,trong phút chốc RexAnthony cảm thấy ớn lạnh toàn thân ,một ánh sáng quét đến RexAnthony kinh hoàng triển thân lui về nhưng ánh sáng đó tiếp tục lao theo ,Cái chết tiến gần RexAnthony sợ quá liền vung đao lên đỡ .
Keng ,kèm theo đó là tiếng rú của RexAnthony ,đao đã gãy cánh tay bị chặt đứt ,còn RexAnthony nằm trên đất rên la .
Quần hùng la lớn : Thiên tội là thiên tội ,hung khí nhân gian thất lạc năm xưa nay sao ở trong tay người này .
Gọi Thiên Tội trở về ,Thánh Đế ung dung tiến đến OptimusPrime sát khí lên đỉnh điểm ;OptimusPrime .Ngươi thật không bằng cầm thú ,Đàn bà là sinh vật tuyệt vời của tạo hóa ,cho dù họ có tuyệt tình nhưng sao ngươi nỡ giết hại họ một cách dả man như vậy .
OptimusPrime gào lên : Thánh đế ngươi có quyền gì mà dạy bảo ta phải đối xử với đàn bà như thế nào ,ngay lập tức Optimus Prime tung tất cà Chiêu trong Kinh Tình Thất Biến quyết dồn Thánh Đế vào chỗ chết . Thánh Đế cười Nhạt :
Tuyệt Tâm mang kiếm cho ta .
Tuyệt Tâm từ xa phóng tới quỳ xuống nâng kiếm lên : Thánh Đế nói : OptimusPrime đây chính là thanh Đại Đồng kiếm mà năm xưa Thánh Vương đã dùng ,chỉ tiếc tên này năm xưa ,học nghệ chưa thông lòng sinh ngạo khí mà xúc phạm tổ tiên bị quả báo .
Nay ta sẽ cho Người thấy tuyệt nghệ của dòng họ Đông Phương Thương Long .
Hấp ,Thương Long Quyết , Xuất
Chiêu đến quá nhanh ,keng OptimusPrime đưa đao lên đỡ ,nguy quá khí kình quá mạnh ,chân OptimusPrime đã lún xuống đất nữa thốn rồi .
Greengrass ver 1 quát to xông đến . Sư phụ Prime con đến cứu người.
Cả hai thầy trò Prime và Greengrass ver1 vận nội công hết sức đỡ kiếm , Thánh Đế một lần nữa thổ kình ,lực lại đè lên hai thầy trò Prime và Greengrass ver1 nặnng hơn . Toàn thân Prime bây giờ đã lún vào đất tới phân nửa .
Thình lình Greengrass ver1 tung cước đạp vào lưng Prime lui về phía sau la to :
Sư phụ ,người này mạnh quá ,con không phải đối thủ ,chi bằng để sư phụ hi sinh ,con về luyện võ công mười năm sau đó tìm hắn trả thù cho sư phụ .
Quần hùng cười to :shadowind lại the thé : Prime thật là có bản lảnh dạy dỗ đệ tử ,Prime nghe xong uất lên ,khí huyết đảo lộn ,xỉu ngay tại chỗ .
Nhìn kết cụ thầy trò như vậy ,Thánh Đế cũng không nỡ giết Prime ,quay sang nói với wonbin11 .Ngươi xưng mình là người dòng họ Đông Phương vốn là con cháu của Thánh Vương ,ta lại là sư huynh của hắn theo lẽ ngươi phải gọi ta bằng ông .
Dứt lời wonbin11 liền quỳ xuống .Con trẻ không biết xin Thánh Đế thứ tội .
Không sao ,chiêu vừa rồi của ngươi khá lắm phải nhớ rằng ,không được để danh dòng họ Đông Phương chúng ta bị hoen ố .
Lúc này có một bóng áo tím lướt qua , khuôn mặt một thiếu nữ vô tình lộ ra dưới tấm mạng che mặt bị gió thổi tung .Nàng thật đẹp ,đôi mắt ấy , làn thu ba sóng sáng ,đôi môi anh đào toát lên một vẻ phong tình ngây ngất .
Thánh Đế chợt bừng tỉnh :
Daki là nàng ,đệ nhất mỹ nhân võ lâm Trung Nguyên đó sao .

Tức thời Thánh Đế toàn lực triển thân đuổi theo .
phía sau là tiếng la cùa lão bộc longnach .
Chủ nhân ,chờ tôi với ,ngài lại hám gái nữa rồi
Phía sau lưng hai người từng cánh sen trên Động Đình Hồ khẽ lay theo gió .
Muốn biết chuyện tiếp diễn ra sau ,xin hạ hồi phân giải .
Gió rít từng hồi ,sương giăng mờ lối .
Nhưng lãng khách ,đâu có sá gì gió sương
Tự hỏi đâu là chân trời ,góc bể
Để ta tìm người ,tri kỷ ,hồng nhan