tieupham263
C O N T R A
- 31/7/08
- 1,891
- 26
lúc đó 0978 hét lên:tiêupham đâu mang kiếm cho 09788
tuân lệnh lập tức 1 bóng nguời xuất hiện là 1 dị nhân người cao 1m chân ngắn hơn tay bê tuỵet thế hảo kiếm xuất hiện hét: chủ nhân đón
kiếm tức thì TTHK đc ném về phía 09788
09788 nhận đc kiếm thì như hổ thêm cánh tam bá kiếm sử ra như mưa dồn 2 tên ác đồ về phía đuờng cũng chớp một cái đã xẻo trym
2 tên đại dâm 09788 từ nay ta cấm 2 ngươi mọc trym nữa rồi duổi chúng đi
sau đó 09788 và tiên nữ thành thân sống hạnh phúc dầu bạc răng long
Sau khi 2 thầy trò 0978 và 09788 qui ẩn sơn lâm và nghe đâu là trong 1 lần 2 sư đồ vô tình tìm được cuốn "Quỳ Hoa Bản Điển"
nên 2 thầy trò đã tự thiến để hi vọng có võ công mạnh nhất (do 2 pa không đọc kỹ trang 2, sách ghi :'Không thiến cũng không sao").
Nên 2 người đã thành nam không ra nam, nữ không ra nữ. Nên đã bị Hoàng thượng sung vào đội quân Thái Giám.
Kết thúc số mệnh của 2 thầy trò 09788.
Tieupham sau khi vô tình (lại vô tình) cũng tìm được 1 cuốn bí kíp không tên (sau này mới biết đó là Tam Phân Nguyên Khí của Hùng Bang
Chủ năm xưa, do khi cuối đời hắn nghèo quá nên đã đem bán ve chai). Thế là từ 1 kẻ vô danh tiểu tốt, Tieuphàm nổi lên như diền gặp gió.
Vì lúc này các nhân vật lừng lẫy một thời - người thì die, người thì qui ẩn giang hồ, người thì đã thành gia lập thất.
Nên tieupham đã theo gót Hùng Bang Chủ năm xưa, đánh bại Thập Đại Môn Phái và lập ra môn phái mới là Phong Vân Hội
(do ngưỡng mộ 2 anh hùng Phong Vân). Nơi đây Tieuphàm đã biến một nơi từng làm biết bao người phải khiếp sợ oai danh
thì nay đã trở thành nơi chốn mà mọi người lui tới. Thế là sau bao phen sóng gió, qua biết bao kẻ thù như Hùng Bá, Tuyệt Vô Thần, Đế Thích Thiên, Ma Khôi
.....thì dưới tay của Tiêu phàm , thiên hạ đã được Thái Bình.
Hết





.
