Phong Vân FC (2)

Status
Không mở trả lời sau này.
Nộ Yên Thúy lúc đầu mới vẽ trông cũng được đấy chứ, chẳng qua theo thời gian lão Mã cho em tạn lụi dần::(
 
Em Nộ Yên Thúy chả đóng vai trò gì đặc biệt. Mã tạo ra nhân vật này nhặm mục đích giống như kẻ dẫn đường cho Dịch Phong (kiểu như Gia Cát Lượng đó), tuy nhiêm em này chả thệ hiện được gì nhiều ngoài cái lần ngủ với Kiếm Thần để yêu cầu sự hợp tác.
 
Em Nộ Yên Thúy chả đóng vai trò gì đặc biệt. Mã tạo ra nhân vật này nhặm mục đích giống như kẻ dẫn đường cho Dịch Phong (kiểu như Gia Cát Lượng đó), tuy nhiêm em này chả thệ hiện được gì nhiều ngoài cái lần ngủ với Kiếm Thần để yêu cầu sự hợp tác.

nghĩ lại cái lần đó lại thấy =))
Kiếm Thần vừa rời Tuyệt Tâm đi, trước khi đi hạ quyết tâm coi rẻ đàn bà... thế mà NYT nói cho mấy câu đã thấy đóng cửa phòng rồi.
 
Em Nộ Yên Thúy chả đóng vai trò gì đặc biệt. Mã tạo ra nhân vật này nhặm mục đích giống như kẻ dẫn đường cho Dịch Phong (kiểu như Gia Cát Lượng đó), tuy nhiêm em này chả thệ hiện được gì nhiều ngoài cái lần ngủ với Kiếm Thần để yêu cầu sự hợp tác.

kg biết dịch phong có muốn hợp tác với tui kg :-"
 
ma ko thấy nộ yên thúy có balo trước bụng nhỉ
hay kiếm thần vô sinh rồi=))
 
lúc trước nhờ Xà Tâm Ấn của Phá Quân mới có được đứa con, bây giờ già rồi lại kg đuợc xà tâm ấn hỗ trợ, tuyệt chủng luôn là phải rồi =))
 
Đâu có, tại Nộ Yên Thúy xài thuốc rụng trứng đó chứ ;)). Cứ khinh anh Thần :-"
 
Bác Lông này tui nghe đồn lúc Lam Vũ còn làm chồng của Sở Tâm có nhắn SMS cho tui nhờ tìm Long Hiền Nhân hợp tác đấy...
 
Hị hị, đọc cái chap TQ mới, thấy cái thằng che mặt Đông Doanh đánh kinh quá, nó ngộ được cả kiếm đạo trong kiếm giới, thế mới thấy BKV chỉ được cái trâu bò, học dốt như gì, ngộ tính thì kém.
CHẳng lẽ Trung Nguyên rộng lớn thế mà toàn bọn kém kỏi ::(
THêm nữa, lão Mã cho chuyện dài lê thê quá, xuất hiện nhiều nhân vật mới, trong khi các nhân vật cũ thì chưa tận dụng được hết, xuất hiện vài chương rồi lại quên luôn. Mà mấy thằng vớ vẩn thì cho BKV thịt luôn đi cho rồi, để lại làm gì cho rắc rối, lão Mã này lại nhiễm phải cói thói dài dòng văn tự của Cổ Long rồi.
 
Hị hị, đọc cái chap TQ mới, thấy cái thằng che mặt Đông Doanh đánh kinh quá, nó ngộ được cả kiếm đạo trong kiếm giới, thế mới thấy BKV chỉ được cái trâu bò, học dốt như gì, ngộ tính thì kém.
CHẳng lẽ Trung Nguyên rộng lớn thế mà toàn bọn kém kỏi ::(
THêm nữa, lão Mã cho chuyện dài lê thê quá, xuất hiện nhiều nhân vật mới, trong khi các nhân vật cũ thì chưa tận dụng được hết, xuất hiện vài chương rồi lại quên luôn. Mà mấy thằng vớ vẩn thì cho BKV thịt luôn đi cho rồi, để lại làm gì cho rắc rối, lão Mã này lại nhiễm phải cói thói dài dòng văn tự của Cổ Long rồi.
Ừm, tui coi riết chả nhớ nhân vật phụ nào cả.
Nhìu nhân vật wá, mà ai mới đầu xuất hiện đều khủng cả, sao đó thì tèo lun:devil::devil:
 
thằng tuyệt tâm với thằng thần sống lâu quá lão mã chắc định đổi tên chuyện thành Tâm Thần :-"
 
thằng tuyệt tâm với thằng thần sống lâu quá lão mã chắc định đổi tên chuyện thành Tâm Thần :-"

phát hiện này hay =))
 
Tâm Thần hợp bích ai dám tranh hùng. Úp đầu vào nọc hết =)).
Thằng Mã xây dựng Dịch Phong ko đặc sắc lắm, ý tưởng thì tốt mà thực hiện thì dốt.
 
Tâm Thần hợp bích ai dám tranh hùng. Úp đầu vào nọc hết =)).
Thằng Mã xây dựng Dịch Phong ko đặc sắc lắm, ý tưởng thì tốt mà thực hiện thì dốt.

thực hiện ko tốt chỗ nào?
.......................................
 
Không biết các vị thế nào chứ tại hạ thấy khứa Mã chẳng thể hiện được sự thông minh, gian hùng, mị người của Tà Vương gì cả. Miêu tả nhân vật, cái này bọn Nhật làm tốt hơn bọn Tàu.
Tính cách cuộc đời Dịch Phong làm nv chính thì quá tốt, mà thằng Mã viết như...sh*t.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top