Chà, xem chừng cũng tới hạn đến nơi rồi, chuyến đi Cô Tô lại bị hoãn sang 2 tuần nữa, bận đi làm ở cty mới, rồi cũng để máy cùng cái tripod mới phủ bụi từ hôm đấy đến giờ.
Cặp kia, đã có bác Tozy tung đòn trước rồi, thôi thì cùng đà tiến, cặp bên này mình xin phép ra quyền trước vậy..... HÊY YA..............
BÌNH DỊ
1 chủ đề không mới nhưng cũng chẳng đơn giản như cái tên của nó, đối với mình, 1 tấm ảnh bình dị mang đến thông điệp cho người xem từ nội dung toát ra trong tấm ảnh nhiều hơn là về kĩ thuật, ánh sáng hay bố cục, dù rằng những yếu tố còn lại kia sẽ làm tăng nhiều giá trị, cũng như mức độ hứng thú đối với người xem..
Thêm nữa, phạm vi ra đề cũng khá rộng và bao quát, mình cũng đã trăn trở nhiều, mình quyết định chọn mảng THIẾU NHI, mảng mình có nhiều cơ hội và thấy hứng thú nhất.
Chùm 3 ảnh thiếu nhi mang chủ đề "BÌNH DỊ" xin được bắt đầu:
Bước bên sóng
[spoil]
[/spoil]
Một đứa bé bán rong tại bãi biển Nha Trang, xung quanh em là biết bao đứa trẻ khác, đang vui đùa cùng những con diều con sóng, trải qua những giây phút mà bất cứ tuổi thơ nào cũng được trải qua, những cơn sóng biển vẫn cứ vỗ vào bờ cát, như bấy lâu nay vẫn vậy, cậu bé cùng giỏ hàng vẫn cất nhanh bước, vừa đi vừa tránh những cơn sóng mà những người xung quanh đang cố lao vào trong cơn đùa vui, giữa sóng biển và người. Mong rằng ở nửa còn lại, trong 1 khung vuông khác, sẽ là 1 cuộc đời khác, nơi mà 1 cuộc sống bình dị sẽ đến được với em.
Chuyến đi
[spoil]
[/spoil]
Hai cha con, những người tôi chưa từng gặp, mà có lẽ cũng chẳng nhớ nổi khuôn mặt họ, hình như bay cùng 1 chuyến với mình, em bé cuốn quít bên cha mình, hình như luôn miệng hỏi về chuyến đi xa sắp tới, hào hứng và tíu tít, người cha nhìn xa xăm, dường như balô hành lý càng thêm trữu nặng.
"
Sún"
[spoil]
[/spoil]
Tấm số 3, đứa cháu mình đấy, con bé được 4 tuổi rồi, gày gò, hơi xanh xao, nhưng hiếu động và cuốn mấy ông bác của nó lắm, đôi mắt của trẻ con lúc nào cũng vậy, nhìn vào đó mà những suy tư gánh nặng thường ngày rất người lớn cứ bay biến đi đằng nào :)
Đúng với cái tên " bình di", mình chọn 1 khuôn bố cục cũng đơn giản, gọn gàng trong 1 khung vuông, mỗi khuôn hình đó như gói gọn cái hình ảnh chứa bên trong, ngưng đọng nó lại, làm con mắt ta tập trung hơn, phải suy ngẫm nhiều hơn là đảo mắt trên dưới trái phải quá nhiều....
Cuộc sống đến từ những thứ thật đơn giản, và nó vẫn luôn như đẹp như vậy...
Bình dị