Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017)

Silent Mary hack à, toàn 1 hit kill ko X_X
con Fyling Dutchman trước nhìn rõ hoành sao đoạn thằng Henry bơi xuống nhìn tàn tạ quá...
đoạn cuối Bar đâu cần phải nhảy xuống nhỉ, Salazar đâu có mang kiếm theo đâu...
đội của Salazar sao lại gọi là cướp biển ma, nó có cướp phá gì đâu, lúc sống là hải quân mà
nó nhảy xuống để giảm trọng lượng cái mỏ neo và xuống tới chỗ thằng salazar
 
Silent Mary là nó cứ lướt trên biển như bay thì phải nên nhanh hơn tàu ngọc trai.
 
phim xem giải trí hay,đáng đồng tiền,hài có,bắn chém ầm đùng có,bonus vài tình tiết hay như cặp vợ chồng will hay jack hồi trẻ.Nhưng nếu đi xem để trông chờ cái gì đó sáng tạo mới mẻ,hay ngang hàng các bản cũ thì gần như không thể rồi.Để ý xem phim plot hole quá nhiều,diễn biến hơi gượng,nhất là đoạn ko hiểu tại sao con nữ chính lại đi tìm nam chính,cách dẫn dắt rất vô duyên,dù tiềm năng câu chuyện thì rất đáng giá

Phim có cái tình tiết theo mình vừa hay vừa dơr,đó là viêc Jack quá già.Hồi phần 1 will còn tre măng ông jack nhắm cũng độ 3x rồi,will có vợ rồi có con luôn thì ông Jack tầm 5x hơn,cô độc,không có gì trong tay,lại nát rựu,cảm giác chán chường không còn muốn bày mưu cướp tàu tung hoành như hồi trẻ,như cái ông thân tín nói,vận đen đeo bám lại sắp hết thời.Chỉ tiết là chi tiết Jack già vừa nhọ vừa cô đơn làm không tới,chưa kể khả năng tương tác với con của will và eliz mong đợi rất nhiều thì quá nhạt nhoà.Mình nghĩ gặp một người là con của hai người từng vào sinh ra tử trong quãng thời gian đẹp nhất của đời hải tặc,một người là bạn,tình địch,troll targe,một người từng là crush,thì thái độ của Jack phải khác nhiều.Hay chính bản thân Deep cugnx chán cái vai Jack,đã ám ảnh sự nghiệp lẫn lối diễn xuất của anh quá nhiều.
Cái này do kịch bản yêu cầu thế thôi chứ Deep hiện tại chỉ có vai này là nổi, bỏ thế nào được, còn 1 đống thần thoại trên biển chưa ai khai thác.
Nói chung ngày xưa với 1 thằng cướp biển lừng danh, việc đầu mình được đám cầm quyền ra giá cao( cực cao ) là 1 điều tự hào.
Nhưng h tụi nó chỉ coi Jack như 1 thằng cướp biển chẳng còn tý giá trị nào.

Phần 3 Jack hành sự xem ko thể biết hắn có tính toán gì hay chỉ là cứ đến đâu làm đến đấy, mà mọi thứ rất trơn tru, đồng thới nó nhập nhằng ở chỗ hắn luôn là kẻ giữ lời kể cả với địch hay với bạn. ( Code ), phần này thì như con rối, mọi việc toàn người khác lo.

@ Phần 6 có cả DavyJones và Barborsa quay lại, hy vọng là vực lại, cái franchise này theo nhiều năm, 1 phần ko thể thiếu được. NHạc thì rất tiếc cụ Hans Zimmer ko có hit nào mới cho series này, đống track cũ quá hoàn hảo rồi.
 
ko nhanh hơn đâu, ngọc trai đen bị đuổi kịp là do em gái kém + tầm nhìn gần nên bị tập kích bất ngờ,
tàu tụi hải quân bị áp sát gần luôn mới phát hiện ra silent mary mà
 
combat cuối kỹ xảo nhiều nhưng ko hoành tráng và ấn tượng, lẽ ra nên để hà lan bay vs salazar, hải quân anh vs jack
 
tính ra tàu của Sla có gì ghê đâu nhỉ, thuyền trưởng không có quyền năng gì mấy, crew ngoài cái bất tử thì cũng bèo nhèo

Dutchman với Quên có khi còn mạnh hơn, chả biết sợ sợ cl gì nữa

bất quá mình là Barbosa, mình cứ cho crew mỗi người giữ 1 đồng aztec, khi nào muốn ăn uống chịch choạc thì anh em trả cái lễ là xong =))
Thế nhỡ 1 thằng nào đấy nó làm rơi mất đồng xu hoặc chết mất xác thì toi à bác:))
 
Hỏi lại phát ai ngồi xem dc confirm giúp
Có mỗi cảnh đó thôi. Cái bàn tay con cua là của anh bạch tuộc chắc rồi, nhưng mà cái ở dưới giường là 2 cái vỏ ốc, anh bạch tuộc hình như không có dính cái đó trên người, anh will thì có.
Thế nhỡ 1 thằng nào đấy nó làm rơi mất đồng xu hoặc chết mất xác thì toi à bác:))
Cần máu để giải mà, anh Bar cứ gom vàng vào 1 két, khi nào cần lại xin anh will...vài giọt máu. Giờ có thằng con rồi, mà thằng con anh will lại kết con anh Bar, anh Bar cứ thế mà triển thôi. Con rể lại tiếc bố vợ vài giọt máu =))
 
Có mỗi cảnh đó thôi. Cái bàn tay con cua là của anh bạch tuộc chắc rồi, nhưng mà cái ở dưới giường là 2 cái vỏ ốc, anh bạch tuộc hình như không có dính cái đó trên người, anh will thì có.

Cần máu để giải mà, anh Bar cứ gom vàng vào 1 két, khi nào cần lại xin anh will...vài giọt máu. Giờ có thằng con rồi, mà thằng con anh will lại kết con anh Bar, anh Bar cứ thế mà triển thôi. Con rể lại tiếc bố vợ vài giọt máu =))
máu giải là 1 phần điều kiện thôi,còn phải gom góp đủ số xu vàng nữa
 
Đấy, thế nên hồi xưa Bar phải tìm Elizabeth hộc cả rắm ra vì thiếu mất 1 đồng xu đấy:))
 
cuối phim định ngồi coi after credit mà cả rạp đi ra hết, cả bạn đi chung cũng ra luôn nên ngại ngồi lại coi, ai kể lại nghe đi :((
 
Thế nhỡ 1 thằng nào đấy nó làm rơi mất đồng xu hoặc chết mất xác thì toi à bác:))

làm như phần 1 ấy, trả lại hết, để thằng cuối giữ 1 đồng thôi, bất quá cho con khỉ nó giữ :))
 
cuối phim định ngồi coi after credit mà cả rạp đi ra hết, cả bạn đi chung cũng ra luôn nên ngại ngồi lại coi, ai kể lại nghe đi :((

Mặt ko đủ dày để ngồi lại coi after credit, xem bạn quan trọng hơn phim, you weakling.
tumblr_inline_okkizbo8s91rppgxe_540.png
 
làm như phần 1 ấy, trả lại hết, để thằng cuối giữ 1 đồng thôi, bất quá cho con khỉ nó giữ :))
ai giữ chả như nhau, cứ rớt xuống biển 1 phát là khóc ko ra nuớc mắt đâu
 
rớt xuống biển cái nó tìm được ngay à, đem lên cạn giấu như bố anh Will mới là chơi khó, 10 năm tìm không ra =))
 
Mà mình éo hiểu là viết kịch bản kiểu gì nữa. Cuối p3 Jack và Gibbs bàn nhau về cái Suối Nguồn, và có vẻ như sang P4 là đi tìm suối luôn (chắc cũng 2, 3 năm sau P3). Cuối P4 thì Jack và Gibbs bàn nhau sẽ giải lời nguyền cho Pearl và còn có cả 1 đống tàu chiến lợi phẩm. Vậy mà sau cả chục năm, anh Jack vẫn chưa tìm ra cách mang Pearl ra khỏi chai, rồi một đống tàu chiến lợi phẩm cũng mất cmn đi đâu hết, và anh Jack be bét hết thời. Chả lẽ éo biết tới tìm Bar nhờ lấy kiếm để giải lời nguyền à?
 
cuối phim định ngồi coi after credit mà cả rạp đi ra hết, cả bạn đi chung cũng ra luôn nên ngại ngồi lại coi, ai kể lại nghe đi :((
cặp vợ chồng will và eliz đang ngủ thì có 1 cái bóng râu ria như bạch tuộc và cái tay càng cua xuất hiện . Tỉnh giấc thì cái bóng biến mất . Dưới gầm giường có 2 cái vỏ ốc
 
Mà mình éo hiểu là viết kịch bản kiểu gì nữa. Cuối p3 Jack và Gibbs bàn nhau về cái Suối Nguồn, và có vẻ như sang P4 là đi tìm suối luôn (chắc cũng 2, 3 năm sau P3). Cuối P4 thì Jack và Gibbs bàn nhau sẽ giải lời nguyền cho Pearl và còn có cả 1 đống tàu chiến lợi phẩm. Vậy mà sau cả chục năm, anh Jack vẫn chưa tìm ra cách mang Pearl ra khỏi chai, rồi một đống tàu chiến lợi phẩm cũng mất cmn đi đâu hết, và anh Jack be bét hết thời. Chả lẽ éo biết tới tìm Bar nhờ lấy kiếm để giải lời nguyền à?
mi nghĩ lý do gì để thăng Bar dùng kiếm lấy tàu cho thằng jack ???
 
mi nghĩ lý do gì để thăng Bar dùng kiếm lấy tàu cho thằng jack ???

Vấn đề là khi Bar quyết định giải phong ấn cho Pearl thì thậm chí đến lúc đó Jack còn chưa nghĩ được là có thể giải phong ấn bằng cách đó. Một người khôn ranh như anh Jack lại éo nghĩ được vụ đó. Rồi thì cuối P4 anh quả quyết những cách để mang Pearl ra rất đầy đủ với Gibbs mà éo hiểu sao qua P5 lại fuck hết tất cả các phần trước.
 
Phim chán vcd, chán nhất trong các phần. Mà dm đi xem đã muộn 5 phút rồi vào rạp lại bị dt công việc liên tục. Đến lúc thằng què nhận ra.... thì lăn quay ra ngủ. Ngủ dạy thì thấy biển bị tẽ làm đôi cmnr nên chả hiểu cái đíu gì... Nói tóm lại là chán, ko chán tớ đã ko ngủ. Tên các nv mới chả nhớ 1 ai mới vl.

Vừa làm bát miến ngan to vật dek ngủ dc. Tính ra cái vé bằng 4 bát miến ngan đầy ú ụ rồi, phần sau tớ để tiền ở nhà ăn cho nó béo...
 
Back
Top