Pixar's Finding Dory (2016)

Mọi người có vẻ hơi khó tính nhỉ. Dory không phải tuyệt phẩm hay đột phá như mấy kiểu Toy Story 3 hay Inside Out nhưng vẫn là một phim hay của Pixar. Nó hơi an toàn thôi.
 
Kì vọng thôi mà.
Hồi trước Disney làm phim cổ tích cho "an toàn", Pixar thì "đột phá" ăn giải. Giờ ngược lại.
 
Mình dẫn đứa cháu đi coi nên phải chọn bản lồng tiếng. Lồng tiếng quá chán.
Phim này phải tên là Finding Dory's parents mới đúng :2cool_beated:. Phim dở hơn phần 1, không có con bạch tuộc Hank chắc còn bị chê nhiều nữa.
 
Phần này thua phần trước nhiều. Không có đột biến, lại bỏ mất 3 con cá mập vui nhất phim.
Nhưng xem vẫn ổn, cá nhân thấy vẫn hơn đám chim điên với bọn minion tệ hại.
 
Cho mình hỏi phần này xem có buồn ngủ như phần nemo không vậy?
 
hả nemo mà coi thấy buồn ngủ thì phim gì coi k buồn ngủ đây :5cool_ops:
 
^ Phim 2 người đóng dồn dập :4cool_baffle:

Phim coi ổn. Nhiều hình ảnh gợi phần 1 rất tinh tế. Phân đoạn cảm xúc nhẹ nhàng nhưng cực kỳ cảm động. (nếu coi vietsub chắc là ra nước mắt rồi)
Đặt tên Finding Dory thì vẫn là đúng. Tuy nhiên, so với P1 phải đi tìm xuyên qua cả đại dương thì P2 chỉ trong 1 viện sinh học thì lại là một bước lùi cực kỳ xa.
Pixar đầu tư việt hóa gần hết các title trong phim :6cool_sure: (trừ vài cái như gift shop...). Xem phải bản lồng tiếng - việt hóa ra: Định Mệnh Định Mệnh- cười lộn ruột. (Lồng tiếng cũng tạm được)

Đồ họa thì càng theo chủ nghĩa hiện thực - không biết hoạt hình hay cảnh thật. Phim chiếu đầu giờ cũng ý nghĩa. Tóm lại là nên xem.
Chấm 7.5 :2cool_misdoubt:
 
Phim này ai có con rồi coi mới thấm. Đúng là có con khiến cho mình mạnh mẽ hơn nhưng cũng yếu đuối hơn. Xem cứ nhớ, cứ sợ và nghĩ về con bé con nhà mình
 
Mốt cũng bị thằng nào hốt thôi anh ơi :p
 
cái phim pointless như Cars 3 cũng sx, đang mong chờ cái Incredible 2.
 
Back
Top