Hulloxec
"Làm sao cô đoán được chắc như vậy thế ? Cô cũng từng đoán cô ta có thể ở chung với 1-2 Stakes khác, như vậy khả năng cô gặp cả 2 là cao đấy..."
Cornelia:
- Theo mô tả hình dáng thì đó là beelzebub, cô ta mới chết cách đây không lâu, chứng tỏ cô ta đã được hồi sinh bởi 1 phù thủy nào đó, vậy có nghĩa là Belphegor và Satan cũng vậy.
Cornelia:
- Cô ta đi ra ngoài ăn chứng tỏ là cô ta không đề phòng có tôi ở đây, quỷ thường không tiêu tiền hay sinh hoạt như con người, chứng to cô ta có thể ở trong 1 nhà giàu hay 1 công ty nào đó ở thành phố này. Tuy nhiên cô ta đang hoạt động mật, làm mọi người xung quanh không biết cô ta là quỷ, cứ tưởng là khách ăn thường
Hulloxec
Nghĩ : Kinh thật ...
"Tôi không biết là Stakes đã từng chết cách đây không lâu, họ chết ra sao vậy...? Tuy nhiên cô đã đoán ra họ chính xác ở đâu ? "
Hulloxec
Nghĩ : Nếu cô ta không thấy Beelzebub, cô ta có thể nghĩ tới khả năng có kẻ báo cho cô ta không nhỉ, và nếu nguy hiểm hơn có thể nghĩ ra mình không nhỉ ?
"Nếu cô đoán họ ở các công ty hay nhà giàu thì có thể tôi sẽ tìm giúp cô, được chứ ? Điều kiện để vào Jungfrau là gì vậy ?"
Cornelia:
- Cảm ơn, tôi thích tự tìm hơn, với lại nếu cô ta không có ở nơi tôi sắp đến thì chứng tỏ 1 trong những người tôi tiếp xúc chính là bạn của cô ta, vậy thì càng dễ tìm hơn. Còn để có thể gia nhập được thì cực khó luôn, trong 1000 thiên thần chỉ có được 1 người đủ
Hulloxec
"Beelzebub đâu, bảo cô ấy đừng tới quán ăn, đấy chắc là thông tin cuối cùng đấy... Đấy là việc quan trọng hơn, còn cô ta suy luận sao để nói sau đi..."
Belphegor:
- Gì mà cậu cứ chạy đi chạy lại thế...nếu cô ta mà đến đó không thấy thì cậu sẽ bị nghi ngờ đầu tiên, càng dễ lộ hơn. Nói cách khác là đến hay không đến đều chết