Player's Topic - Okuu

Ở bên trên có vẻ như đang tụ tập khá đông người, có vẻ không dễ đối phó
 
21212mn.jpg

Okuu
-Hoá ra bọn chúng không chỉ có 1. Mà mục đích của chúng là gì nhỉ...
 
Lúc này có vẻ như phát hiện ra có động, tất cả vội vàng rút lui, chỉ có 1 kẻ ở lại
 
21212mn.jpg

Okuu
-Được lắm. Còn 1 tên thì có thể dễ dàng hành động rồi. Bắt gọn tên này về tra khảo là xong!
 
Tên đó tiến lại gần, đó là Misaka, giống hệt luôn
 
21212mn.jpg

Okuu
-Thì ra là tên giả mạo đây à. Mục đích của các ngươi là gì?
 
Misaka-clone.png

????:
- đây là khu vực cấm, đề nghị tránh xa
 
21212mn.jpg

Okuu
-Ta chưa thể đi nếu chưa biết được mục đích mờ ám của các người... Mau nói đi! Rốt cuộc các ngươi muốn gì?
 
Misaka-clone.png

????:
- chúng tôi không thể giải thích với thường dân và những người không liên quan
 
21212mn.jpg

Okuu
-Vậy thì có lẽ ta phải dùng sức để buộc ngươi nói ra vậy!
 
cô ta lập tức rút 1 khẩu súng ra
 
21212mn.jpg

Okuu
-Muốn đấu thật sao? Được lắm! Để xem sức của ngươi đến đâu!
 
Misaka-clone.png

????:
- Xin lỗi, không được hành hung thường dân trong phạm vi có thể

cô ta bắn ra 1 quả bom khói
 
21212mn.jpg

Okuu
-Tsk! Định trốn sao?!?
 
KHi khói tan đi, cô ta đã biến mất
 
21212mn.jpg

Okuu
-Rốt cuộc cô ta là thứ gì? Có lẽ nên quay về báo cho Uiharu và Saten vậy...
 
Uiharu và Saten dường như vẫn đang chờ
 
21212mn.jpg

Okuu
-Này 2 người. Tôi đã gặp cái kẻ trông giống Misaka ấy rồi...
 
Uiharu.jpg

Uiharu:
- tuyệt vời, vậy chuyện là thế nào
 
21212mn.jpg

Okuu
-Tiếc là cô ta đã chạy mất. Không tìm được thông tin gì nhiều. Chỉ biết là cô ta không chỉ có 1 một mình mà còn có nhiều kẻ khác nữa. Cô ta dùng súng để chiến đấu chứ không dùng năng lực esper. Và cô ta gọi tôi là thường dân, không được hành hung thường dân. Chứng tỏ cô ta là người của một tổ chức cấp cao nào đó. Có thể là chính quyền...
 
Back
Top