Player's Topic - Serene

Tuy nhiên khi lại gần, đó lại là 1 cô sư tử
Kiara.png

????:
- Ồ, có chuyện gì vậy?
 
116.png

Serene hơi khựng lại một chút, một phần vì nhận lầm, ngoài ra còn là...
-Ồ, mình trông bạn có khuôn mặt quen thuộc, phải chăng bạn là con gái của ngài Simba?
 
116.png

Serene
-Xin chào, bạn cứ gọi mình là Serene, bạn đang làm gì thế, có thể cho bọn mình tham gia không?
 
Kiara.png

Kiara:
- Tôi chỉ đi dạo thôi, có chuyện gì không?
 
116.png

Serene
-Thế à, này, minh hỏi bạn nhé, có khi nào bạn muốn đi chu du khắp nơi không?
 
Kiara.png

Kiara:
- CÓ vẻ cũng khá thú vị đấy
 
116.png

Serene
-Vui lắm đó, chúng ta có thể tìm thấy những điều mới lạ, những vùng đất mới, những thế giới mới mà chưa ai biết....
Say sưa 1 lúc, Serene hỏi
-Kiara này, hay là bạn đi chung với bọn mình, dù sao cũng sẽ là sai lầm nếu không tính đến những nguy hiểm sắp đến, nhưng cũng sẽ không thiếu những kỉ niệm thú vị, ý Kiara thế nào?
 
Kiara.png

Kiara:
- Vậy cũng không tồi, nhưng mình nghĩ nên thử xem liệu cậu có phải là 1 nhà thám hiểm thật sự?
 
116.png

Serene cười nói:
-Hah, mình sẽ chứng minh cho bạn thấy, bạn nói thử xem.
 
Kiara.png

Kiara:
- Ồ, nhưng chắc là cậu muốn nhận nhiệm vụ?

(rủi ro của việc nhận nhiệm vụ xem bên topic của Okuu)
 
116.png

Serene
-Chắc chứ, mình sẽ chứng mình cho bạn thấy mọi nhà thám hiểm đều có.
 
Kiara.png

Kiara:
- Vậy thì, tôi muốn 4 gem, mỗi viên 1 loại khác nhau, 1 potion, 1 ether
 
116.png

Serene
-À, được thôi.
Serene lục túi xách
-Xem nào, đây, đây, ôi, có vẻ thiếu mất 2 viên Gem, xem nào, Zipper, cậu có thể giúp mình không? Đợi một chút nhé, Kiara.

Zipper bay vút và thoáng sau đã trở lại.
116.png

-Đây, của bạn đấy, chúng ta luôn không thể nào thiếu tiền và những thứ này.

Zipper đã
Mua: 1 thunder gem, 1 Wind Gem, 4 Potions và 3 Ethers.
Tổng tiền: 7500 Munny.
 
Kiara.png

Kiara:
- Được rồi, có vẻ nhưu cạu đã đạt yêu cầu...
 
116.png

Serene
-Vậy bạn chịu đi với bọn mình rồi nhé, chúng ta đã có thêm một bạn đồng hành mới.

Serene nhìn quanh
-Ô, Kiara, bạn có biết ai đó không? -Serene chỉ vào con khỉ mà Huey hồi nãy đã nói
 
Kiara.png

Kiara:
- Đó là Rafiki, pháp sư trưởng của nơi đi, yêu cầu khá cao đấy
 
(Trông ông ta rất thông thái, dù gì cũng phải chào hỏi ông ấy)
116.png

Serene nói rồi tiến đến
-Xin chào ông Rafiki.
 
Rafiki.jpg

Kiara:
- Mọt Keyblade master, hiếm thấy đấy
 
116.png

Serene
-Rất hân hạnh được gặp ông, cháu tên là....ơ.... cứ gọi cháu là Serene là được, cháu biết ông vốn chăm sóc cho Kiara, nên cháu muốn báo với ông rằng từ bây giờ, Kiara sẽ theo cháu đi khắp nơi để tìm những vùng đất mới. Ý ông ra sao?
 
Back
Top