Player's Topic - Suwako

Clare.jpg

Clare:
- Thế nếu vừa thật thì kế hoạch là gì?...

Vừa nói vừa xỏ giày vào, rõ ràng là nó...vừa...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako thấy vậy hơi lo, nói tiếp
- Còn gì nữa, chúng ta sẽ trốn khỏi đây ngay...
 
Chỉnh sửa cuối:
Tuy nhiên ngài công tước đã bắt tay đối Clare
Grandduke.png

Grand duke:
- Công chúa đã tìm ra, tất cả hãy báo tin cho cả nước
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
Nghĩ: Tình hình không ổn rồi.
- Không... không phải thế đâu...
 
Ngài công tước bỏ đi ngay...

Clare.jpg

Clare:
- bỏ chạy không ổn, nếu bỏ chạy họ sẽ tìm tôi, thay vì đi thử hài tiếp...tôi đã biết chuyện này là tệ mà
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Nếu thế... tôi nghĩ là nên sớm tìm ra Cinderella, mọi chuyện mới được giải quyết.
 
Chỉnh sửa cuối:
Clare.jpg

Clare:
- cô nên sớm gọi máy người khác đến đây, nếu như hoàng tử và tôi phải làm đám cưới, hay hoàng tử thấy bộ dạng biến hình của tôi thì...
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako gật đầu
- Rõ rồi, tôi đi ngay... cầu mong là không quá muộn đến ngày tổ chức lễ cưới. Cố kìm lại khả năng biến hình nhé, Clare!
 
hoàn thành nhiệm vụ, quay về hiện tại
 
Buy Skill:
- Fire
- Bizzard
- Hard Punch
- Strength Sign
- Magic Sign
------------------
Total: 25000 Munny
Wallet: 7581 Munny
 
Suwako và Belphegor đi ra sau nhà, Belphegor nghĩ gì đó
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Cô cảm thấy còn vấn đề gì sao?
 
Bel.jpg

Belphegor:
- Rắc thứ bột này lên người đi...Nó sẽ làm cô thu nhỏ lại, chúng ta sẽ vào nhà dễ như ăn bánh

Belphegor lấy 1 túi bột lấp lánh ra
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Được thôi, nhưng... khi vào được nhà, chúng ta có thể biến lớn lên như cũ chứ?
 
Bel.jpg

Belphegor:
- Tất nhiên là không, chúng ta sẽ biến nhỏ trong khoảng nửa giờ, vừa đủ để lọt vào trong nhà, sau đó thoát ra, biến lớn là vừa. Như thế mụ dì ghẻ mới ko phát hiện ra
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Hi vọng sẽ xoay sở kịp trong khỏang thời gian ngắn ngủi này.

Nói xong, rắc bột lên người, biến nhỏ lại và đi vào...
 
Qua 1 khe hở nhỏ, bên trong là căn phòng lớn, khá đẹp, có 1 chiếc chìa khóa to ở trên bàn, Cinderella ở tầng trên, không xa lắm
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Mụ dì ghẻ để chìa khóa trên bàn, cũng hên... chúng ta lên lấy giải thoát cho Cinderella vậy.
 
Belphegor lấy cái chìa khóa dùng phép thuật cho nó lơ lửng quanh mình
Bel.jpg

Belphegor:
- Dễ quá nhỉ, tôi nghĩ phải khó hơn
 
bb5ef57e5722a540f1169c14a254040.jpg

Suwako:
- Có khả năng chúng ta không dễ bị phát hiện với kích cỡ này, hoặc cũng có thể có bẫy. Dù sao thì... ta cẩn thận lên đó trước xem.
 
Back
Top