Dark Alice:
- Như mọi thành viên khác thôi, thật ra là mỗi thành viên đều có năng lực khác nhau...Cơ bản là Ace sẽ quyết định điều động thành viên như thế nào
Dark Alice:
- Tôi nghĩ sự kiện 1 và 3 liên quan đến nhau, có lẽ 3 ngừoi đó bỏ đi là có liên quan đến mấy viên đá, không phải là có sự kiện trùng hợp như vậy...
Suwako:
- Họ có lẽ... đã đi đâu đó thật xa rồi. Zero cũng không thấy trở lại, chỉ còn tôi là Keyblade Master duy nhất vào 10 năm trước, nhưng tôi vẫn nuôi giữ hi vọng sẽ gặp lại...
Suwako:
- Có 4 người nữa cũng là Keyblade Master bạn tôi... giờ có thể họ đang quanh quẩn đâu đó ở đây thôi, chúng tôi đều đến đây... nên sớm muộn gì tôi cũng sẽ giới thiệu họ được mà.
Suwako:
- Uhm, có một vấn đề là... nơi này có lẽ được canh chừng nghiêm ngặt cho cuộc họp quan trọng sắp diễn ra, cô có phát hiện ra những ai hay cái gì khả nghi không ?
Suwako gật đầu
- Cũng có thể kẻ địch chưa hành động ngay cho đến buổi họp... cám ơn cô đã cho biết thông tin!
Suwako:
- Mà thôi, cô cứ tiếp tục làm nhiệm vụ nhé! Tôi và Gadget sẽ đi tham quan một số nơi nữa!
Suwako vẫy tay chào rồi chạy đi. Hai người vừa đi vừa quan sát đến một chỗ khác, thì bỗng nhận ra có một kẻ quen mặc trang phục đỏ của Stakes, chỉ đứng xa chưa muốn đến gần.