Player's Topic - Unknown

RavenOmega

Baldur's Gate
GVN CHAMPION
‍ ⚚ Mystic Mage ⚚
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
24/9/07
Mục đích của Player Topic là để mọi người có thể làm các hành động solo

Trang đầu tiên của topic này sẽ luôn thay đổi, chủ yếu là "chỗ ở hiện tại"

Chỗ ở hiện tại: Land of Departure

Nếu cần Train LV chỉ cần điền 1 bài là "Train LV ở chỗ hiện tại"
Nếu nhận nhiệm vụ thì chỉ cần ghi là "Nhận nhiệm vụ..."
Nếu mua đồ thì chỉ cần nói là "mua đồ...gì đó..." giá bao nhiêu phải ghi ra.

Lưu ý lại là nếu đã chọn train lv thì ko thể làm nhiệm vụ
 
unknow_ava-1.png

Unknown:
- ...

Train LV ở Land of Departure.
 
Lên 2 LV, đã cập nhật
 
Unknown tỉnh dậy sau giấc mơ lạc vào coi hư vô, tối tăm, lạnh lẽo, tĩnh lặng...

unknow_ava-1.png

Unknown: (Thở dài)
- Hmm...

Unknown dừng chân trước Market và bước vào một cách vô thức...


unknow_ava-1.png

Unknown: (nhìn qua nhìn lại)
- ...
 
DrF.jpg

Dr. Facilier:
- À, chúng ta có gì đây nào?
 
Chỉnh sửa cuối:
Unknown nhìn thẳng vào cái gã mà hay được gọi là Dr.Facilier với ánh mắt mờ nhạt...

unknow_ava-1.png

Unknown:
- ...
 
DrF.jpg

Dr. Facilier:
- Gì chứ, muốn mua hàng sao?
 
unknow_ava-1.png

Unknown:
- Hàng...? Ngươi thì có cái gì đáng giá cho ta, tên quái gở?
 
DrF.jpg

Dr. Facilier:
- có thể nhiều thứ hơn ngươi tưởng đấy, rất thú vị, khi được diện kiến một vampire!
 
DrF.jpg

Dr. Facilier:
- ồ, khi ngươi trở thành một phù thủy hay một nhà ma thuật giỏi, người sẽ biết rất nhiều thứ, những sinh vật huyền bí hay các loại thuốc...

Cái bóng của Facilier vỗ vai bóng của Unknown và Unknown cảm thấy như bị vỗ vai thật
 
unknow_ava-1.png

Unknown:
- Hừ...

Unknown nở một nụ cười làm lộ hết cả hai cái răng nanh trắng...

Unknown:

- Ngươi có muốn gia lập một cuộc luyên tập không, sẽ tốt cho cả đôi bên.
 
DrF.jpg

Dr. Facilier:
- À, vậy là ngươi muốn sức mạnh tà ác và những chất độc chết người...

hắn ta mở 1 cái hộp với khói độc bốc ra

DrF.jpg

Dr. Facilier:
- Nhưng có lẽ, với sức mạnh hiện tại của ngươi, có lẽ chưa đủ để ta đồng ý

Hắn đóng cái hộp lại!

DrF.jpg

Dr. Facilier:
- và những người duy nhất có thể hợp tác với ta, là các bạn ta, từ "other side"
 
Unknown lại nở một nụ cười khác, và rồi cô cười phá lên một cách điên dại.

unknow_ava-1.png

Unknown:
- "Other Side"...? Ta không ngờ có thể nghe lại cái tên này.

Unknown quay gót bước ra khỏi Market, vẫn không ngớt được trận cười điên dại làm lộ rõ hàm răng của cô, hàm răng đã không ít lần...

Unknown dừng chân lại Restaurant và bước vào đó một cách vô thức...
 
đã một và chỉ còn một chuột béo, lớn tuổi say xỉn ở đó, tuy nhiên có vẻ như đó là kẻ từng trải
 
Unknown nhìn quanh và thấy xa xa tại quầy bar có một con chuột to béo đang ngồi gật gù tại đó. Cô liền lại gần đó.

unknow_ava-1.png

Unknown:
- Một cocktail Blood! Nếu không có thì Vodka!

Và rồi cô nhìn sang con chuột to béo bên cạnh, có vẻ như đang thèm muốn...
 
MontereyJack.jpg

????:
- Cô muốn gì...
 
unknow_ava-1.png

Unknown:
- Hợp tác ư...? Nghe thật buồn cười.

unknow_ava-1.png

Unknown:
- Thôi được... Hợp tác...

Unknown đặt mạnh cái cốc Vodka xuống bàn và ghè sát lại con chuột béo.

unknow_ava-1.png

Unknown:
- Sẽ thế nào... nếu hai chúng ta cùng nhau hợp tác... cho cái vần đề... liên quan đến hợp tác. Cheese?
 
MontereyJack.jpg

Monty:
- Vậy sao, Monterey Jack, cứ gọi là Monty...tuy nhiên...ta thấy cô có vẻ tà ác...theo ý ta
 
unknow_ava-1.png

Unknown:
- Tà ác ư...? Ai lại nói thế bao giờ? Đó chẳng qua chỉ là cái vỏ thôi anh bạn già của tôi à.
 
Back
Top