Player's Topic - Unknown

MontereyJack.jpg

Monty:
- Những kẻ tà ác điều có ánh mắ như con cá sấu già ở Úc...nhưng không sao, ta chấp nhận thử thách!

Ông ta chìa tay ra...
 
unknow_ava-1.png

Unknown: (nghĩ ngợi)
- Phải thế chứ.

Unknown chìa tay ra bắt cùng bộ mặt đểu cáng.
 
MontereyJack.jpg

Monty:
- Hy vọng là vậy!

Monty cũng lườm đáp trả

Monty Join you party!
 
unknow_ava-1.png

Unknown:
- Xong, coi như xong. Đúng, đã xong.

Train LV ở Land of Departure.
 
Lên 2 lv, sẽ update sau!
 
unknow_ava-1.png

Unknown:
- ...

Train LV ở chỗ hiện tại. :-?
 
Lên 2 Lv, cuối ngày sẽ cập nhật
 
Unknown đi bộ đến Ghetto.

unknow_ava-1.png

Unknown: (nhìn xung quanh)
- ...
 
có một cô gái trông như ma đang đứng ở đó
 
Unknown đi lại gần cô gái đứng gần đó. Nhưng có cảm giác như không cần tới gần cô ấy cũng biết là có người nào đó...

unknow_ava-1.png

Unknown: (nhìn vào cô gái)
- ...
 
Cô ta biết, nhưng không hề để ý, cũng chỉ đứng yên...
 
Unknown gọi ra thanh Keyblade trên tay và toan định tấn công cô ấy...

unknow_ava-1.png

Unknown: (nở một nụ cười)
- ...
 
quá nhanh, khi giơ kiếm lên thì 1 thanh kiếm có nhiều lưởi chĩa vào cổ Flan
Yomi.jpg

????:
- đừng nghĩ đến việc đó...
 
Unknown nở một nụ cười.

unknow_ava-1.png

Unknown:
- Khá lắm, quả đúng như ta nghĩ.

Unknown liền "cất" thanh Keyblade đi và chờ đợi một điều gì đó.

unknow_ava-1.png

Unknown:
- Ngươi là ai?
 
Yomi.jpg

Yomi:
- Tên: Yomi...sứ giả của địa ngục...
 
Unknown ngước mặt lên nhìn bầu trời, dù cho thanh kiếm vẫn đang kề sát cổ. Những ký ức lại tràn về...

unknow_ava-1.png

Unknown:
- Địa ngục ư...

Khung cảnh lạnh lẽ, tối tăm, âm u...

Đôi mắt lờ đờ của Unknown dần mở ra... Dù cho cô cố gắng cựa quậy nhưng vẫn không thể thoát khỏi những "cái còng" phép đang bó chặt tay và chân cô...

Một giọng nói khô cứng từ đâu vọng lại...

unknow_ava.png

????:
- Tỉnh rồi à? Cảm giác trong đây thế nào...

Unknown liếc đôi mắt ra sau nhìn Yomi...

unknow_ava-1.png

Unknown:
- Ngươi chắc là cũng cùng một giuộc với... cái tên là gì nhỉ? Enma Ai...?
 
Yomi.jpg

Yomi:
- Hoàn toàn ngược lại thì đúng hơn!
 
unknow_ava-1.png

Unknown:
- Cho phép ta lịch sự một tí...

Unknown vừa nói vừa nhìn vào thanh kiếm đang chực trên cổ mình.

unknow_ava-1.png

Unknown:
- Ngươi biết gì về nơi này?
 
Yomi.jpg

Yomi:
- Ta không thể tiết lộ hiểu biết và nhiệm vụ của ta...nhưng mà này...mai ta sẽ send 1 mission đến chỗ ngươi...hãy làm giúp ta nếu có thể

cô ta biến mất như ma
 
Unknown nhìn sự biến mất của thanh kiếm trên tay...

unknow_ava-1.png

Unknown: (cười)
- Đúng là...

Unknown đứng yên một chỗ một lúc...

unknow_ava-1.png

Unknown: (suy nghĩ)
- Nhiệm vụ của quỷ ư...?

Và rồi Unknown bước ra khỏi Ghetto và đi đến Ac Coffee.
 
Back
Top