PlayStation | Một thời để nhớ ...

Status
Không mở trả lời sau này.
Nhờ có Resident Evil 1 mà mình biết tới PS, coi vừa sợ vừa ghiền, có lúc đang chơi bị nó hù xém té
 
NR thì biết tới PS1 qua cái đua xe bắn súng
lần đầu tiên chơi 3d
sướng ;))
 
cách đây 10 kỉ niệm được tuyển thẳng lên lớp 6 bố giấu mẹ tậu nguyên con ps1 hoành tráng về bởi nhà có 4 anh em thì tên nào cũng ghiền ra chợ chơi ps1 vậy là bắt đầu bước vào thế giới của quỷ ( Biohazard 2 là game đỉnh đầu tiên tui chơi) rồi france 98 ... phải gọi là quá nhiều .
nhớ hồi đó trong xóm có 1 tên có biêt danh là vua trò chơi hầu như game nào mà Ps1 đi cảnh , tìm đường là nó đều chơi về nước hết , ngày nào tui cũng phải đi theo nó học hỏi cả ... từ đó bắt đầu chuyển sang RPG chrono cross 2 , FF 8, xeno gear ( có lẽ là hay nhất trong các game mà tui đã từng chơi )
 
hic giờ nhớ lại cái hồi chơi PS 1 mà thấy vui ghê.hồi tôi học lớp 6 bị thằng bạn dụ dỗ chơi ninja báo thù(tenchu đó).thấy nó kể hay quá nên chơi rồi nghiện luôn.hồi đó 1 ngày được có 3k ăn sáng mà cứ nhin hoài để chơi PS 1 để lại hậu quả là giờ 20t rồi mà cao 1m8 nặng có......53 kg hic hic.nhớ nhất mấy hôm tết lấy tiền lì xì xong là đạp xe thẳng lên quán PS chiến đến tối mịt luôn.lúc đầu tôi chỉ chơi tenchu,về sau mò list của hàng có trò gì là chơi tuốt.chơi đến khi về nước thì đổi trò khác.lên lớp 9 thì nhà mua PC lại được thằng bạn chỉ cho cách xài giả lập nên chơi ở nhà luôn.tuy chơi ở nhà nhưng vẫn phải nhịn ăn sáng để....mua đĩa vì đĩa PS hồi đó toàn 9k/1 cái,chưa kể mấy game nhiều đĩa như FF nó đòi phải mua cả bộ mới chịu bán chứ ko bán lẻ.tích cóp tiền cả tháng rồi lóc cóc đạp xe lên tận chợ giờ mua được bộ FF 8 về chiến phê lòi con mắt.bây giờ nhà lắp net rồi cần game gì cứ lên mạng down về chơi.lắm lúc nghĩ lại cái thời chơi PS mà muốn quay trở lại quá khứ quá.
 
hic nhắc đến lại cảm thấy bùn rồi nhớ hồi đó mình nhỏ nhỏ suốt ngày Winning,Chocobo racing, Blood Road, Yugioh hic nhớ trò đó quá
 
PS1 ah... Nhớ chứ ..... Nào thì đua xe thú ... đá banh < hem nhớ tên > YugiOh nè ........ nhìu lắm .....

Nhớ lại lúc đó, cứ suốt ngày chùn học chới ps1 với thằng bạn , ngồi một mạch từ 1h đến 8-9 h tối lun ... Ôi 1 thời để nhớ .........
 
Uhm, để xem m` đã mê mẩn những trò gì nhỉ...
- Chocobo Racing
- Future COP
- Bloody Roar 2
- Winning Eleven
- YuGiOH
- Monster Brancher
- Crash Bandicot
- Army Men
- SILENT HILL

Ko bít có thiếu game nào mà mình từng cày như điên hok nhỉ, những trò trên mình đã chơi ko bít mệt mỏi tháng này wa tháng khác, 1 cảm giác bi giờ ko còn nữa nên ngoài đá banh ra ko còn game nào khiến mình chơi lâu, ko còn cảm giác vui khi tìm ra bí mật như đã từng ở Silent Hill, những cuộc đua và bí mật ở Chocobo Racing, những màn tìm đường độc đáo và vũ khí mới ở Future COP, cảm giác tự hào khi sở hữu những lá bài quý ở YuGiOH, nói ra thì thấy cứ lâng lâng và dài dòng ko bao h hết, ít nhất m` vẫn còn chơi BR2 và WE11 trên PC until4ever ^^
 
ai còn nhớ 1 game kinh dị như RE hay SH nhưng mà có 1 đứa con gái là Actor ý(hồi đó hình như gọi là lực lượng Alfa thì phải)!
 
ai còn nhớ 1 game kinh dị như RE hay SH nhưng mà có 1 đứa con gái là Actor ý(hồi đó hình như gọi là lực lượng Alfa thì phải)!
parasite eve của square :-?
 
Game này có 2 bản, bản 1 hay hơn. Gần giống RE nhưng có thuộc tính và chơi phép được. Tiếc là không còn phiên bản tiếp theo.
 
PS 1 có FFVII , FFVIII , FFIX :|
PS 1 có RE1 , 2 , 3
PS 1 có Subasa , Đá banh ......... ko thể dùng lời tả đc :'>
 
Đầu tiên là Tenchu kế đến là Re :'>

Lúc đầu chơi phải nói là ... không thể tả :D và bây giờ chơi lại vẫn thấy giền :D
 
game mà tui chơi đầu tiên trên ps1 có lẽ là digimon, rồi rocman, megaman X5 X6...nhiều lắm.
Hồi nhỏ buổi tôi theo anh trai di chơi RE cảm giác lúc đó thật là khó tả ; vừa sợ , vửa run nhưng thích thú vô cùng.
Còn có lần nói xạo mẹ đi chơi ps1 ( ghiền quá mà ^^) bị phát hiên , ăn đòn no lun !!
Ôi một thời khó quên!!!!!!
 
Mình biết đến PS từ năm 1999, khi đó mê đá bóng nên mới tập tành chơi, đá banh Soccer gì đó, đỉnh điểm phong độ là bắt đầu chơi đá banh 3 (hồi đó còn dốt tiếng anh nên chẳng biết nó tên gì), sau đó dần dần chuyển qua đá banh 4, 11 rối đến 16 (winning eleven), ngày nào cũng 1/2 buổi đi học, 1/2 buổi chốn chơi game (ở trọ mà)
Sau đó chơi Báo động đỏ, rồi đến Chú lính chì, ngôi nhà ma, rảnh thì đua xe...
Giờ thì rảnh rổi (đi làm rồi) thích chơi lại game: Ngôi nhà ma và Chú lính chì (mà kô nhớ tên tiếng anh) nên tìm kô đc, vậy ai biết tên nó chỉ mình mới, game đó chơi thời điểm năm 2000.
Kỷ niệm vui nhất ngày đó là 2 thằng bạn thân chơi độ đá bóng trả tiền giờ, bây giờ người đó đã dưới âm ty rồi, kô biết còn chơi kô?
Kỷ niệm buồn là ham chơi quá, học hành kô tập trung, thi tốt nghiệp điểm kô cao, thi đại học kô được như ý, phải học khá lận đận.
Bây giờ thì cũng ổn định rồi, nên cũng nghĩ kô có gì phải hối tiếc.
Ai cũng có một thời để nhớ pk? :whew:
 
Lúc mình bắt đầu chơi PS thì đã tậu luôn con PS2 rồi :D

Cái thời PS1 đang thịnh hành thì mình không để ý đến game lắm :|
 
biết PS năm nào không nhớ, chỉ biết lúc đấy chơi
bloody roar
winning eleven
chocobo racing
rồi một loạt rockman, megaman
 
dành nhiều thời gian chơi và chơi lại Cho các FF 7,8,9 luyện ngày luyện đêm moi cho hết các bí mật , hậu quả là chỉ sau có 1 năm mua mày th2i mắt đọc yêu hẳn lun :((.... ngoài ra còn có đua xe gà cùng võ đài thú đánh nhau chí chóe với mấy thằng bạn :))
 
ps thì chủ yếu mình chơi giả lập thôi, chơi khá nhiều nhưng nhớ nhất vẫn là yugi oh và đá bóng nhật :D
 
PS lần đầu tiên sờ đến là chơi Chocobo Racing với Teken 8->,về sau dl giả lập về chơi thêm 1 mớ,nhất là RTK 6 :x
 
PS kết nhất FFVII sau đó là chocobo racing , bóng 3 tên tiếng anh là gì nhỉ hẻm nhớ :D, rùi Valkirye Profile Tenchu nữa , Tekken ,... nhìu lắm mà công nhận h` chơi lại PS vẫn thấy hay :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top