PlayStation | Một thời để nhớ ...

Status
Không mở trả lời sau này.
Trò game PS1 tuy hình ãnh ko đẹp nhưng cốt truyện khõi chế. Nhớ nhất là legend of dragon :D
 
ồ Legend of the Dragoon ,1 thời làm mưa làm gió

các bạn nhắc lại làm mình vừa nhớ vừa buồn ...
 
L.O.D. là trò có mỗi mình chơi ở quán, sau đó mấy đứa khác thấy mình chơi rồi cũng chơi :))
Chrono Cross thì thấy đứa bạn chơi bảo hay, lúc đấy đang chơi FF9 nên không quan tâm. Sau chơi mới thấy hay thật :D
 
FF9 tuy đồ họa tốt hơn nhưng nhìn vẫn ko cảm tình = FF7 :))
 
Nhìn với chơi nó là khác nhau đấy ;)) Càng về sau càng hay \:d/
Ngày xưa chơi có người xem bên cạnh thích hơn chơi một mình một chút :)
 
Nhớ nhất là đang chơi thì bác chủ quán âu yến lói : mẹ mày đến kìa :|
Ko nhớ là phá đảo rambo lùn và nin ja báo thù ko biết bao nhiêu lần =))
 
Vui nhất là Chocobo Racing và Rambo lùn, 2 trò mà mình với thằng bạn buổi trưa luôn trốn ra quán ngồi :|
 
Hehe... hùi đó e khoái ra hàng ngồi đá banh nhật (lúc đó ng ta chưa gọi nó là PES hay WE). Cứ bật tường chạy lên là sút vào! Thằng bạn e khi đó nó cứ chơi vậy hoài e ức chế, đập bể tay cầm... đền mất 250k tiền cái tay! =((
Rùi hùi đó lâu lâu e cũng chơi FF, rồng đen và võ thú nữa! Hị hị
=======================================================
Một thời.... lúc ấy vui phết! :)
 
Legend of Dragon, FF VII,VIII,IX, Chocobo Racing, clock tower, heracles, RE... ôi nhớ lại mà chỉ muốn down về chơi giả lập luôn cho đỡ nhớ :))! công nhận hồi đó Ps1 quả là có 1 sức hút cực kì lớn!
 
nhớ hồi đó ra tiệm ps1 chơi cái yu gi oh gì đó ( lâu quá nên quên mất tên rồi) rồi bắt đầu bít tới game từ đó:D play station đúng là kỉ niệm 1 thời thật:)
 
Chocobo Racing, Đua Xe Cáo, Rambo lùn, Cảnh sát Hoàng Gia, Bóng đá Nhật,.... kể không hết, sao lúc đấy thấy hình Bóng Đá Nhật đẹp quá, y như thật=))=))
 
Lâu lâu cầm tay Ps lòng rạo rức nhớ má bên Đức =((
 
nhớ hồi đó ra tiệm ps1 chơi cái yu gi oh gì đó ( lâu quá nên quên mất tên rồi) rồi bắt đầu bít tới game từ đó:D play station đúng là kỉ niệm 1 thời thật:)

Yugi Oh! thời ps1 là một hiện tượng :)) Đi quán nào cũng tràn ngập người chơi bài magic, tới mức không còn máy trống, rất sôi động :D
Giờ chơi lại vẫn thấy hay.
 
Yugi toàn mượn card save trade, đúc bài với nhau :))
 
Về sau toàn mấy nghìn điểm mà chém sướng, có khi được bộ Forbidden One thì thắng 100%. Toàn bỏ bài để chờ ra 5 lá, nhưng có lúc hết bài mà nó không ra =))
 
Hồi xưa mò sang cái quán PS ở gần nhà chơi Chocobo Racing với bóng đá Nhật (à vâng, bây giờ là PES lừng danh :D). Nhưng ấn tượng nhất là 1 cái game 007 gì đấy (chắc trên PS1 là bản Golden Eye chăng >:) ). Nhìn đồ họa rất đẹp :x
 
Trên PS1 thì nhớ nhất là Resident Evil 2, lần đầu ngồi lại quán đến 10h tối để chơi, vừa sợ bị zombie cắn vừa sợ bị mẹ sang tìm :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top