PlayStation | Một thời để nhớ ...

Status
Không mở trả lời sau này.
Ở nhà còn đang giữ 1 cái card save của PS1, mua hồi năm 1999, ngót nghét tới nay cũng 9 năm rồi. Hồi đó đang chơi Yugioh PS1, thấy mượn card save ông chủ hoài mệt quá, thế là bỏ 300k, mua quách 1 cái luôn :)) . Mà 300k đối với hồi còn học c2 thì đâu phải là nhỏ :D

Nhưng ko biết có xài được nữa ko? Vì hổng có máy để thử ;))
 
Đây là danh sách games PS1 mà tui download được trong khoảng vài tháng nay. Ai có nhu cầu thì trao đổi games với tui, games PS1 nào bạn thấy hay mà tui chưa có hoặc games PC càng tốt :D. Tui ở TPHCM. YM : happy_fogvn.
 

Attachments

  • games PS1.JPG
    games PS1.JPG
    147.5 KB · Đọc: 81
=)) topic này làm nhớ lại cái thời chơi metal slug quá :"> ...
Chao ôi chu choa game đỉnh vãi :"> ... đơn giản giản đơn không chơi phí của :))
 
...hu hu ...
Thèm chơi quá à ....
Giờ ...thì vứt tiêu cái giả lập đi rồi.
Thik nhất là Chrono Cross. :-X.
Ai có giả lập (full) vứt cho tớ nhé....
 
mấy bác làm em nhớ tới hùi đó toàn cúp học chơi game về nhà bị má đánh đòn, khổ nỗi ngày nào cũng cày , Castle Vania , Red alert ,chocobo racing ,tenchu ,Bloody roar ,army men, nhớ nhất red alert đi cảnh lấy đc 2 con xe khủng bố ,
 
Red alert là tên tiếng anh của nó . Có bản cho pc đấy :;)
 
hơ, chuối 1 cái là "1 thời để nhớ" đó cũng gần đây thôi nên nhớ rõ lắm :P Tại hồi cấp 2 chỉ chơi cho dzui. Có emu rồi mới thích, mà cũng kén game lắm :D

Digimon World ---> hồi đó chết mệt :D
Super Robot Wars Alpha, Capsule Monster, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memory ---> wish list 1 thời
 
He he mê nhất là Chono Cross. Tìm cho đủ bốn mươi mấy nhân vật phụ là mệt bở hơi tai lun.Hấp dẫn kinh khủng!!!
Kế đó là dòng Final Fantasy. Chưa bao giờ mình đam mê đến thế. Chìm đắm vào trong cốt chuyện lãng mạn tuyệt vời.
Giải tỏa Stress thì chỉ có Rambo lùn (Metal Slug) thui! Hồi đó chiến với mấy đứa cháu suốt mấy tiếng. Cày nát cả cái đĩa. Secret hay challenge nào cũng phá tuốt luốt.
Đến giờ vẫn giữ một con PS1 để hoài cổ dù chỉ bật ....được mỗi cái nắp đĩa.
 
Game mà tui chơi nhiều nhất trên PS1 là FF8, lúc đó còn chơi ngoài hàng game chỗ CUng văn hóa Lao Động. Mình chơi nhiều đến nỗi thấy bóng mình từ xa là bà chủ cho sẵn đĩa vào máy rồi :D Mấy ngà Tết kiếm tiền lì xì xong cũng tót ra ngoải ngồi chơi. Mà năm đó là lớp 12 mới ghê chứ, toàn cúp học thêm đi chơi. Cuối cùng vẫn đậu ĐH, hú vía :D
Game PS1 đầu tiên mà tui chơi hình như là Goal Storm 97.
Rồi có 1 thời gian dài nghiên cứu các trình giả lập, từ Bleem, đến VGS rồi dĩ nhiên sau đó gắn chật với ePSXe. CHơi toàn RPG ko: FF, Chrono, Saga, Dragoon, Harvest Moon (game này có tính là RPG ko?), Parasite Eve, v.v.
 
Rồi có 1 thời gian dài nghiên cứu các trình giả lập, từ Bleem, đến VGS rồi dĩ nhiên sau đó gắn chật với ePSXe. CHơi toàn RPG ko: FF, Chrono, Saga, Dragoon, Harvest Moon (game này có tính là RPG ko?), Parasite Eve, v.v.

Cái Parasite Eve phá đảo chưa vậy
Tôi cũng đang chơi lại đĩa đó trên giả lập nè
Có gì cùng bàn luận nha ;))
 
Đúng là huyền thoại một thời... Lúc đó, trừ bóng đá ra, thì game đáng để nhớ nhất của mình là RE. Rồi sau đó là các game RPG như FF7,8,9,PE2... Red Alert cũng rớ vào, đua xe bắn súng, Chocobo Racing, Yugioh, Spectral Force,Front Misson 3, Tearring, cả các loại game đối kháng nữa...
 
Front mision 3 pha đao chưa :-?
Tôi chơi đến mấy bàn cuối thì file lỗi ngai chơi lai:-s
 
Chà, một thời để nhớ, Nhật 3, Đua xe Thú, 2 Game mình hay chơi nhất trên Ps2 :))
 
Chrono cross, ff9 và legend of dragoon là những game hệ PS1 mà mình thấy hay nhất ( chỉ thích game nhập vai thui)!:D
 
thích nhất 2 game đó là đua xe gà h phát triển thành CK rùi :devil:
và đua xe bắn súng ::(
cũng phát triển thành gameonline rùi
ở Anh nhưng hok nhớ WEB ::(
 
Đua xe gà
Đua xe bắn súng
Final Fantasy 8

PS: Có ai biết cái Đua xe bắn súng 6 tên tiếng Anh là gì không :-/ Cái mà có thằng cha mình lại mở cửa cho hắn vào rồi mình đi lại mấy cái hình tam giác để lấy tiền ấy
 
ôi chơi PS2 lâu quá, bỏ cái PS1 ở đó.. hôm nay bật lên thì cứ rẹt rẹt hoài, chết rồi chết rồi :-s
 
hix hix ...hồi biết cái máy Ps1 từ năm lớp 4 ...ngày xưa còn bé lắm ..chơi cái Game Snes mê tít thò lò rùi .. nói nhà " năm nay con học sinh giỏi ba muôn con cái điện tử băng ( hồi bé biết nó là gì đâu )) cuối cùng nhà cũng mua cho
Cái choi ờ nhà ;;hết băng chơi...thì biết chồ kia có cái Ps1.. nhìn 1 lần mê thò lò luôn : hồi duói quê ..nơi đó có đầu tiên .

Tui nhớ nhất là RE 3 ..xem sợ ma chết đi duoc( còn be' wa thấy ma sợ thấy mồ )))

cho 10 điểm chocobo racing .Ngoài ra còn rất nhiều như ninja Tenchu , FFVII , Bloodroad , WE7 ( giò chơi lại mắc cươi nhất : cầu thủ đá banh mà kêu bọc bọc ..làm như banh nặng lắm )...rất mê trò Cáo phiêu lưu ( ko nhớ tên ) ...

Phải nói thất ...ngày đầu Ps1 ra ..giá của nó mắc hơn cái ps3 ra bây giờ nhiều
 
Game Ps1 đầu tiên mình thấy khi cái tiệm game ở gần trường Minh Đức Q1 mang về là Megaman 4 . Cực kì ấn tượng vì hình ảnh game cực kì đẹp ( hơn hẳn máy SNES trước đó ) . Nhìn cái tay cầm Ps1 có 4 nút L+R mà cứ trầm trồ . Game hay thì có vài game , Đá banh Nhật 3, Chocobo Racing, Tsubasa ( 3D) nữa chứ ( thích nhất cái khoản ấn /_\ rồi sút tuyệt chiu =D . Chưa bao giờ đụng đến dòng FF , Ps2 cũng rứa, chắc mút Ps3 cũng vậy thui :D
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top