PlayStation | Một thời để nhớ ...

Status
Không mở trả lời sau này.
Chrono Cross...FF series...Chocobo Racing...Valkyrie Profile...
Megaman Series nữa...
PS1 là 1 thời hoàng kim không ai có thể quên được...
 
PS1... một thời trốn học đi chơi:x
 
hồi đó thì chỉ chơi đc. mấy game đơn giản như:bloody roar,chocobo racing,đá banh,...thui chứ mấy game như FF,chrono cross có bít chơi đâu,dòm vô toàn tiếng anh,hiểu chít liền
 
công nhận thiệt :D toàn cầm hướng dẫn mà chơi, đến sau này biết tiếng anh nên mới hiểu đc cốt truyện :D
 
cái trò bắn may bay có dắt thêm con rùa hồi đó hay ghr6, cứ gồng năn glượng rốiau đ1o con rùa sẽ giúp dọn dẹp may bay hay gjê, nhưng tui wên mất tên của nó rồi
 
Ngày xưa chỉ luyện Winning Eleven 3 và metal slug:'>
 
Metal Slug mà cũng luyện được sao :)) ?
Từ bé đã ko thích chơi và cũng ko xem bóng đá ::( ...
 
Hồi đó còn nhỏ, đi chơi với thằng anh, đâu có save được, chơi được vài màn là hết tiền, hôm sau lại qua chơi lại từ đầu:'>
Mấy màn đấu trùm của game này cũng vất vả, chơi hoài quen mặt tụi nó luôn mới phá đảo. Phá hết 3 phần 1,2,X rồi thì quay qua đá WE:hug:, hồi đó chỗ tui gọi là contra 5,6,7 mới ghê
 
ủa mà chơi metal slug phá đảo nhanh lém mà......mà metal slug đâu cho save mà save..chỉ tầm 1-2h là về nc rui`...
 
Hồi đó nhỏ xíu, chơi gà thấy mồ, giết mấy con trùm mà chết lên chết xuống:D
 
nhớ hồi đó lúc ra thấy final chả bik gì năm lớp 4, thấy người ta chơi final đẹp quá, lập tức chơi thử cái ghiền, ngày nào đi học buổi trưa về cũng lấy tiền ăn vặt đi chơi ff8, đến nỗi mà trốn hoài bị ông nội cầm cây baton rượt đánh tóe khói kêu về học, đó là lần đầu tiếp xúc với final mà lại là final fantasy 8 đáng iu nữa chứ, iu rinoa và squall mãi mãi :hug:,rùi chơi chocobo cùng tụi bạn thân đã gì đâu, khoái chơi đấu võ thú nữa chứ, crash bandicoot nữa, hồi đó mua được cục save để chơi mừng bà cố khỏi mượn chủ quán nữa đỡ mắc công, thấy người ta chơi RE riết ghiền mà sợ thì sợ bà cố. Chơi đến khúc ma đập cửa đi ra sợ quá chạy ra khỏi nhà, không dám vô, sợ nhất là re 2 :o. Kỉ niệm ps1 luôn gắn 1 góc trong tôi không bao giờ phai được iu con ps1 quá :D
 
Nghĩ lại thì vẫn thấy những hệ máy cũ như NES,SNES,PS1 lại có nhiều game hay nhất . Series FF(7.8.9) , Chrono Trigger, Chrono Cross, Legend Of Dragon , bloody roar ...... còn nhiều . Bây h chơi các game gần đây tuy đồ họa đỉnh , cách chơi cũng mới lạ nhưng sao vẫn 0 thấm = cái cảm giác chơi các game này khi xưa >_< ...............
 
Ôi nhớ lại hồi đó vì PlayStation mà cả xóm rộn lên. cứ trưa trưa ăn cơm xong trốn ngủ trưa, lẻn ra khỏi nhà theo tiếng gọi của lũ bạn trong xóm. Chơi đua xe bắn súng (Twister Metal 2) tối ngày
 
Nhớ trò hải tặc, jambo lùn,chưởng kiếm,vui nhất là chơi cùng bạn bè.............::)::)::)
 
Metal Slug mà cũng luyện được sao :)) ?
Từ bé đã ko thích chơi và cũng ko xem bóng đá ::( ...

Hình như dân mê game chính cống thì không mê bóng đá thì phải.::)

Nghĩ lại thì vẫn thấy những hệ máy cũ như NES,SNES,PS1 lại có nhiều game hay nhất . Series FF(7.8.9) , Chrono Trigger, Chrono Cross, Legend Of Dragon , bloody roar ...... còn nhiều . Bây h chơi các game gần đây tuy đồ họa đỉnh , cách chơi cũng mới lạ nhưng sao vẫn 0 thấm = cái cảm giác chơi các game này khi xưa >_< ...............

Công nhận, những game này xưa rất hay mà lại vui, người lớn lẫn trẻ em chơi đều thấy hay. NES thì có Đá Bóng Chưởng Subasa, Ninja Rùa,. PS1 thì có Đua xe gà, Võ lâm trung nguyên, Bóng Nhật 3, Tây Du Ký, Ninja Lùn...... toàn game hay :hug:.
A` còn trò Warrior Of Fate ngày xưa hay gọi là Tam Quốc Chí nữa, trò này tui luyện với thằng em mà chưa bao h phá đảo được
crate_warriors_of_fate.jpg
 
Sao dân mê game lại ko mê bóng đá là thế lào, hehe
Cứ nhìn quả chữ kí của các pác trên diễn đàn này thì rõ :;)
 
Nghĩ lại thì PS có khá nhiều game mình từng ưa thích như bá vương học đường , võ đài thú .v.v.
 
Nghĩ tới PS1 tớ lại nhớ tới FF 9.Game FF đầu tiên tớ chơi trên hệ máy này ::)
 
Còn nhớ hồi trước có tiền là chạy đi chơi, có khi trong túi có 2000 mà cũng ráng rủ thằng bạn vô chơi 45 phút!
Khoái nhất là trò Tam Quốc Chí, chơi hoài ko thắng, giờ chơi lại trên máy giả lập sao ko còn thấy hứng thú như hồi xưa!
Rồi còn street fighter, TEKAN, đánh võ thú, chơi cũng ghiền, giờ nhớ lại thấy vui vui, nhiều trò ko còn nhớ tên, nhưng nghĩ lại kỷ niệm vẫn dạt dào. Nhắc mới nhớ, có hồi mê Yugi, sắm hẳn một cục save game (hồi đó gọi vậy) 50k mà mua rồi để đó, có làm gì đâu! Giờ nhìn lại vừa thấy vui vừa thấy tiếc :D
 
Nhắc tới cái game Yugi,chơi trên PS1 cũng hứng lắm,hy sinh gần 300k mua cái card save để đánh tới đâu save tới đó.Lần đầu tiên mới thấy con rồng trắng mắt xanh ;;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top