emeraude13
Donkey Kong
- 18/6/04
- 383
- 0
- Thread starter
- #21
Được rùi tạm ứng trước đây nè:wink:
232: VS. Whiscash!
Volume 19
Cùng lúc Ruby rời Fortree, sóng thần bắt đầu đánh vào các thành phố phía Nam đại lục, và đang từ từ nhận chìm khu vực. Tại Bộ chỉ huy Team Aqua phía Đông Lilycove, các thành viên TA đang phân tích sự chuyển động của mực nước triều với những hoạt động của núi lửa Chimney. Họ thông báo rằng 40% Slateport đã bị nhận chìm trong khi 20% Dewford & Littleroot đã ngập nước,và Archie cười nhăn răng trước sự tác động thàng công của chúng tới môi trường với mục đích tăng diện tích đại dương. Đứng kế bên bến cảng ngầm của chúng, với máy khởi động động cơ nâng cấp đặc biệt Devon cầm trong tay, hắn kiên nhẫn chờ đợi tàu Submarine Explorer 1.Sóng dần xuất hiện trên mặt nước tĩnh lặng, và Archie biết rằng Team Magma đã tới. con tàu từ từ nổi lên, và Maxie trèo ra lối vào trên đỉnh tàu cùng con Tabitha. Rồi sau đó, Matts thuộc bộ Ba lết yếu ớt vào phòng nhờ sự trợ giúp của Sean, chúc mừng Archie vì cuối cùng cũng đặt chân lên Seafloor Cavern. Archie lạnh lùng hỏi : “Ngươi định đi cùng bọn ta sao ? “, và Matts trả lời rằng thể lực hắn gần chắc đã phục hồi đầy đủ. Nhưng rồi con Walrein xài đòn body slam hất Matts xuống, và Archie khẳng định rằng thất bại ở núi lửa Chimney đã chứng tỏ rằng Matts không xứng là thành viên TA. Hắn kết luận rằng chỉ mình Sean là đủ để giúp hắn quản lý nhóm nhỏ đi theo, và nói với Matts “Ngươi cứ chờ hình phạt khi ta quay về. “ . Tabitha và Maxie cùng nhìn 1 phía, và cùng cảm thấy khó chịu khi thấy sự thô bạo giữa thủ lĩnh và thành viên trong TA..
Sorry Everybody, em thi xong rùi, ngày mai dịch típ nhé ( cái màn hình PC vẫn dek thấy gì )
Tào lao tí : môn chuyên 8.5 ; toán 3.5 ; văn : 8 y hệt như lúc tuyển sinh văn 7.5 toán 3.5 môn chuyên 8.875 Cái môn văn iu cầu nhập vai thần lửa kể chuyện Rama mình vít tào lao cũng được 8 ( trừ trắc nghiệm vậy là bài văn được 6
232: VS. Whiscash!
Volume 19
Cùng lúc Ruby rời Fortree, sóng thần bắt đầu đánh vào các thành phố phía Nam đại lục, và đang từ từ nhận chìm khu vực. Tại Bộ chỉ huy Team Aqua phía Đông Lilycove, các thành viên TA đang phân tích sự chuyển động của mực nước triều với những hoạt động của núi lửa Chimney. Họ thông báo rằng 40% Slateport đã bị nhận chìm trong khi 20% Dewford & Littleroot đã ngập nước,và Archie cười nhăn răng trước sự tác động thàng công của chúng tới môi trường với mục đích tăng diện tích đại dương. Đứng kế bên bến cảng ngầm của chúng, với máy khởi động động cơ nâng cấp đặc biệt Devon cầm trong tay, hắn kiên nhẫn chờ đợi tàu Submarine Explorer 1.Sóng dần xuất hiện trên mặt nước tĩnh lặng, và Archie biết rằng Team Magma đã tới. con tàu từ từ nổi lên, và Maxie trèo ra lối vào trên đỉnh tàu cùng con Tabitha. Rồi sau đó, Matts thuộc bộ Ba lết yếu ớt vào phòng nhờ sự trợ giúp của Sean, chúc mừng Archie vì cuối cùng cũng đặt chân lên Seafloor Cavern. Archie lạnh lùng hỏi : “Ngươi định đi cùng bọn ta sao ? “, và Matts trả lời rằng thể lực hắn gần chắc đã phục hồi đầy đủ. Nhưng rồi con Walrein xài đòn body slam hất Matts xuống, và Archie khẳng định rằng thất bại ở núi lửa Chimney đã chứng tỏ rằng Matts không xứng là thành viên TA. Hắn kết luận rằng chỉ mình Sean là đủ để giúp hắn quản lý nhóm nhỏ đi theo, và nói với Matts “Ngươi cứ chờ hình phạt khi ta quay về. “ . Tabitha và Maxie cùng nhìn 1 phía, và cùng cảm thấy khó chịu khi thấy sự thô bạo giữa thủ lĩnh và thành viên trong TA..
Sorry Everybody, em thi xong rùi, ngày mai dịch típ nhé ( cái màn hình PC vẫn dek thấy gì )
Tào lao tí : môn chuyên 8.5 ; toán 3.5 ; văn : 8 y hệt như lúc tuyển sinh văn 7.5 toán 3.5 môn chuyên 8.875 Cái môn văn iu cầu nhập vai thần lửa kể chuyện Rama mình vít tào lao cũng được 8 ( trừ trắc nghiệm vậy là bài văn được 6

cứ vào trong Pokedex thì có cả một topic dài mấy trang cho cái phần Hoenn này mà
Từ từ đã nào, tớ đang tập trung dịch hết phần R/S này mà. Hiện tại đã dịch được phân nửa tới khúc The Last Great Battle roài. Chờ tớ chỉnh sửa câu, lời văn đã chớ