Thì char trong game gốc thiết kế ngày càng dị có kém gì đâu, cái pokespe phần nhiều nó dựa vào thiết kế char trên game mà
Art thay đổi vì ban đầu truyện là do nữ mangaka Mato vẽ, nên art có thiên hướng dễ thương, chibi hóa (Có thể xem art ở đây:
http://jb2448.info/Pokemon_Special_Miscellaneous/Mato).
Nhưng chỉ được khoảng 10 tập đầu thì nghỉ do bị bệnh (nghe nói là bị đau tay, không cầm bút được nữa).
Nên từ phần của Crystal là do Satoshi Yamamoto vẽ đến bây giờ.
Còn cốt truyện thì vẫn do Hidenori Kusaka viết.
Art của Satoshi Yamamoto có phần người lớn hơn, mới đầu đúng là hơi xấu nhưng giờ thấy đỡ hơn rồi (nhưng vẫn không hợp với mình lắm

).
Thế nên mới mong có anime để đỡ lại phần art, mà chờ hoài chẳng thấy đâu, toàn bị "hố"
Battle thì từ đầu đến đoạn vs với mặt nạ băng (phần Gold-Silver-Crystal) khá tốt (nói đến đây, lại nhớ đến vụ truyện đến đoạn gay cấn thì KĐ cắt cái rụp, báo hại phải lùng sục trên các trang mạng để tìm đọc tiếp, mà lúc đó làm quái có cái ảnh nào, toàn chữ là chữ, thế mà cũng cố đọc cho bằng hết, kể ra hồi đó mình cũng siêng thật

). Phần Ruby-Sapphire trận cuối cũng ok.
FireRed-LeafGreen thì nổi bật đoạn tấn công vào tòa nhà, rồi đoạn Red + Mewtwo vs Giovani + Deoxys (Cái con Deoxys một mình cân nguyên team anh Red

)
Emerald thì có đoạn tất cả các dex holder tập hợp để đánh boss (Ảo nhất là Silver nhìn phát là học được tuyệt chiêu tối thượng còn thằng Gold mất tận 3 tháng kèm máu và nước mắt

).
Còn từ Diamond trở đi chưa đọc (vì ra lâu quá + dài nên lười, drop luôn), không có nhận xét gì.
Cái hay của pokespe nó còn nằm ở chỗ các phần không hoàn toàn tách biệt mà nó còn được móc nối với nhau bởi cái gì đó, thường là liên quan đến quá khứ, tương lai các nhân vật.
VD Giovani là cha của Silver, trận battle với Red ở gym mấy tập đầu là nhằm lấy máu của Red tạo ra Deoxys để tìm con; Oak, Agatha (một trong tứ đại thiên vương, về sau mất tích luôn

), mặt nạ băng, hai ông bà ở trại pokemon từng là bạn của nhau; Sird (cái mụ hóa đá cả bọn) lại liên quan đến team Galactic của Diamond-Pearl-Platinum .v.v...