Cái Fetih 1453 xem xong gần như không có dư âm gì hết:
hùng tráng thì có nhưng tông màu của phim làm thấy hơi giả tạo,
nhân vật khắc họa chưa rõ nét lắm, nhất là Sultan mới,
chuyện tình của 2 đứa kia lồng vào thấy nhảm nhảm, nhỏ đó xấu hơn mấy nhỏ hầu trong thành Constantinople nữa, 2 thằng yêu nhỏ đó thì đầu tóc, râu ria bờm xờm, mặc đồ như thổ phỉ (hao hao Sinbad mà xấu hơn), solo với nhau la hét om sòm
, thêm nữa là coi khoảng hơn 1/3 phim tưởng có 1 thằng vì 2 tụi nó giống nhau
,
chắc mình nhiễm game, nhưng cũng có đọc sơ qua sử, sao trong phim không thấy Janissary nào ôm súng tham gia công thành, đã vậy lúc ngày đầu công thành hình như còn thấy cảnh kỵ binh tiến lên
, dù sao lúc Loukas Notaras bị bắt thấy Janissary cũng đẹp bá chấy 
KoH vẫn là nhất
hùng tráng thì có nhưng tông màu của phim làm thấy hơi giả tạo,
nhân vật khắc họa chưa rõ nét lắm, nhất là Sultan mới,
chuyện tình của 2 đứa kia lồng vào thấy nhảm nhảm, nhỏ đó xấu hơn mấy nhỏ hầu trong thành Constantinople nữa, 2 thằng yêu nhỏ đó thì đầu tóc, râu ria bờm xờm, mặc đồ như thổ phỉ (hao hao Sinbad mà xấu hơn), solo với nhau la hét om sòm
, thêm nữa là coi khoảng hơn 1/3 phim tưởng có 1 thằng vì 2 tụi nó giống nhau
,chắc mình nhiễm game, nhưng cũng có đọc sơ qua sử, sao trong phim không thấy Janissary nào ôm súng tham gia công thành, đã vậy lúc ngày đầu công thành hình như còn thấy cảnh kỵ binh tiến lên
, dù sao lúc Loukas Notaras bị bắt thấy Janissary cũng đẹp bá chấy 
KoH vẫn là nhất

Chỉnh sửa cuối:





