Cái kỉ niệm coi Power Ranger này tính ra phải nhờ cái chị người giúp việc làm ở nhà bà cô, hồi ấy cuối tuần hay qua nhà bả chơi với thằng con bả, nó bằng tuổi tui nhưng nhỏ tháng, hay mướn hoạt hình xem mà xem hoài cũng chẳng biết xem gì thì chị đó nói thấy có nhiều đứa trẻ trong xóm mướn cái 5 anh em siêu nhân về coi, 2 thằng đồng ý và chị đi mướn giùm, về coi thấy ghiền nên từ đó cứ 5 anh em siêu nhân mà phan.
Lần đầu xem cái đấy tính đến giờ cũng đã là 10 năm rồi. Thời ấy chủ yếu là coi cái Power Ranger Morphin của US, trong đó có 1 tập sau này làm theo kiểu điện ảnh, dùng kĩ xảo rất hay và đẹp nói về Gordonđang thoi thóp và mấy đứa siêu nhân đi qua cái hành tinh gì ấy tìm bà người yêu của Gordon lấy sức mạnh siêu nhân mới.
Thời ấy vì cái bộ này khá hot nên ngoài đường đồ chơi bán đầu robot 5 anh em siêu nhân, có điều kỉ niệm về con robot đầu tiên là đồ đểu. Đó là phần thưởng đứng hạng nhất do ông già dắt đi mua, bị thằng bán dụ bán cho con robot chỉ tháo được có 2 cái chân ra là con tê giác long và cọp nanh kiếm, tui gọi đó là robot đểu vì nó giống phim nhưng không lắp ghép được. Sau này thì có mua thêm 1 xon xịn nhưng là version khác, đó là version lấy con khủng long màu xanh của thằng Tommy ghép với 4 con còn lại bỏ con khủng long đỏ của Jason ra.
Sau này có thêm bản Ranger mới mà thằng Jack đc thay bằng thằng Adam đẹp trai hơn. Bản này thì đồ chơi càng mất dạy hơn, chẳng biết cái bọn làm đồ chơi làm thế nào mà nó có 1 phiên bản đầu con robot là đầu "bao công" <= pó tay hoàn toàn.
Ngoài ra tui còn thỉnh thêm con rùa xanh xanh nữa

Con rùa khổng lồ trong phim ấy.
Đúng là lắm nhiêu khê với đống đồ chơi. Hồi nhỏ tui mua đồ chơi nhiều lắm