- Có thể phần tình cảm gì đó PR Mỹ làm ko bằng Nhật, nhưng về nhưng bài nhạc nền thì PR Nhật thua xa Mỹ, em phục nhất là nhạc nền PR Mỹ, bài hát cho bộ nào y như là có tên bộ đó trong phần lời. PR hay nhất là từ Mighty Morphin kéo dài đến Time force, nhưng lúc đó càng làm càng thấy bạo lực nên chắc sau này có giảm, nhưng các bộ wild force, ninja storm cũng rất hay, nhất là bộ Dino có Tommy bay vào, gắn kết cốt truyện rất hợp lí. PR thể hiện tinh thần toàn thế giới rất rõ, hễ có ranger từ bộ khác vào đánh là mình có cảm giác ranger đó từ nước khác đến, còn PR Nhật thì khi có ranger các bộ khác vào em tưởng họ từ tỉnh khác qua, do mặt mũi người Nhật khá giống nhau. Với lại PR Mỹ làm quay cảnh thiên nhiên rất đẹp, em coi mà toàn ngắm cảnh không, phong cách PR của Mỹ lại khá phóng khoáng, đúng chất thanh thiếu niên, làm hết sức chơi hết mình. Cốt truyện của PR Mỹ tuy cũng dựa vào PR Nhật nhưng em thấy hợp lí hơn, hay hơn. Nhớ hồi đó coi bộ "Gao ranger" xong, lúc ra hàng đĩa thấy cái đĩa gì cũng giống Gao mà ghi siêu nhân Mỹ, mướn về coi thử, lúc nó em mới chửi thầm "me nó phải chi mướn của Mỹ coi wild force là ngon rồi". Nhưng ở VN ta PR Mỹ lép hơn Nhật, dù cùng xài đĩa lậu nhưng các bộ PR Nhật điều ra đủ bộ, còn của Mỹ thì thiếu tùm lum, ngay cái PR Dino thunder em cũng chỉ coi tới đĩa 9 (mỗi đĩa 2 tập), 2, 3 năm nay ra hàng đĩa hỏi có về đĩa 10 không thì chủ quán nói không biết, còn bộ Operation Overdrive tới giờ chỉ ra có 2 DVD = 12 tập (tới khúc Ranger trắng gần xuất hiện) là mất ko còn tung tích. Nếu tải trên mạng thì không biết kiếm đâu mà tải, mà có tải được thì có coi cũng không hiểu tiếng Anh. Hồi đó lên trang youtube coi PR Lightspeed Rescue tập cuối tiếng Tây ban nha, công nhận bất ngờ thiệt, ngay cả bài hát mở đầu họ cũng hát bằng tiếng tây ban nha luôn, toàn bộ nhân vật điều lồng tiếng tây ban nha hết, còn ta thì chỉ coi thuyết minh tiếng Anh chung với tiếng Việt, được coi PR như bên Tây ban nha mới đã

.