Pre-order ? Giờ vẫn ngồi đợi !!!

2 ngày trôi qua từ ngày "lẽ ra được cầm đĩa" :-<
pre-order tưởng được sờ game trước ai ngờ thằng mua thẳng nó còn chơi gần xong rồi mà mình mốc mép chưa thấy gì cả :-<
 
tình hình là vẫn chờ vào ngày mai =.="

Cái này gọi là mất tiền ngu bác ạ !!=((=(( càng lúc càng nản , giờ mà có crack là em down luôn chơi trước rồi sau đem cái limited bán lấy lại ít vốn 8-|
 
2 ngày trôi qua từ ngày "lẽ ra được cầm đĩa" :-<
pre-order tưởng được sờ game trước ai ngờ thằng mua thẳng nó còn chơi gần xong rồi mà mình mốc mép chưa thấy gì cả :-<

confirm là chơi xong hết rồi bơn ợ:">
 
Bạn nào bảo lỗi không phải ở Emobi thì xem lại đi nhé, vì việc tính thời gian vận chuyển / cơ chế active key đều là việc của emobi cả. Làm được cái game mà còn mỗi khâu cuối cũng không thể làm cho tươm tất ! Còn hãng chuyển phát thì cực hay không đếch cần biết, đó là CÔNG VIỆC của họ, họ đã được trả lương để làm việc thì không có lý gì lại viện cái lý do cực nhọc ra để biện hộ cho việc chậm trễ. Khách hàng trả tiền để được chuyển phát nhanh mà không đáp ứng được yêu cầu thì có quyền phàn nàn. Còn không dẹp mẹ nó cái mác "nhanh" đi :|

Nói như bạn gì ở trên chắc cả đời bạn cứ ngậm bồ hòn làm ngọt suốt, nhỉ ? Nó có giao hàng trễ thì "ờ, công việc họ cực nhọc lắm"...

+1111 :D

hóng chờ cả ngày rồi... chắc như bác trên down CRK rồi bán lại bản limited kiếm lời .. lol =))
 
Mình có vài lời mong mọi người xem lại.
Mình không bênh cho bên chuyển phát nhanh, vì mình tùng bị như vậy rồi, khi đến kho nhận hàng thì càng thấy rõ sự vất vả của họ.
Chỉ riêng bộ phận kho thôi nhé, rộng kinh khủng, chỉ có khoảng 8 người làm đủ các công đoạn, hóa đơn và phân loại hàng hóa rất mệt.
Hôm qua mình đến kho lấy hàng là lúc 7h tối, họ vẫn miệt mài làm việc. Khối văn phòng thì đèn vẫn sáng trưng.
Hơn nữa họ quản lý nhân viên rất chặt, đến và về đều phải check dấu lăn tay.
Cái họ thiếu không phải là làm việc không chuyển nghiệp, mà là thiếu nhân lực trầm trọng các bạn ạ, không đủ người làm trong khi việc không hết.
Hơn nữa phải đảm bảo hàng hóa là an toàn : hàng bên trong là "an toàn" và đến nơi "an toàn".
Vài lời cho bạn nào còn có tư tưởng nói không chuyên nghiệp. bạn cứ thử đi làm đi sẽ thấy sự vất vả.

Thế bác có thấy bất cập không, mấy bác DHL, FedEX làm ăn trơn chu thế cơ mà, chung quy là không do mấy anh nhân viên, mà là do mấy thằng cấp trên bác ạ.
 
3 hôm , chúng nó cầm đĩa chơi ầm ầm rồi mình vẫn mốc mồm ngồi đợi hàng về . Biết thế ko đặt hàng trước . Đáng ra Emobi phải có chính sách ai đặt hàng trước thì phải dc hưởng một số quyền lợi nhất định chứ thằng đặt trước còn thua thằng ko đặt thế này thì ... :((
 
Sáng nay Vinabook mới gọi hẹn giao đĩa, tính đổi sang bản LE mà nó bảo tạm hết hàng, ko chờ nữa bảo nó giao bản thường luôn, may mắn thì trưa nay có hàng, tối về chiến ~^o^~
 
Nãy đang ngủ ngon thì có điện thoại, vậy là sau gần 4 ngày mình đã có đĩa :|
 
Nãy đang ngủ ngon thì có điện thoại, vậy là sau gần 4 ngày mình đã có đĩa :|

Bạn giống mình, nãy cũng đang ngủ tự nhiện nhận điện thoại từ bưu điện =)) Cũng đặt hàng trực tiếp ở EMOBI à, chứ ở các đại lý phân phối khác thì có lâu rồi mà ta.
 
Sao k ai gọi mình hết vậy trời! Vinabook ơi Vinabook...................
 
đang gọi điện chửi bới liên tục bọn chuyển phát,, hy vọng trong hôm nay anh em đều có đĩa mà chơi hết @@
 
Vừa mới nhận được hàng :D Nói chung cũng được, mỗi tội cái giấy dán trên đĩa hậu trường bị lỗi nên xấu quá =)) Artwork nhìn cũng đẹp :D.
 
Mình đến giờ vẫn chưa có, đến chiều nay không biết có chưa. Cũng đặt trực tiếp với emobi mà người có người chưa :((
 
Mình đến giờ vẫn chưa có, đến chiều nay không biết có chưa. Cũng đặt trực tiếp với emobi mà người có người chưa :((

mình cũng đặt trực tiếp voi emobi đây ~ ~ , và cũng ko biết chiều nay co chưa . đặt truc tiep thì ko có call ciếc gì như vinabook hết, chờ thảm luôn
ở ngay trung tâm tp chứ cũng có vùng sâu vung xa gi đâu =.= chán wá
 
đặt từ 28/10, h vẫn chưa có đĩa trong tay, hôm cn vừa rồi gọi lên vinabook thì bảo tuần sau, hôm nay t2 mà ko có chắc ra ngoài mua quá, thật sự bắt đầu nản rồi đây
 
11h 19/12 đĩa mới tới nhà, LE gì mà poster ko có, quyển artwork thì in lệch, đóng ghim cẩu thả, ghim ko dập vào gáy artwork mà dập hẳn vào các trang làm mất một sô góc :( Hai đĩa bonus thì ko nói làm gì rồi. Cảm giác hơi buồn vì bộ đĩa game bản quyền đầu tiên. Thôi thì vì tinh thần ủng hộ nền công nghiệp game nước nhà phát triển :)
 
Cuối cùng cũng đã có, cầm đĩa cài vào máy mà hồi hộp ghê, lâu lắm rồi mới có cảm giác lạnh toát sống lưng nhưng máu thì bừng bừng trong người khi xem đoạn Intro đầu game. Quá tuyệt !!!!!!. Sẽ dành hẳn cả buổi chiều để cày game này.
 
Back
Top