Preacher,bá đạo đến từng hạt gạo

cái thị trấn gì mà có đâu súng dân tình ra hóng thấy ghê thiệt chứ kkkk

Giống dân xứ hạnh phúc chứ đâu xa :))

// Mà thằng mặt mông đã chui lên đâu. Đoạn này khó hiểu vãi :( Giống như linh hồn hay cái gì đó thôi mà :-?
 
Moá khúc bọn Quincannon tiến vào nhà thờ hài v, nhạc khớp đừng hỏi :))
Chú bé Donnie thọt 1 tay chơi nguyên cây lính chất chơi vồn. Đọn thằng Clive đi ra nhạc hào hùng như kiểu vừa chiếm đc thành trong Heroes 3 ý =)). Thấy nó ôm bụng tưởng nó bị dao đâm ai dè bị bắn rụng cả c mới chịu chứ =)) thua r, xạ thủ cỡ này khác j samurai chém đứt cu ruồi đâu =))
Đm xem đoạn này buồn cười vl =)), tay cầm chim nhạc thì epic, mấy thằng teammate còn đứng huray =))
 
vậy là anh vamp đã quit game, 2 thanh niên thiên thần cũng rage quit. Team 5 anh em siu nhơn tan rã ròi
 
Thằng Vamp đang hồi sinh, còn cu mặt ass lên là do trí tưởng tượng của thằng Preacher chứ nó chưa lên. Ngụ ý rõ ràng là muốn kéo cu đó lên là phải nhờ thằng Genisis rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
cái máy cuối phim là sao nhỉ ?
 
Đoạn cuối tập trước thấy đông đúc tưởng mấy trăm anh em, hóa ra có mấy chục, hơi thất vọng, nhưng đoạn đánh chiếm nhà thờ đúng hài =)). Còn con cờ hó chắc anh vamp thịt rồi
btw, tập này giải đáp thắc mắc lúc trc, genesis tác dụng với Quincannon, nhưng theo hướng khác :))
 
Quin căm thù chúa nên tác dụng ngược, hình như nó tác động dựa vào đức tin của đối tượng
 
k phải, mà là do chúa của lão khác với chúa của preacher , lão thần phục chúa đúng y như word of god sai khiến, nhưng là chúa " thịt " của lão và chả liên quan gì tới chúa jesus hết, nên chả việc gì lão phải nể nang anh preacher....
 
Phim hay vãi.
Đoạn tấn công nhà thờ vãi đái, ôm chim vuốt ve nữa =))
 
cái quá khứ mà lúc lão ôm đống thịt trước mặt cha của Jesse là sao nhỉ
 
cái quá khứ mà lúc lão ôm đống thịt trước mặt cha của Jesse là sao nhỉ
chắc kiểu như gia đình lão bị tai nạn, xác chết be bét k còn nguyên dạng nữa, như xác con lão h đặt cạnh đống thịt bò cũng éo phân biệt nổi luôn nên lão quá căm phẫn chúa của anh preacher làm cái éo gì mà lại để cả nhà mình chết như vậy, mất hêt niềm tin và đòi kiện cả chúa, cơ mà anh cha main k chịu nên bỏ đi
 
chắc kiểu như gia đình lão bị tai nạn, xác chết be bét k còn nguyên dạng nữa, như xác con lão h đặt cạnh đống thịt bò cũng éo phân biệt nổi luôn nên lão quá căm phẫn chúa của anh preacher làm cái éo gì mà lại để cả nhà mình chết như vậy, mất hêt niềm tin và đòi kiện cả chúa, cơ mà anh cha main k chịu nên bỏ đi

Hợp lí, nhưng xác mà đóng thùng gỗ như vậy thì kinh quá X_X
 
Hợp lí, nhưng xác mà đóng thùng gỗ như vậy thì kinh quá X_X
Khúc cầm 2 khúc ruột lên "câu hỏi làm tui đau đầu là cái nào là của con bò, cái nào là của con gái tui" mới ớn
 
Thằng Vamp đang hồi sinh, còn cu mặt ass lên là do trí tưởng tượng của thằng Preacher chứ nó chưa lên. Ngụ ý rõ ràng là muốn kéo cu đó lên là phải nhờ thằng Genisis rồi.

Nhưng lúc 2 anh angle làm phép gọi genisis ra. Thấy thằng mặt mông nói và 2 anh kia phản ứng lại mà :-??
 
Nhưng lúc 2 anh angle làm phép gọi genisis ra. Thấy thằng mặt mông nói và 2 anh kia phản ứng lại mà :-??
Hình như phản ứng với thằng Jesse khi nó bảo "us" thôi, 2 anh thiên thần nhìn sang bên nhưng k thấy gì cả.
 
Làm gì có đoạn nào mà 2 thằng kia phản ứng đâu, nếu thật sự thằng mặt mông lên dc rồi thì nó hỏi tụi nó giúp làm gì cho mệt xác
 
anh mục sư tưởng tượng thôi, ko thấy li nước còn nguyên à :))
 
Để coi lại vậy :3cool_angry:
 
phim này có cái hay là nhiều khúc tưởng ko liên quan nhưng đến cuối mới hiểu, tự dưng thấy con tulip đi nhận chó chả liên quan gì hóa ra để chữa cho Casady
 
Còn 2 tập nữa. Hic, vậy là anh saint phải đợi đến ss tiếp theo rồi.
 
Back
Top