Premier League 2019/20: Lữ đoàn đỏ lên ngôi

Nhà vô địch EPL 2019/20

  • Pép Bá Vương

    Votes: 15 10.9%
  • Lốp Bang

    Votes: 52 38.0%
  • Chelsea

    Votes: 25 18.2%
  • Man Utd

    Votes: 24 17.5%
  • Spurs

    Votes: 4 2.9%
  • Arsenal

    Votes: 6 4.4%
  • Sẽ có bất ngờ

    Votes: 11 8.0%

  • Total voters
    137
Status
Không mở trả lời sau này.
Giờ đang oánh trang nào đấy , Master card VCB nó ko cho chuyển tiền vào 188 rồi :(
V9bet bác, gd nhanh chóng. Có điều là ko nhiều trận bằng 188bet thôi
 
thôi thôi đừng de buff nữa
 
Lần Chels gặp Mu ở vòng 1 gần đây nhất thì năm đó Chels vô địch :soldier_baby18::soldier_baby18:

=))

Cố lên!
 
Mạnh dạn mở báo mạng ra đọc. :6cool_sure:
 
Zouma , niềm tự hào hậu vệ trẻ đẳng cấp một thời của fan Chelsea Gamevn, vãn ngáo đá như ngày nào :))
 
Zouma , niềm tự hào hậu vệ trẻ đẳng cấp một thời của fan Chelsea Gamevn, vãn ngáo đá như ngày nào :))

Cũng ko trách được. Thế trận hôm qua thì hậu vệ bị vỗ mặt quá. Nếu đá thủ chắc thì thằng này dùng được. Hồi trc đá với MU nó tắc bóng khó chịu vl
 
Cháu Zouma cái gối hư rồi, nên ko còn như xưa nữa đâu
 
pogba hay mà sao nhiều tình huống sân nhà nó rê banh nguy hiểm vãi lìn =))
 
Đợt chấn thương thì cháu nó xướng quá rồi. Cũng khá đáng tiếc
 
Hàng tv của Mu di chuyển kém, kĩ thuật lại k tốt nên Pog nó không có đối tác ăn ý + rảnh chân.
Rõ là Mu vẫn chưa đủ lực đua với Mc và Liv được. Liv bây giờ là mentality giant trận nào cũng đá như rồng nên sẽ vđ thôi. Mu tranh top 4 với hi vọng con c2 thôi.
 
Zouma chắc do tâm lý, lần đầu đá trở lại sau 2 năm du học nên hơi cóng tí, mà chú này cũng đen, cái trận đầu gối lệch khỏi xương bàn chân cũng là trận gặp Mu chứ trận nào.

30f97c6000000578-0-image-a-9-1454867007658-1454903602488.jpg
 
Zouma chắc do tâm lý, lần đầu đá trở lại sau 2 năm du học nên hơi cóng tí, mà chú này cũng đen, cái trận đầu gối lệch khỏi xương bàn chân cũng là trận gặp Mu chứ trận nào.

30f97c6000000578-0-image-a-9-1454867007658-1454903602488.jpg
Hình thốn quá. Tế đi! :8cool_amazed:
 
trước chấn thương thì cũng có tiềm năng, cơ mà vẫn thô cục mịch như bây giờ chứ khác gì đâu, hậu vệ giờ không biết chuyền thì phải biết chơi chân rê dắt múa may thoát press, ông này CB cổ điển chỉ đá các đội tầm thấp đổ low block thì may ra chứ Lampard chơi pressing còn feed nữa
 
Zouma chắc do tâm lý, lần đầu đá trở lại sau 2 năm du học nên hơi cóng tí, mà chú này cũng đen, cái trận đầu gối lệch khỏi xương bàn chân cũng là trận gặp Mu chứ trận nào.

30f97c6000000578-0-image-a-9-1454867007658-1454903602488.jpg
Đm sao đang đứng mà tự dưng nó gãy vậy :s
 
MU bán lắc con ku đi đá thanh thoát hơn hẳn, lại có thêm siêu trung vệ đắt giá nhất hành tinh Mắc gai trấn giữ ở dưới, kẻ đi bộ kiến tạo số một Vũ trụ Póp ba và người chấm dứt mọi siêu phẩm Dờ Gia, đây chính là dáng dấp của nhà vô địch EPL, ứng cử viên vô địch C1 mùa sau chứ còn gì nữa

tầm này một Barca không Neymar, Real không Ronaldo gặp MU chỉ có nước lấy thúng đựng bóng, may mắn là những đội nhược tiểu này không gặp phải một MU bất khả chiến thần, nếu không thì xác định là rách lưới, nát gáo.

tóm lại MU hiện tại là toàn mỹ, toàn diện, toàn năng, không một đối thủ nào đủ tầm để đứng ngang hàng nữa, MU VÔ ĐỐI :2cool_confident:
Hàng tv của Mu di chuyển kém, kĩ thuật lại k tốt nên Pog nó không có đối tác ăn ý + rảnh chân.
Rõ là Mu vẫn chưa đủ lực đua với Mc và Liv được. Liv bây giờ là mentality giant trận nào cũng đá như rồng nên sẽ vđ thôi. Mu tranh top 4 với hi vọng con c2 thôi.

Đá với Norwich còn bị thủng lưới, đua sao đc MU vs MC :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top