Ferguson bị Roma cho ăn hành đợt nào nhỉ? Hình như MU dập Roma 7-1 mà ta
Chắc nhầm với AC Milan vì có cùng chữ A
Nhầm đâu mà nhầm, Roma của Spalletti với tiền đạo ảo đầu tiên của thế giới - Totti. Tuy nhiên, cách mà Totti chơi tiền đạo ảo vẫn chưa hoàn thiện, Roma gặp rất nhiều vấn đề với ý tưởng này. Đợt đó Roma nổi tiếng là chơi không tiền đạo, người thì khen, người thì thắc mắc, người thì chê - nhưng thế nào thì nó cũng đã mang đến cảm hứng sáng tạo trong bóng đá
Đến khi Ferguson thua 2-1 Roma thì Ferguson đã thấy được sự hay ho và thậm chí cũng hiểu và biết cách giải bài toán của chính Roma luôn.
Trận đó thực ra nhìn qua thì chẳng có gì, Scholes bị thẻ đỏ out từ hiệp 1. Roma nhân cơ hội dồn ép nhưng loay hoay mãi không ghi được bàn. Cái mà Spalletti nhắm đến là việc chơi một tiền đạo mà như 1 tiền vệ nhằm đưa bóng nhanh nhất từ dưới lên trên, nhưng lão đéo biết làm thế nào để ghi bàn cho nó tốt, 2 vệ tinh của Totti là Mancini và Perotta k định hình được việc phải trở thành mũi nhọn chính khi Totti lùi, rút cục tung Vucinic vào thì mới xuyên thủng đc MU đã thiếu người.
MU lúc đó thì trong tình trạng ngược lại, trong tay MU có rất nhiều tiền đạo tốt nhưng không xài được. Vẫn phải chơi 4-4-2 khá là cũ với Ronaldo ở biên
K thể tin đc là ngay trận lượt về căng như thế mà Ferguson áp dụng thử luôn. Rất nhiều người nghĩ rằng trận lượt về MU chơi 4-4-2, nhưng thực tế nó thiên về 4-3-3 luôn.
Cái khác biệt là ở công thức ghép tiền đạo k phải kiểu cũ rích Rooney + 1 tiền đạo cắm nữa (ở trận lượt đi là cặp với Ole HLV MU bây giờ ấy) mà là Rooney + 1 tiền đạo di chuyển rộng tương tự Rooney (trận đó là Alan Smith)
Rooney sẽ chơi cao nhất nhưng thực tế liên kết là chính, để mũi nhọn chính là Ronaldo bùng nổ, Alan Smith di chuyển rộng, chịu khó băm bổ tranh bóng cân bằng công thủ, Alan Smith sau này bị Riise của Liv đá gãy chân nên mua Tevez thay. Ngay trận sau MU dạy cho Roma 1 bài học thắng luôn 7-1
Sau 1 năm chiến thuật hoàn thiện thì MU ăn C1.