Premier League 2019/20: Lữ đoàn đỏ lên ngôi

Nhà vô địch EPL 2019/20

  • Pép Bá Vương

    Votes: 15 10.9%
  • Lốp Bang

    Votes: 52 38.0%
  • Chelsea

    Votes: 25 18.2%
  • Man Utd

    Votes: 24 17.5%
  • Spurs

    Votes: 4 2.9%
  • Arsenal

    Votes: 6 4.4%
  • Sẽ có bất ngờ

    Votes: 11 8.0%

  • Total voters
    137
Status
Không mở trả lời sau này.
Thôi cuối năm rồi còn hằn học mạt sát nhau làm gì anh em

Hôm nào làm cái off 2 đầu cầu HN Hcm đi anh em giao lưu:3cool_shame:
 
Các bạn thích mạt sát nhau thì cứ làm thôi, mình nói vậy thôi chứ mình đâu ý kiến gì về cách mấy bạn thưởng thức bóng đá, cơ mà topic nào chẳng thế, nói đến đạo đức thì còn chia topic này topic kia làm gì, kiểu tôi ở nhà thì đạo đức lắm, ra đường tôi mới vậy thôi thì có hơi buồn cười :))
Thày zo chửi chung luôn b giờ đội thày có vị thế rồi thày phải ra vẻ trịch thượng đạo đức hiểu biết lý luận.
 
Mình chỉ góp ý vậy thôi, mong rằng mọi người xem và thưởng thức bóng đá bớt sân si lại chút, mạt sát nhau cũng không làm mình thấy thoải mái hơn đâu.
 
Giáo sư bị bật lại mạnh như vại vì hắn hay cà khịa MU chứ như anh em khác nói vầy đặc sản chym nó cũng ko để tâm đâu.
 
Thôi cuối năm rồi còn hằn học mạt sát nhau làm gì anh em

Hôm nào làm cái off 2 đầu cầu HN Hcm đi anh em giao lưu:3cool_shame:
Đổi Avatar đi mài


Con giáo sư ngày xưa còn đỡ, mấy tháng gần đây bật mode đàn bà đến ta còn chịu ko nổi @@ Méo hiểu uống phát thuốc gì ảnh hưởng đến nội tiết chắc
 
Đổi Avatar đi mài


Con giáo sư ngày xưa còn đỡ, mấy tháng gần đây bật mode đàn bà đến ta còn chịu ko nổi @@ Méo hiểu uống phát thuốc gì ảnh hưởng đến nội tiết chắc
Chuẩn bị Liverfun vượt mặt + team toàn hề tấu hài vô cực nên cay lắm :6cool_smile::6cool_smile::6cool_smile:
 
Hài vãi, rủa thì cầu thủ cũng có tự chấn thương được đâu cãi nhau làm gì, ai xem bóng kiểu gì, bình luận kiểu gì thì kệ họ thôi, hợp thì tán phét với nhau không hợp thì né nhau ra, mạt sát nhau làm gì.

Mà mấy ông fan MU thì nổi tiếng ghê gớm rồi, chính một trong mấy ông fan MU đang cãi nhau kia, thì ngay sau trận thua Liv vừa rồi cũng có post nên kêu thua không buồn, buồn là không đạp được thằng cầu thủ Liv nào bị đau cơ mà, giờ lại nói giọng đạo đức nữa, mình thì fan Liv đọc thì thấy thế thôi chứ cũng chẳng buồn ý kiến, vì mình ngồi gõ phím thế, chứ gõ nữa cầu thủ nó cũng chẳng sứt mẻ cái gì cả, ai thích xem kiểu nào, thích bình luận ra sao thì mặc họ, ghét nhau thì xem qua rồi lướt thôi, qoute nhau chửi bới chẳng giải quyết được gì =))

Nói chung fan sân si thì nhìn đâu cũng ra sân si, gặp ai không vừa mắt thì qoute war nhau thôi =))
Thế mới bảo ghét t thì cứ chửi t thẳng luôn cho t đỡ phải reply mất công

fan MU lúc nào cũng viện dăm ba cái lý do đạo đức mà chính mấy ông đó cũng phạm vào làm t thấy mắc cười ghê gớm =))
 
Trận Chè - Ars có 2 tình huống đáng nhớ nhất .
Hiệp 1 , có Luiz tri ân đội bóng cũ. Hiệp 2 , bù lại có Kân team trượt té tai hại ... :1cool_byebye:

T thấy khó hiểu nhiều người nhắm hết vào Luiz pha đó, ừ thì đằng nào cũng bị ghi bàn phạm lỗi thẻ đỏ là ngu hết ý rồi nhưng "công đầu" phải nhắc đến thánh Mustafi mới đúng, không có Bác ba phi chuyền về quả ngáo đó thì làm sao Luiz nó phải khổ thế.

Mustafi và Luiz đúng cặp trời sinh.

Ngoài ra pha của Kante thì có khách quan hơn tí, Kante là do đen bị vấp ngã chứ không hẳn là ngu, mà anh Kante trông hiền hiền thế chứ cũng khôn phết, tính thò tay kéo chân mà lùn quá nên kéo không tới. Pha này Kante kéo được thì Arsenal chắc chắn không ghi được bàn, có thẻ đỏ cũng đáng.

83516671_2697208520362304_7563360910593490944_o.jpg
 
Toàn cà khịa nhau về mấy vấn đề tào lao, bắt bẻ câu chữ các kiểu. Các bạn hết thứ bổ ích để làm rồi à :2cool_sad:
Tết nhất tới nơi, vui vẻ tí đi cho nó nhẹ đầu. Nhìn quanh toàn dạng thích đi sinh sự về mấy chuyện nhảm nhí. Ai nào cũng ra vẻ ta đây thượng đẳng :2cool_sad:
 
Chém hết cho vui đi sếp.
 
Bài của giáo sư có 2 chỗ có thể trigger, một là "chấn thương càng tốt", hai là "hãm lìn cocc".

Nhưng cái thứ hai thì nếu vào nhà MU sẽ thấy fan MU còn chửi cầu thủ bằng nhiều từ thậm tệ hơn nên khó mà nói là quá đáng được. Còn nếu lý luận theo kiểu "con tao chỉ tao được quyền mắng" thì cứ sai sai thế nào.

Còn cái thứ nhất nếu đặt trong văn cảnh đấy thì ý nó là "chấn thương nhưng có thằng khác thay thế đá còn hay hơn nên tốt" chứ ko phải là "cầu trời cho thằng đó què giò đi cho tao sung sướng".

Cho nên kèo này kứt trym sai rồi.
 
Bài của giáo sư có 2 chỗ có thể trigger, một là "chấn thương càng tốt", hai là "hãm lìn cocc".

Nhưng cái thứ hai thì nếu vào nhà MU sẽ thấy fan MU còn chửi cầu thủ bằng nhiều từ thậm tệ hơn nên khó mà nói là quá đáng được. Còn nếu lý luận theo kiểu "con tao chỉ tao được quyền mắng" thì cứ sai sai thế nào.

Còn cái thứ nhất nếu đặt trong văn cảnh đấy thì ý nó là "chấn thương nhưng có thằng khác thay thế đá còn hay hơn nên tốt" chứ ko phải là "cầu trời cho thằng đó què giò đi cho tao sung sướng".

Cho nên kèo này kứt trym sai rồi.
Giả sử nhà ngươi có con em chuẩn bị đi đấu giải, bất ngờ ngã lăn ra ốm trước khi thi. Đứa khác bảo nó ốm vắng càng tốt, tao biết ối thằng thay thế ngon hơn thì sao? Ừ nó có quyền nói, nhưng nó không thể phàn nàn nếu người nhà cho cái chai vào đầu.
 
Ars với Mu giờ là đôi pạn cùng nát mẹ rồi cãi nhau lắm làm gì =))
 
Chủ yếu là do ghét nhau từ trước thôi =))
Mà thằng giáo sư cũng lâu lâu lại chọc ngoáy MU nên mới mang vạ cơ, già đầu cả rồi bớt cái kiểu đấy đi
 
mạng là ẢO ẢO thôi mà, mấy thày hằn học nhau ghê quá :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top