Thằng Neymar nằng nặc đòi qua Barca bằng được, đã thế qua xong còn đi kiện Barca mà bây giờ Barca lại ca cẩm mong nhớ nó được.
Mất hết cả thể diện.
Barca đá hay nhưng mình không bao giờ ưa nổi mấy cái bên ngoài sân cỏ của đội này, toàn là những cái điển hình của đạo đức giả. Lúc nào cũng cố rêu rao mình là một CLB "tình nghĩa", các cầu thủ coi nhau như anh em ruột thịt các kiểu. Trao nhau yêu thương chưa đủ, các cầu thủ Barca luôn có truyền thống là trao luôn yêu thương cho mấy thằng CLB nó chuẩn bị mua để chơi chiêu.
Đơn cử như vụ Verratti, Barca liên tục cho các cầu thủ lên "trao yêu thương" cho Verratti, dù Verratti chẳng có liên quan khỉ mẹ gì đến "DNA Barca" như đợt bày trò dụ Cesc cả. Rút cuộc bị anh nhà giàu PSG tát cho một phát đau điếng, mất luôn Neymar.
Giờ lại bắt đầu lại tiếp tục "trao yêu thương" tiếp cho Neymar. Hậu quả là thằng Neymar bị CĐV booo mỗi lần ra sân, chịu bao nhiêu búa rìu dư luận.
Đợt Bellerin đá hay, các cầu thủ Barca bất ngờ bày tỏ tình yêu và "trao yêu thương" rối rít, nó bị chấn thương 1 cái là tự nhiên im bặt, hết yêu luôn, y như lúc lò La Masia đá nó ra đường.