****1 vài chuyện bên lề về các Char****+Cha mẹ Penelo đã bị mất trong 1 cuộc chiến tranh nào đó trước đây . Từ sau đó, bỏ wa 1 bên nghiệp múa hát của mình, cô bắt đầu làm quên với những điều về chiến tranh và quân sự .
Những gì Penelo đã học là từ người anh cả của cô-thành viên của đội kị binh trước đây , và người này được xem như đã chết .
Trong đoạn trailer , bạn cũng có thể nhận ra rằng , Ashe đã làm đám cưới (><) với người tuy biết mặt nhưng chưa biết thân phận , ngồn gốc (><*2) .Nhưng cũang trong đạon trailer , bạn cũng thấy người này sẽ biến mất trong 1 đoạn cùng Vaan (???) Từ đây lại sinh ra nhiều nghi ngờ ....Ummm.. Có phải Ashe là 1 ..bà goá ?><><><
++Trong khi Basch và Ashe được sinh ra và lớn lên trong các cung điện , trong lễ nghi , phép tắc ,thì Balthier và Fran lại có cuộc sống "hoang dã" hơn , Vaan và Penelo cũng có cuộc sống tương tự . Tuy nhiên khi gặp nhau , trải wa các cuộc phiêu lưu , họ nhận ra rằng cái tự do tưởng chừng như đơn gảin mà họ mong ược bấy lâu lại khó đạt hơn là họ tưởng , bởi lẽ họ nhận ra rằng ...họ ko cùng thuộc 1 giai cấp ......
++1 số thông tin khác về Ashe cho rằng :"Ashe là người con nhỏ tuổi nhất trong 9 đứa con của vị vua trị vì Dalmasca . 8 người bọn họ đều là con trai (><) , phần thì chết vì ra trận , phần còn lại thì chết vì bệnh tật , và tất cả đều diễn ra khi nhà vua mới có 49 tuổi. Điều này lý giải vì sao Ashe tuy là con gái nhưng lại là người kế thừa duy nhất ngai vàng của vương quốc này .
++Ashe là 1 người con gái ít nói trầm lặng , nhưng lại rất thông minh , cô luôn biết và hiểu được những gì đang diễn ra xung wanh mình, ngay cả khi ko ai nói ra . Và có lẽ cũng vì lý do này , người dân của Dalmasca rất tin tưởng cô và hi vọng 1 ngày nào đó cô sẽ là người mang hoà bình về cho họ .
Tuy ít khi nói ra tâm trạng của mình nhưng trong thâm tâm , Ashe luôn muốn thoát khỏi sức ép này ...vì 1 lý do nào đó ...