[Preview] Final Fantasy XIII-2
Người viết: Cơm nắm
Tổng hợp và edit ảnh: Cơm nắm
Tổng hợp và edit ảnh: Cơm nắm
~ Bài viết chỉ có thể giới thiệu một phần rất nhỏ về phiên bản game Final Fantasy XIII-2 do thông tin về game có rất ít và mới chỉ được hãng phát hành công bố hôm 18/01/2011. Sau này Cơm sẽ update thêm.
Tựa: Final Fantasy XIII-2
Phát triển và phát hành: Square Enix
Ngày phát hành: Mùa đông 2011
Thể loại: Nhập vai
Chế độ chơi: 1 người điều khiển
Hệ máy: PlayStation 3, Xbox 360
Chỉ đạo game: Motomu Toriyama
Thiết kế nhân vật: Tetsuya Nomura
Nhà sản xuất: Yoshinori Kitase
Thiết kế logo: Yoshitaka Amano
Trang chủ + trailer : http://www.square-enix.co.jp/fabula/ff13-2/
Tiểu sử của nữ chính Lightning: http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=161091
Nguồn thông tin gốc:
http://na.square-enix.com/ffxiii-2/
http://finalfantasy13-2game.com/#/uk/home/
http://finalfantasy.wikia.com/wiki/Final_Fantasy_XIII-2
http://www.andriasang.com/e/blog/2011/01/19/ffxiii_sequel/
http://genk.vn/c195n20110118073024444/lightning-goi-cam-hon-nhieu-trong-final-fantasy-xiii-2.chn
http://genk.vn/c195n201101200611252...au-sac-than-thoai-nhung-khong-han-co-dien.chn
[spoil]
Quá trình phát triển game
~ Final Fantasy XIII-2 là phần tiếp theo của Final Fantasy XIII và là một nhánh trong bộ Fabula Nova Crystallis( tổng hợp tất cả các dòng game có liên quan đến dòng Final Fantasy XIII).
~ Thông tin về Final Fantasy XIII-2 được công bố lần đầu tiên vào 18/01/2011 tại sự kiện Square Enix 1st Production Department Premier ở Roppongi,Tokyo-Nhật Bản.
~ Game sẽ ra mắt vào khoảng mùa đông năm nay trên hệ máy PS3 và Xbox360.
~ Đạo diễn Motomu Toriyama sẽ tiếp tục làm đạo diễn cho Final Fantasy XIII-2 như phiên bản phần 1 Final Fantasy XIII.Ông nói: "Tháng 12 vừa qua, tổng doanh số bán đĩa của Final Fantasy XIII đã lên đến con số 6 triệu đĩa".
~ Final Fantasy XIII-2 ra đời để thỏa mãn yêu cầu từ đông đảo các fan và cả đội ngũ nhân viên của game.
~ Trailer chính thức của game chỉ nên xem trực tiếp tại trang chủ (Cơm đã để link ở phần trên) và chất lượng HD sẽ tuyệt hơn. Đa số các trailer của game trên Youtube hiện đã bị Enix chặn lại vì vi phạm bản quyền.
~ Game đang trong quá trình hoàn thiện nên chưa công bố gameplay chính thức.
Logo của game
~ 2 nhân vật xuất hiện trong logo là Lightning và nhân vật nam chính-đối thủ của Lightning.
~ Đây là lần thứ sáu mà một nhân vật nữ chính là biểu tượng logo của dòng game Final Fantasy .Lần đầu tiên là logo của Final Fantasy VI với sự góp mặt của nữ chính Terra, lần thứ hai là Rinoa trong Final Fantasy VIII, lần thứ ba là Yuna trong Final Fantasy X , lần thứ tư là bộ ba Yuna-Rikku- Paine trong Final Fantasy X-2, lần thứ năm là Cissnei trong Final Fantasy VII Before Crisis.
~ "Những thứ con người đạt được khi dám chống đối các vị thần là..."- trích dẫn dòng chữ ngắn được viết dưới logo của Final Fantasy XIII-2 bên trang chủ Nhật
Cốt truyện và bối cảnh
"Đây không phải là nơi mà cô ấy có thể chiến đấu. Nếu gọi theo ngôn ngữ của loài người thì chỉ có thể ngắn gọn là: Trống rỗng và hỗn mang."-Thế giới mà Lightning phải đối mặt trong Final Fantasy XIII-2
~ Final Fantasy XIII-2 có cốt truyện dựa theo bộ tiểu thuyết ngắn Final Fantasy XIII -Episode i của Jun Eishima.
~ Final Fantasy XIII-2 lấy bối cảnh sau khi kết thúc sự kiện trong Final Fantasy XIII khi Lightning bị cuốn vào một thế giới mới nơi không có khái niệm về sự sống và thời gian...
Câu chuyện bắt đầu ngay sau cảnh cuối của trò chơi. Điều đầu tiên cả nhóm cần làm là tìm cha của Hope, và đảm bảo binh lính Sanctum đều ổn. Các binh lính cuối cùng đều an toàn (tuy nhiên Rygdea đã mất tích). Cocoon, cùng với một phần ba dân số của Cocoon, đã bị phá hủy. Vì vậy, Snow và Serah quyết định cùng nhau xây dựng cái mà họ gọi là "New world on pulse". Mặt khác, Sazh và Hope muốn trở thành "Sức mạnh" của "những người đã bị bỏ lại phía sau". Trong suy nghĩ của mọi người, cứu Fang và Vanille là ưu tiên hàng đầu của họ. Tuy nhiên, họ cũng phải giúp đỡ những người khác, và chuộc lỗi cho những gì họ đã làm.
Lightning, không nói với ai, lặng lẽ bỏ đi. Cô ấy không biết tại sao nhưng có cảm giác rằng ai đó (hoặc một cái gì đó) đang gọi cô, thôi thúc cô tiếp tục "tiến bước". Light cảm giác rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.
Trong khi Sazh và con trai, Dahj, thử nghiệm khí cầu của mình để giúp đỡ và hỗ trợ những người cần được giúp đỡ. Hope đi cùng với các binh sĩ Sanctum sau khi cậu được nghe lại rằng cha mình đã được tìm thấy. Snow và Serah tiễn 3 người kia ra đi. Serah nói với Snow rằng trong tương lai cô muốn trở thành một giáo viên và Snow đã đồng ý. Ngay sau đó, Serah nhận ra là Light đã "biến mất". Rồi cô bắt đầu cảm thấy lo lắng.
( biến mất theo nghĩa đen )
Khi Lighting có thể nhận biết được xung quanh, cô thấy mình đang trôi nổi ở giữa một khu vực giống như biển. Có những con quái vật ở đây nhưng không hề có những loài động vật hay thực vật mà Light từng thấy. Cô không thể cảm nhận được dấu hiệu của sự sống ở nơi này và dường như nơi đây thời gian cũng không tồn tại. Đó là một thế giới đầy những "nihility và abyss". Light không biết tại sao mình lại ở đó. Điều duy nhất Lightning biết là phải tiếp tục đi. "Mình sẽ đi về đâu đây?" Cô hỏi. Không có câu trả lời. Trong khoảnh khắc mà sự tĩnh lặng tồn tại mãi mãi, giọng nói dần dần biến mất.
http://dilly-shilly.blogspot.com/2010/12/final-fantasy-xiii-episode-i.html
~ Bản dịch đầy đủ của bộ tiểu thuyết Final Fantasy XIII -Episode i cho các fan của Final Fantasy XIII.
Nhân vật
~ Lightning có tạo hình hoàn toàn mới với trang phục nữ chiến binh không kém phần gợi cảm, khác hẳn bộ trang phục +tạo hình "nam tính" trong phiên bản cũ. Đôi mắt của cô được vẽ to hơn và đẹp hơn hẳn , màu tóc hồng cũng trở nên nổi bật hơn.
~ Lightning được Enix ưu ái cho thêm vạt áo lông vũ bên hông phải -tương tự như vạt áo của các nhân vật chính như Yuna (FF X-2), Cloud(FF7 Advent Children)...
~ Thanh Gunblade được Lightning vung lên có hiệu ứng lông vũ rất đẹp.
~ Sự "gợi cảm hóa" của Lightning trong phần 2 cũng tương tự như việc Yuna bị "gợi cảm hóa" trong Final Fantasy X-2( phần 2 nốt).
~ Nhân vật nam chính với tạo hình "hắc ám" từ trang phục cho đến vũ khí sẽ là đối thủ chính của Lightning. Chưa có thông tin xác thực nào về việc anh sẽ là nhân vật chính diện hay phản diện cũng như họ tên-nguồn gốc của anh.
~ Trong trailer có cảnh Lightning quỳ trước bục pha lê tưởng niệm nữ thần Etro-nữ thần trong thế giới Fabula Nova Crystallis.Nhiều khả năng nữ thần Etro sẽ xuất hiện trong game .
Hình ảnh trong trailer ( HD 720p)
Nụ cười hạnh phúc của Lighning khi đoàn tụ với đồng đội và em gái Serah trong kết thúc của Final Fantasy XIII
Liệu nụ cười ấy sẽ còn xuất hiện trên môi Lightning trong cái thế giới hỗn mang và trống rỗng của Final Fantasy XIII-2 ?
Cận cảnh mặt của Lightning
"Hãy yên nghỉ, hỡi Etro thần thánh. Tôi sẽ vững bước bảo vệ di sản mà người để lại"- Lightning nói trước bục tưởng niệm của nữ thần Etro.
Một cảnh quay bước đi của Lightning. Ta có thể thấy rõ vạt áo lông vũ bên hông phải của cô.
Cận cảnh vòng eo và đôi chân gợi cảm của Lightning :" >
Lightning và nhân vật nam bí ẩn
Chi tiết hoa văn trên khiên của Lightning
Cả hai sẽ là kỳ phùng địch thủ? Một cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối?



nhìn đôi mắt to, mái tóc hồng, môi chớm hé mà chỉ muốn cưới về ngay lập tức T.T gã trai đối thủ nhìn như thổ dân, đeo lông vũ trên đầu 