[Preview]Prince of Persia: The Two Throne - Áng sáng và bóng tối

ùi thui tui cũng kiếu đây mắc công bị bà con kêu ông tám nữa thì khổ..bây giờ ai đàm phán về DDS2 thì tôi tiếp tục bên chủ đề đó....bye bye...chúc bà con bàn luận vui vẻ.Xong việc đi uống cafe cho vui !!!^_^
 
mấy bố bắt đầu nói linh tinh rồi. Ý của tớ ban đầu là vặc lại Super man ở đầu trang cơ mà, thế quái nào lại ra cái này :|

_Thế anh ko thích mà anh vẫn mua về chơi áh . Khâm phục anh thật.
không thấy dấu ? đấy à. Không thích tức là anh không được chơi, ko được quyềntán về nó.
 
TÔi thì chả thích cũng chả ghét thằng POP,chỉ ghét những kẻ hay tâng bốc nó thôi

Tôi đọc nhưng có thấy lời nào là tâng bốc quá đáng lắm đâu nhỉ?

Nhưng cũng phải công nhận là cái hãng gì làm ra trò POP này nếu chịu đầu tư thêm về khoảng learn skills,get skills thì có lẽ game của nó sẽ hấp dẫn hơn hết
PoP mà thêm mấy cái bác bảo thì có vẻ giống mấy game action hay RPG quá. Nó chỉ là game phiêu lưu giải đố + action kiểu Tom thôi mà bác

@garchi: blur số 1 là PoP, số 2 là BiA. Đẹp đấy chứ, chứ cứ ngồi nhìn nó mờ mờ rồi lẩm bẩm "nó lấy sương che cái xấu" như cậu thì.....

Chính xác. Tuy nhiên tui thấy PoP chỉ nên để 1 số đoạn có hiệu ứng như vậy thôi, còn BiA thì quá hay, có cảm giác mắt mình mờ đi khi đi trong bom đạn :D
 
Không thích tức là anh không được chơi, ko được quyềntán về nó.
Ặc !
Thế ông cũng nói được !

Vậy giọng điệu của mấy thằng fan ếch ngồi đáy sô,tâng bốc xuýt xoa POP lên tận giời chắc làm cho người khác dễ chịu ha .Các chú cứ khen nó quá nhỡ cái Two Thorn nó ra lởm thì có phải 7 vọng ko?
Mấy thằng ếch thì biết cái quái gì mà tâng bốc !
Ngoài ra, đã thích một cái gì thì ko bao giờ thấy nó là dở cả (Tôi là thế đấy !) !

Phong cách giống POP thì chỉ có thể dở = hoặc dở hơn thôi chứ làm sao mà hay được.
Xin lỗi ông đi !
Dở hơn mà người ta vẫn làm à !

Đương nhiên là phải mua,phải chơi để còn có cái mà chê tiếp chứ
Điên !
Việc ko thích cứ cắm đầu vào làm thì người ta nói là ngu đấy !
 
Thế anh trả lời 1 câu anh không nên kg chơi dc kg?
Rociel nói nghe chóng hết cả mặt, đọc một lúc thấy đầu quay quay @-), ý ông định nói có phải là 'không thik nên kg chơi đc kg' ah. Tôi rất thích POP2 (Pop1 không thích lắm), kể lí do ra thì nhiều lắm nhưng quan trọng nhất là tôi thấy nó hay, ai ko thấy hay thì đừng động tay vào.
 
Trích dẫn:
Không thích tức là anh không được chơi, ko được quyềntán về nó.


Ặc !
Thế ông cũng nói được !


Trích dẫn:
Vậy giọng điệu của mấy thằng fan ếch ngồi đáy sô,tâng bốc xuýt xoa POP lên tận giời chắc làm cho người khác dễ chịu ha .Các chú cứ khen nó quá nhỡ cái Two Thorn nó ra lởm thì có phải 7 vọng ko?


Mấy thằng ếch thì biết cái quái gì mà tâng bốc !
Ngoài ra, đã thích một cái gì thì ko bao giờ thấy nó là dở cả (Tôi là thế đấy !) !


Trích dẫn:
Phong cách giống POP thì chỉ có thể dở = hoặc dở hơn thôi chứ làm sao mà hay được.


Xin lỗi ông đi !
Dở hơn mà người ta vẫn làm à !


Trích dẫn:
Đương nhiên là phải mua,phải chơi để còn có cái mà chê tiếp chứ


Điên !
Việc ko thích cứ cắm đầu vào làm thì người ta nói là ngu đấy !
3:-o muốn làm gì thì cứ làm đi. Cái trò quote từng chữ ra rồi vặn lại này sang bên box thảo luận mà học tập, chú em chưa là cái đinh gì đâu. Từ trên trời rơi xuống cãi nhau rất hăng với minh :|

mà bài ông rockie là nói ai thế :|
 
Thế lần sau tớ rút kinh nghiệm nhé !
Quote tất cả rồi viết một thể !
Nếu ko thì để tớ sang box thảo luận học tập các bạn bên đó nhé !
 
- basaf_13 ơi... =)) (Khỉ ! tại sao phải có đủ 30 ký tự nhỉ ?)
- Thôi ! Cãi nhau thế đủ rồi ! Đề nghị chủ topic nêu thêm vài chi tiết đáng chú ý hơn về POP sắp ra để đánh lạc hướng đi !
 
Rociel nói:
Đương nhiên rồi em à,anh chưa làm cái gì theo phong trào cả.Vì theo phong trào mà mình kg muốn lại vẫn cứ đâm đầu vào để làm gì cơ chứ.và cái anh kg thích thì cũng chẳng thèm đụng vào nó.Trong khi đó mình sẽ có khối việc cần làm thay vì cứ chạy theo phong trào.
Có 1 điều tôi muốn lặp lại lần cuối là tôi ko ko hề ko thích POP,tôi chơi nó thứ nhất là theo phong trào cho giống mọi người ,đọc báo thấy tán dương rất dữ (cũng giống như nhà nước cổ động phong trào 3 diệt cùng nhau diệt chuột ý,nhà bác có chuột chẳng lẽ bác ko theo:-") ),và lí do thứ 2 vì tôi là fan của game choảng kiếm nên tôi chọn POP,vì đã chơi qua nhiều game đánh kiếm nên tôi cảm thấy cực kì thất vọng về khoản này của POP.
Nhưng có điều thấy em cũng đừng nên chê quá vào trò chơi mà mình kg thích.Và càng kg thích thì cũng chẳng cần chơi.Vì 1 sản phẩm người ta đưa ra tất nhiên sẽ có 3 loại người quan tâm nó:
1/Thích nó 1 cách cuồng nhiệt.
2/Không thích chẳng cần quan tâm.
3/Loại theo phong trào sao cho có để kg thua kém người khác.
Sao kì zậy,trong số 3 loại người quan tâm lại có 1 loại chẳng cần quan tâm là sao?=))

Vậy theo em thì cái game gì em thích nhất,cái gì không thích và cái gì chạy theo phong trào?và cái em thích nhất thì người người khác ghét nhất sẽ chê bai đủ điều và chê bai cả người đang dùng nó.vậy em em là người bị chê bai như vậy em thấy sao?
Chuyên tôi thích thì ko thể kể ra chỉ với 1 bài được.Rơi vào hoàn cảnh game mình thích bị người khác chê bai tôi gặp nhiều rồi,thấy cũng bình thường thui:-"cứ bình tĩnh xem lí lẽ đối phương thế nào thì tranh luận lại,nếu họ chê đúng thì phải nhận.

Tôi đọc nhưng có thấy lời nào là tâng bốc quá đáng lắm đâu nhỉ?
Đọc kĩ lại đi,nhận xét của tôi rút ra từ rất nhiều topic chứ ko phải mỗi cái này.
?
Ngoài ra, đã thích một cái gì thì ko bao giờ thấy nó là dở cả (Tôi là thế đấy !) !?
Chú đã nói ngang cua thía thì tui còn biết nói sao ::( ,Lượm ơi,thôi rồi :-s
Xin lỗi ông đi !
Dở hơn mà người ta vẫn làm à !
Làm ,làm cái gì ,làm game giống POP hả?=))

Việc ko thích cứ cắm đầu vào làm thì người ta nói là ngu đấy !
Lần cuối :-<tôi chưa bao giờ ko thích POP tôi chỉ ko thích mấy chú fan ếch.Đọc bài viết của chú này từ đầu tới giờ mình nhận ra chú này khá giống mấy con quái vật trong POP, đầu chỉ chứa cát. ;;)
 
Lần cuối tôi chưa bao giờ ko thích POP tôi chỉ ko thích mấy chú fan ếch.Đọc bài viết của chú này từ đầu tới giờ mình nhận ra chú này khá giống mấy con quái vật trong POP, đầu chỉ chứa cát.
Uh ! Bạn thì giỏi rồi !
Mỗi mình bạn là đầu có chứa "não" thôi !
Mà tui chẳng hiểu cái từ Fan Ếch là cái gì nữa ! Ông tự dưng sáng tạo ra một từ mới mà từ điển Việt Nam ko có. (đúng là đầu chữa "não", nghê thật, Fan Ếch =)) !)

Đọc kĩ lại đi,nhận xét của tôi rút ra từ rất nhiều topic chứ ko phải mỗi cái này.
?
Xin lỗi bạn !
Tui đọc kĩ lắm rồi !
Nhận xét của bạn với của tôi chẳng có gì khác nhau cả !

Chú đã nói ngang cua thía thì tui còn biết nói sao ,Lượm ơi,thôi rồi
Mình nói cua lắm ! Nhưng mình nhận thấy bạn cũng cua chẳng khác mình !

Làm ,làm cái gì ,làm game giống POP hả?
Ò !
 
À! thế cái từ "nghê thật" của chú chắc cũng có trong từ điển à ;;) .Tôi ngang cua nhưng ít nhất tui chửi cũng có bài bản chứ đâu như chú,hình như là bị ức chế tâm lí từ trước tự nhiên ở đâu nhảy vào cãi người khác linh tinh ,làm rối cả đội hình =))
 
mãi rồi cũng phải có người thứ 2 ngoài tôi phát biểu :|
Anh cu từ trên trời rơi xuống, mắng xa xả mỗi người 1 câu, cả 2 thằng khác chửi nhau cũng vơ vào mình rồi vặc lại -> có bị sao không >__<

thôi iem chuồn, đợi topic yên yên rồi vào tán tiếp. :D
 
rốt cuộc là đang cãi về cái gì nhỉ...khảong đánh nhau của PoP hả...nếu vậy thì theo tui thì không thể sánh bằng mấy game act chính thống đuợc...mấy chiêu thức chưa có gì gọi là "hay" cả..còn nếu bàn về giải đố với vuợt chuớng ngại vật thì PoP đã làm tốt những gì mà nó mang lại như khi ra đời lần đầu tiên...hết...Nói tóm lại PoP nếu chọn là game act chính thống thì chưa đủ khả năng...nhất là về khoảng đánh đấm..
 
Thôi tui cũng bay đây,dạo này đóng vai ác hơi nhiều,để dành sức chờ cái POP 3 ra rồi bỏ bom luôn thể,hẹn gặp lại các fan POP thân yêu
 
Còn không biến nhanh đi,có ai chào đón ông đâu mà "tạm biệt" hả #>:)
 
Trình kém cãi ko lại thì im giùm cái đi ku,đừng ở đó mà chọt ké =)).Bây giờ muốn cãi nhau tiếp hay sao ,nói 1 tiếng cho thằng này biết.
 
Biết ông giỏi gòi ,cái loại "cùn" thì lôi mấy bả hàng tôm,hàng cá ra cãi mấy bà cũng lạy ông làm sư phụ #>:)
Mình cũng biết với mấy anh "cùn" thì làm sao so được chứ :-s
 
Nói tóm lại là ko dám cãi nữa chứ gì =)),bày đặt nói lảng sang chuyện khác cho đỡ nhục nữa,anh dek thích đôi co với loại bất tài như chú,bài này coi như bài cuối trừ phi chú mày đồng ý cãi.Tên anh trong chữ kí nên ghi rõ ra,viết thế nhỡ người ta ko biết thì sao :D
 
Cái chủ đề này chưa lock hả ?

Ông Heardless bảo bay mà sao vẫn thấy ở lại thế ?
Chú nói mà chẳng làm thì tôi cũng chẳng nói với chú làm gì !

À quên : Cái từ "nghệ thuật" của tôi mà ko có trong từ điển hả ? Chú xem lại đi nhé ! Chỉ có cái từ "Fan Ếch" ( =)) ) của chú là ko có thôi !
 
Trời ơi trời nếu mấy người ko vào để thảo luận về trò này mà để xài xể nhau thì làm ơn biến hết dùm đi X(
Để nói chị Cat vào dẹp loạn hết, trả lại bình yên cho topic của tui :|
 
Back
Top