- 17/11/03
- 4,746
- 20
WILD ARMS THE 4TH DETONATOR
Sản Xuất:SCEI
Phát triển:SCEI
Ngày ra:24/3/2005 (bản JP) và 28/12/2005 (bản english)
Thể loại : RPG
Hệ máy: PS2
Người chơi:1
--------------------------------------------------------------------
Các phần :
1.Giới thiệu các character của game
2.Battle System
3.Puzzle
4. đánh giá cuối cùng về game qua fan và nhà sản xuất
---------------------------------------------------------------
PHẦN 1: CÁC CHARACTER TRONG GAME
Khác với các dòng game FF game chỉ có 4 nhân vật chính (có thể dùng được từ đầu đến cuối game)
1.JUDE
-tuổi 13
-giới tính: nam
-vũ khí: súng ARM của truyền thuyết ,mồ côi từ nhỏ được 1 bà cô nuôi dưỡng,"cha đi công tác xa ".
2.YULIE
-tuổi 15
-giới tính: nữ
-vũ khí : vòng tròn ma thuật
vì có 1 sức mạnh thần thánh nên bị nhiều người chú ý.
3.ARNAUD
-tuổi 18
-giới tính: nam
-vũ khí: phi tiêu ám khí
là 1 con người thích sống phiêu bạt ,ko có mục đích.
4.RAQUEL
-tuổi :19
-giới tính : nữ
-Vũ khí : cô nàng cầm cây kiếm giống cloud và squall trong FF
ước mơ sẽ trở thành kiếm khách vĩ đại (great-swordman)
***********************************************
THE STORY (CỐT TRUYỆN)
Trong những ngày tháng sống yên bình tại làng Geostationary Village Shiel ( 静止した村シエル ) ,Jude đã phát hiện ra có 1 số cơ sở bí mật được phát triển ở đây và họ nghiên cứu ra loại vũ khí được gọi là ARM.
Mọi thứ bắt đầu khi JUDE dạo chơi quanh làng ,bỗng phát hiện 1 căn cứ.Anh đi theo dấu vết đó và đã bắt gặp 1 cô gái bị giam cầm bởi sức mạnh HOLY của cô ấy.Đồng thời cũng làm bạn với 1 chàng trai được biết với cái tên ARNAUD- 1 lãng tử của thời đại .Khi về làng,quân đội đã đến bắt giữ mọi người trong làng và bắt cả mẹ nuôi của JUDE. Vì tức tối nên JUDE đã làm rơi arm từ trong cỗ quan tài ...Anh ta nhận được 1 sức mạnh kì ảo(Sức mạnh có thể làm thời gian chậm lại từ cây súng đó).
Trên cuộc hành trình tìm người anh thất lạc của YULIE và người bố công tác xa của JUDE,3 người đã gặp 1 cô gái dũng mãnh cầm kiếm tên là RAQUEL- great swordman.
Họ bước chân trên con đường tìm lại quá khứ cho chính mình và mọi nguời,nhưng số phận đã run rủi 2 cha con JUDE và anh em nhà YULIE thành địch thủ của nhau.Sau nhiều lần chạm trán anh trai của YULIE đã cải tà và giúp sức cho mọi người thế nhưng số phận đã định sẵn ,cái chết của anh trai YULIE làm cho JUDE càng thêm phần tiêu diệt cái chế độ cầm quyền ác độc này.Họ không những thì nghiệm ra các vũ khí huỷ diệt mà còn biến chính họ thành quỉ dữ ,quái vật.Thật bất ngờ và cảm động khi tôi đi đến đoạn final battle...2 cha con JUDE phải chém giết lẫn nhau ...đó phải chăng là cả 1 bánh xe thời gian cho những game RPG sắp tới.( Giống như FFX cha con cũng phải tương tàn )Cuối cùng cái thiện chiến thắng ..JUDE và người cha của mình lao vào nhau, chuyện gì xảy ra ??
Nếu như JUDE ko vứt cái ARM đó đi thì sẽ ra sao ??? anh ta đã vứt arm đi và ôm lấy người cha tham vọng của mình cất tiếng gọi sâu thẳm nhân tính trong con người của người con với người cha.Ông bố đã hiểu ra mình sai nhưng thật đau lòng ..đã quá muộn.Ông phải trả giá cho những tội lỗi mình gây ra.
Thế rồi, 10 năm trôi qua ,2 vợ chồng RAQUEL và ARNAUD đã sinh 1 đứa bé,JUDE làm thầy thuốc cho động vật,YULIE làm cô giáo và làm những công việc có ích ..Nhưng thông điệp cuối cùng của game lại là :bức ảnh.Bức ảnh của 10 năm sau và 10 năm trước để gần nhau là có 1 ý nghĩa sâu sắc ..Hãy tự chơi để biết đến ý nghĩa đó ..
***********************************************
Phần 2 : Battle system
–Hệ thống trận đấu:giới hạn hoạt động:
Hệ thống chiến đấu của Wild arms chắc hẳn có nhiều người cũng đã rõ,với kiểu truyền thống lấy ATB làm trọng game đã có nhiều cải tiến về mặt chiến thuật trong battle.
Phân tích theo kiểu hệ thống:
ATB-Chạm trán, bắt gặp thình lình
-Thay đổi sân đấu
-Có bảng điều khiển trận đấu
-Đặc biệt hơn trong game 4th này có thêm bảng tính delay của mỗi nhân vật và quái vật , cộng thêm thanh máu của từng quái vật.
Trong battle:
+ đầu tiên bạn sẽ ngỡ ngàng khi bước vào trận đấu với 7 ô kì lạ có các màu
nhưng đó là 1 sự cải tiến rõ rệt về mặt gameplay,
vd như :
* ô xanh lá cây sẽ mang lại cho bạn pháp thuật về gió .
*ô màu đỏ sẽ mang lại pháp thuật thuộc tính lửa
* ô màu nước biển sẽ mang pháp thuật thuộc tính nước.
*ô ko màu hay còn gọi màu xám sẽ chẳng mang lại cái gì ngoài mức bình thường.
Thế nhưng tại sao lại để các ô thế làm gì ?
1 câu hỏi sẽ mang đến cho mọi người.Đó là để bạn có thể move hay còn gọi là di chuyển character trong trận đấu.
+Đối với bảng menu để lựa chọn :
..1..
2...3
..4..
5...6
..7..
1= bảng Item mà bạn sẽ sử dụng trong trận đấu
2= các chiêu thức SKILL của nhân vật mà bạn sẽ dùng đến MP để sử dụng nó
3= Summon (gọi thần)
4= tấn công với vũ khí bình thường
5= hình cái kính dùng để soi (scan) quái vật
6= System dùng để điều chỉnh ngay trong trận về các thông tin
7= move
Sản Xuất:SCEI
Phát triển:SCEI
Ngày ra:24/3/2005 (bản JP) và 28/12/2005 (bản english)
Thể loại : RPG
Hệ máy: PS2
Người chơi:1
--------------------------------------------------------------------
Các phần :
1.Giới thiệu các character của game
2.Battle System
3.Puzzle
4. đánh giá cuối cùng về game qua fan và nhà sản xuất
---------------------------------------------------------------
PHẦN 1: CÁC CHARACTER TRONG GAME
Khác với các dòng game FF game chỉ có 4 nhân vật chính (có thể dùng được từ đầu đến cuối game)
1.JUDE
-tuổi 13
-giới tính: nam
-vũ khí: súng ARM của truyền thuyết ,mồ côi từ nhỏ được 1 bà cô nuôi dưỡng,"cha đi công tác xa ".
2.YULIE
-tuổi 15
-giới tính: nữ
-vũ khí : vòng tròn ma thuật
vì có 1 sức mạnh thần thánh nên bị nhiều người chú ý.
3.ARNAUD
-tuổi 18
-giới tính: nam
-vũ khí: phi tiêu ám khí
là 1 con người thích sống phiêu bạt ,ko có mục đích.
4.RAQUEL
-tuổi :19
-giới tính : nữ
-Vũ khí : cô nàng cầm cây kiếm giống cloud và squall trong FF
ước mơ sẽ trở thành kiếm khách vĩ đại (great-swordman)
***********************************************
THE STORY (CỐT TRUYỆN)
Trong những ngày tháng sống yên bình tại làng Geostationary Village Shiel ( 静止した村シエル ) ,Jude đã phát hiện ra có 1 số cơ sở bí mật được phát triển ở đây và họ nghiên cứu ra loại vũ khí được gọi là ARM.
Mọi thứ bắt đầu khi JUDE dạo chơi quanh làng ,bỗng phát hiện 1 căn cứ.Anh đi theo dấu vết đó và đã bắt gặp 1 cô gái bị giam cầm bởi sức mạnh HOLY của cô ấy.Đồng thời cũng làm bạn với 1 chàng trai được biết với cái tên ARNAUD- 1 lãng tử của thời đại .Khi về làng,quân đội đã đến bắt giữ mọi người trong làng và bắt cả mẹ nuôi của JUDE. Vì tức tối nên JUDE đã làm rơi arm từ trong cỗ quan tài ...Anh ta nhận được 1 sức mạnh kì ảo(Sức mạnh có thể làm thời gian chậm lại từ cây súng đó).
Trên cuộc hành trình tìm người anh thất lạc của YULIE và người bố công tác xa của JUDE,3 người đã gặp 1 cô gái dũng mãnh cầm kiếm tên là RAQUEL- great swordman.
Họ bước chân trên con đường tìm lại quá khứ cho chính mình và mọi nguời,nhưng số phận đã run rủi 2 cha con JUDE và anh em nhà YULIE thành địch thủ của nhau.Sau nhiều lần chạm trán anh trai của YULIE đã cải tà và giúp sức cho mọi người thế nhưng số phận đã định sẵn ,cái chết của anh trai YULIE làm cho JUDE càng thêm phần tiêu diệt cái chế độ cầm quyền ác độc này.Họ không những thì nghiệm ra các vũ khí huỷ diệt mà còn biến chính họ thành quỉ dữ ,quái vật.Thật bất ngờ và cảm động khi tôi đi đến đoạn final battle...2 cha con JUDE phải chém giết lẫn nhau ...đó phải chăng là cả 1 bánh xe thời gian cho những game RPG sắp tới.( Giống như FFX cha con cũng phải tương tàn )Cuối cùng cái thiện chiến thắng ..JUDE và người cha của mình lao vào nhau, chuyện gì xảy ra ??
Nếu như JUDE ko vứt cái ARM đó đi thì sẽ ra sao ??? anh ta đã vứt arm đi và ôm lấy người cha tham vọng của mình cất tiếng gọi sâu thẳm nhân tính trong con người của người con với người cha.Ông bố đã hiểu ra mình sai nhưng thật đau lòng ..đã quá muộn.Ông phải trả giá cho những tội lỗi mình gây ra.
Thế rồi, 10 năm trôi qua ,2 vợ chồng RAQUEL và ARNAUD đã sinh 1 đứa bé,JUDE làm thầy thuốc cho động vật,YULIE làm cô giáo và làm những công việc có ích ..Nhưng thông điệp cuối cùng của game lại là :bức ảnh.Bức ảnh của 10 năm sau và 10 năm trước để gần nhau là có 1 ý nghĩa sâu sắc ..Hãy tự chơi để biết đến ý nghĩa đó ..
***********************************************
Phần 2 : Battle system
–Hệ thống trận đấu:giới hạn hoạt động:
Hệ thống chiến đấu của Wild arms chắc hẳn có nhiều người cũng đã rõ,với kiểu truyền thống lấy ATB làm trọng game đã có nhiều cải tiến về mặt chiến thuật trong battle.
Phân tích theo kiểu hệ thống:
ATB-Chạm trán, bắt gặp thình lình
-Thay đổi sân đấu
-Có bảng điều khiển trận đấu
-Đặc biệt hơn trong game 4th này có thêm bảng tính delay của mỗi nhân vật và quái vật , cộng thêm thanh máu của từng quái vật.
Trong battle:
+ đầu tiên bạn sẽ ngỡ ngàng khi bước vào trận đấu với 7 ô kì lạ có các màu
nhưng đó là 1 sự cải tiến rõ rệt về mặt gameplay,
vd như :
* ô xanh lá cây sẽ mang lại cho bạn pháp thuật về gió .
*ô màu đỏ sẽ mang lại pháp thuật thuộc tính lửa
* ô màu nước biển sẽ mang pháp thuật thuộc tính nước.
*ô ko màu hay còn gọi màu xám sẽ chẳng mang lại cái gì ngoài mức bình thường.
Thế nhưng tại sao lại để các ô thế làm gì ?
1 câu hỏi sẽ mang đến cho mọi người.Đó là để bạn có thể move hay còn gọi là di chuyển character trong trận đấu.+Đối với bảng menu để lựa chọn :
..1..
2...3
..4..
5...6
..7..
1= bảng Item mà bạn sẽ sử dụng trong trận đấu
2= các chiêu thức SKILL của nhân vật mà bạn sẽ dùng đến MP để sử dụng nó
3= Summon (gọi thần)
4= tấn công với vũ khí bình thường
5= hình cái kính dùng để soi (scan) quái vật
6= System dùng để điều chỉnh ngay trong trận về các thông tin
7= move