Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

Bạn xẽ đánh giá phim này theo khía cạnh nào ?

  • Phim xẽ rất hay ( Về khía canh nào đó )

    Votes: 40 34.5%
  • Phim xẽ rất dở ( Chê bai và không tán thưởng )

    Votes: 15 12.9%
  • Phim trung bình ( Chấp nhận được )

    Votes: 49 42.2%
  • Ý kiến khác ( nếu như bạn ý thức được )

    Votes: 12 10.3%

  • Total voters
    116
  • Poll closed .
Mình buồn cười cảnh lúc bão cát sa mạc, sau cơn bão nhìn cái lều bé tí, dựng cảnh dở quá :)).

Tớ nghĩ thực ra lúc dựng liều thì bình thường nhưng do bão cát nên một nữa cái liều bị lấp trong cát, đoán thế chứ không thể có một cảnh lộ vớ vẩn như thế được.

Còn cảnh phát hiện ông chú đúng ra là thế này:

Lúc cái áo bất ngờ phát độc, dastan kêu lên :có ai giúp phụ vương với.Lúc đó dastan nhìn về phía ông chú cầu cứu mong ổng cứu vua nhưng ổng đứng im không làm gì hết,chỉ có người anh thứ 2 là lao vào gỡ cái áo.
Thế nhưng lúc trên đường đến lăng mộ, thì dastan thấy tay ông chú bị bỏng, dastan nhớ lại (ổng có lao vào gỡ áo đâu mà bị bỏng)
---> phát hiện chân tướng.

Mình nghĩ đúng logic thì nó phải như thế.
 
^
Còn một nguyên nhân nữa: Cái áo lão vua mặt ban đầu vào tay lão chú -> Thằng anh ->Dastan
 
^ độc nằm bên trong cái áo, bên ngoài ko có dính
nhớ hình như vậy :">
 
Vẫn bị dính, mấy người lao vào gỡ áo vẫn bị bỏng.
 
"Prince of Persia" vừa trở thành bộ phim chuyển thể từ game ăn khách nhất từ trước đến nay. Phim tốn 200 triệu $ để sản xuất và chỉ thu về 82 triệu $ doanh thu nội địa sau 1 tháng công chiếu nhưng tính trên toàn thế giới thì phim thu được tổng cộng 295 triệu $, cao hơn người giữ kỷ lục trước đó là "Tomb Raider" với 274 triệu $, các phim tiếp theo là "Resident Evil" với 147 triệu $, "Mortal Kombat" 122 triệu $, "Hitman" 99 triệu $.

Rõ ràng là doanh thu các phim chuyển thể từ game không ăn thua gì so với các phim chuyển thể từ comic cả :))
 
Phim chuyển thể theo game dở 1 phần do bám sát nội dung,tạo hình nhân vật ăn theo sản phẩm gốc nhiều quá,trong khi phim từ comic thì ít như vậy.Và lí do thứ 2 thì theo tui thấy là fan game mê phim và khả năng thưởng thức phim cũng kém hơn fan comic.
 
Cái cảm giác khi nhập tâm vào nhân vật nó khác với cái cảm giác nhìn nhân vật đó từ bên ngoài.
 
Phim này xem cũng được, mỗi đoạn cuối vạch tội ông chú hơi lãng nhách.
 
Phim chuyển thể theo game dở 1 phần do bám sát nội dung,tạo hình nhân vật ăn theo sản phẩm gốc nhiều quá,trong khi phim từ comic thì ít như vậy.Và lí do thứ 2 thì theo tui thấy là fan game mê phim và khả năng thưởng thức phim cũng kém hơn fan comic.

dở là do ko bám sát thì có ấy :|
nội dung đa phần hời hợt, tạo hình nhân vật ko giống game làm người chơi ngứa mắt với film, chứ fan nào chả muốn nhân vật mình lên film, nhất là các dòng game lâu đời có tiếng thì lượng fan càng lớn
 
Phim này xem cũng được, mỗi đoạn cuối vạch tội ông chú hơi lãng nhách.
Công nhận đoạn đó vớ vẩn thật,ông chú đầu óc thâm hiểm,tính toán thế mà tự nhiên làm trò Chí Phèo ,vác kiếm đánh lén giữa nơi đông người>Thiếu gì cách giấu tội,nếu bị lật tẩy thì cũng có thể nói làm thế vì đất nước ,giúp mở mang bờ cõi.....Thời xưa nước to chiếm nước nhỏ là chuyện hết sức bình thường chứ có phải phân biệt chiến tranh 9 nghĩa ,phi nghĩa như bây giờ.
 
Game thì hình ảnh cốt truyện chi tiết, người chơi lại còn được sắm vai vào nhân vật, thường thì phim sẽ khó mà hiển thị hết được game trong vài tiếng ngắn ngủi. Trong khi comic thì hình ảnh là tĩnh, các nhà làm phim cũng chỉ cần thể hiện 1 phần của bộ truyện chứ ko cần cả
 
Hôm qua mới đi xem phim này xong.Cảm thấy phim bình thường chứ ko hay lắm,khoảng 4-5 điểm là cùng,tại sao nghe nói doanh thu đạt được cao thế nhỉ (bác đạo diễn tự tạo xì căng đan chăng :)) hay là do game này thành công quá nhỉ).Đoạn cuối phim hơi nhàm,đoạn vạch mặt ông chú nhàm,đoạn chạy vào chỗ để đồng hồ cát nhàm (thêm 1 chút tình tiết gây cười sẽ hay hơn,đoạn Dastan xuống đc chỗ đồng hồ cát tưởng là nó sẽ đùa "tôi tìm được đường đi mới nhanh hơn" hay đại loại thế thì hay hơn :()
-------------
funny: Đi xem phim này chỉ tổ phí tiền,mất 70k để mua vé vào xem phim,ngồi xem phim từ đầu,đến gần cuối phim thì thằng cha Dastan bấm nút 1 cái phim lại quay lại từ đầu >>> chả xem đc cái gì,phí tiền =)) đừng ai nên đi xem phim này :))
 
Hoàng tử Ba Tư' liếc gái tới... quên xem bóng rổ

Cánh săn ảnh chộp được cảnh Jake Gyllenhall, ngôi sao phim "Hoàng tử Ba tư: Dòng cát thời gian" liếc một cô gái đến… vẹo cổ khi tới sân bóng rổ tối 17/6 vừa qua.

Tối 17/6 vừa qua, Jake Gyllenhall đến trung tâm Staples để theo dõi trận chung kết NBA giữa hai đội Los Angeles Lakers và Boston Celtics. Tất nhiên, còn có nhiều cô gái xinh đẹp nữa cũng đến đây theo dõi trận bóng rổ hấp dẫn này.

Khi đang đứng xem bóng rổ, Jake Gyllenhall bỗng thấy một cô gái xinh đẹp đi qua và chàng diễn viên 30 tuổi không thể rời mắt khỏi cô. Jake Gyllenhall còn ngoái nhìn theo không chán mắt cả khi cô gái này đã đi khá xa.

t354422.jpg

t354423.jpg

t354424.jpg

… Mãi mới tập trung xem bóng rổ trở lại

Nhìn gian quá =))
 
Cái ông áo trắng phía trên cũng liếc =))
 
Vừa đi coi ở Dân Chủ, phim...chán òm. Các lỗi thì đúng như các post trên, kịch bản hố 1 lố (chán vãi). Và chán nhất là cái ending. So với ending của game (Prince vừa kể cho farah vừa hồi tưởng về cuộc phiêu lưu cả 3 phần) thì Ending game đậm chất điện ảnh hơn nhiều. Thêm nữa là phim happy ending quá mức (đúng kiểu Disney và đậm chất Pirates of Caribean), chả để lại tí cảm xúc thương cảm cho nhân vật nào sất...

Chả biết có phần 2 ko chứ nếu có mà giữ nguyên diễn viên chính thì thất bại là cái chắc...

cho 5 điểm...
 
^Vậy hoá ra phim này dở là do diễn xuất của dv chính à?

Phim này ko dở, chẳng qua là do cách xử lý tình huống quá chuối.
Cũng ko có tình tiết nào quá phi logic cả.....
 
Vừa đi coi ở Dân Chủ, phim...chán òm. Các lỗi thì đúng như các post trên, kịch bản hố 1 lố (chán vãi). Và chán nhất là cái ending. So với ending của game (Prince vừa kể cho farah vừa hồi tưởng về cuộc phiêu lưu cả 3 phần) thì Ending game đậm chất điện ảnh hơn nhiều. Thêm nữa là phim happy ending quá mức (đúng kiểu Disney và đậm chất Pirates of Caribean), chả để lại tí cảm xúc thương cảm cho nhân vật nào sất...

Nếu nói đến ending của game thì mình thích nhất ending của phần 1, quay thời gian lại, Farah không nhớ mọi chuyện, hoàng tử hôn 1 cái và bị ăn tát, thế là quay ngược thời gian lại, không hôn nữa :)), bỏ đi, lúc Farah hỏi tên thì hoàng tử nói "Kakolookiyam" - câu mà chỉ 2 người biết
cái kết của p3 game vẫn là happy ending quá
 
Nếu nói đến ending của game thì mình thích nhất ending của phần 1, quay thời gian lại, Farah không nhớ mọi chuyện, hoàng tử hôn 1 cái và bị ăn tát, thế là quay ngược thời gian lại, không hôn nữa :)), bỏ đi, lúc Farah hỏi tên thì hoàng tử nói "Kakolookiyam" - câu mà chỉ 2 người biết
cái kết của p3 game vẫn là happy ending quá

cũng chả happy đâu, ông bố (quốc vương) chết, Kaileena đi mất (may mà abc rồi) ^^
nói chung phần 3 kết game rất tốt, hoàn chỉnh cả seri, mà muốn cho nó buồn hơn cũng chả dc, Farah chết? No prob! =))
 
^Vậy hoá ra phim này dở là do diễn xuất của dv chính à?

Phim này ko dở, chẳng qua là do cách xử lý tình huống quá chuối.
Cũng ko có tình tiết nào quá phi logic cả.....

Ko phải, dù diễn viên có diễn đạt đến đâu nhưng sang phần sau thì hình tượng Prince hoàn toàn khác với phần 1: u ám, chín chắn thậm chí là khá tàn bạo khi chiến đấu, nội dung cũng tối tăm hơn => ko thể giữ cái bản mặt ngố ngố tưng tửng của phim này. Lí do nữa là diện mạo của Prince ko bao giờ cố định qua các bản game.
 
^Thế thì chỉ là vấn đề về tạo hình, chứ anh Jake này cũng thuộc lão làng rồi chứ ko vừa đâu...
Ra tiếp phần 2 mà vẫn giữ lại các nv chính như này là tớ ủng hộ... À quên tớ ko thích con công chúa, diễn cứng đơ...
 
Back
Top