Chương 5: Ai Là Số 1
Vì tính chất quan trọng của trận banh đỉnh cao này nên trận CK được dời ra sàn đấu thủy tạ bập bềnh giữa hồ Tây cho hoành tráng. Có trực tiếp ở các bãi biển nổi tiếng như Đồ Sơn, Vũng Tàu, Nha Trang...để các dân ghiền bóng đá có thể chiêm ngưỡng thoải mái. Vua Lê còn tổ chức 10 line điện thoại làm đường dây nóng để bà con gọi về dự đoán tỉ số, chỉ tiếc cái là khi đó người ta chưa biết xài điện thoại, nên bao nhiêu 8800 Nokia, O2 atom và iPhone nhập về đầy cảng mà chỉ để con nít tạt dép tạt lon là chính.
Công tác hậu trường khá kỹ, sân đấu được làm bằng gỗ siêu hạng mà công thuộc về nhiều tướng lĩnh phải bỏ mạng mới giết được Thạch Sanh nhằm chôm cây Đa thần về cưa lấy gỗ. Bên dưới là hệ thống phao nổi do chính tay Yết Kiêu thiết kế lấy chất liệu Casumina làm chủ đạo. Vua Lê còn cho gom sạch bọn rùa Hồ Gươm về thả trong khu vực thi đấu nhằm dán quảng cáo của các hãng tài trợ nổi tiếng. Ngoài màn hình Plasma cho 2 đấu thủ thì dàn đèn laze phục vụ dựng hình trên mặt hồ cũng đã đưa vào sử dụng. Nó tiêu tốn khá nhiều điện năng nên các tỉnh lân cận phía Bắc phải cống nạp trâu bò về làm sức kéo cho Tuocbin máy phát điện.
Rồi thì giờ thi đấu chính thức đã sắp bắt đầu, vị giám khảo giơ cao dùi trống. Gió thoảng qua mang theo hương hoa sữa, mặt hồ gợn nước nhè nhẹ lấp lánh nắng. Đùng Đùng Đùng...tiếng trống vang lên báo hiệu trận CK đỉnh cao toàn quốc bắt đầu. Mọi người háo hức trông đợi và đồng loạt vỗ tay tán thưởng cho mức độ hoành tráng của giải đấu. Đây đó và em nhi đồng tranh nhau mua áo có chữ ký của Quý Đôn và Khắc Khoan, các CĐV nữ thì mặc áo tứ thân màu đỏ, váy ngắn màu trắng, tay cầm bông đứng nhảy Aerobic trên khu vực khán đài.
Lúc này các đấu thủ lần lượt bước ra trong tiếng la hét đinh tai nhức óc từ khắp các phương. Quý Đôn mặc quần đùi đỏ, áo thun đỏ có thêu hình bông sen vàng do VietNam AirLine tài trợ. Cậu ta nhảy xuống chiếc canô và phóng vút ra giữa hồ rồi nhảy lên sàn đấu. 2 tay giơ cao và chào khán giả xung quanh, gương mặt Quý Đôn thoát ra vẻ ung dung đỉnh đạc và thần khí sắc bén. Thật là một nhân tài ngàn năm có một của Vietnam trên đấu trường PES. Cậu thả mình trên chiếc salon trắng sang trọng làm theo style nội thất bên trong chiếc Lamborgini Garlado của Ý.
Rồi từ hướng ngược lại, Khắc Khoan cũng bước ra, cậu mặc áo trắng, quần đùi trắng thêu logo dưa hấu đỏ trên ngực, được tài trợ bởi công ty AnTiem. Do xuất thân nghèo khó nên cậu phải dùng xuồng ba lá do bà con miền Tây Nam Bộ quyên góp để chèo ra sân đấu. Do quá béo phì nên cái xuồng chòng chành thấy thương, mọi người ra sức ủng hộ để cậu không chết chìm giữa đường. Nhưng không sao, đội ngũ sờcurờti do Yết Kiêu điều khiển luôn sẵn sàng ứng cứu vòng quanh bờ hồ, đề phòng khán giả quá khích bơi vào trong lột đồ game thủ vì hâm mộ. Mệt nhọc leo lên sân đấu, Khắc Khoan ngồi ịch xuống ghế salon đỏ sắc sảo thiết kế theo dòng BMW delux oai vệ. Khắc Khoan có gương mặt mũm mĩm nhưng lại sở hữu một nhãn quang tinh tế, đủ sức nhìn sâu vào cách đá đối phương để tìm cách khống chế.
2 đấu thủ chọn đội sở trường của mình, vẫn là cái máy ủi Inter Milan cho Quý Đôn và bức tường thép AC Milan cho Khắc Khoan. Một trận derby từ nước Ý xa xôi đã được tái hiện sinh động ngay kinh đô Thăng Long bấy giờ. Sau này trong Đại Việt Sử Ký cũng có ghi chép tỉ mỉ về giải đấu này, và nhà đương kim vô địch là...à, từ từ, chờ đá xong mới biết là ai chứ.
Do tính chất đỉnh cao của trận CK nên vua Lê cho phép chỉnh phong độ đỏ để 2 đấu thủ không bị ức chế tâm lý khi cầu thủ con cưng bị xuống phong độ. Điều đó thật hấp dẫn với những ai mê bóng đá đỉnh cao...Đội hình Inter 4-3-3 quen thuộc lần này được Quý Đôn dâng cao hơn nhằm kiếm bàn thắng sớm. Còn bên Khoan lại vẫn là 4-4-2 phòng thủ phản công sắc sảo.
Hiệp 1 bắt đầu, Ibra nhận banh từ Adriano rồi chuyền về tuyến sau cho Cambiasso, một đường chuyền dài cắt ngang mặt sân vào chân Figo đang băng lên bên cánh trái. Nhận thấy Adriano chỉ bị 1 người kèm lập tức Đôn đẩy banh tới và liên tục làm động tác giả nhằm qua người Cafu. Do vẫn chưa bắt kịp nhịp độ nên Khoan đã bị bỏ lại phía sau, Adriano băng băng vào vòng cấm nhưng vẫn vấp phải dàn HV của Khoan đang lao về bọc lót. Một cú sút, bóng bay thẳng vào khung thành, CĐV gào la cổ vũ, nhưng tiếc thay, Dida đã bay người đẩy bóng sang cánh phải cho Sergino.
Lập tức một đường chuyền bổng dài chính xác cho Pirlo ở khu vực giữa sân. Nhận được banh, Pirlo quay người sang phải định thọc khe tinh tế cho Kaka nhưng lại bị 1 cú chuồi banh chuẩn xác của Zanetti từ bên hông. Bóng lăn vào chân Girladino, và cầu thủ này đẩy banh dài ra phía cánh phải đang trống trải, bật tường với Seedorf để thoát qua Matterazi rồi lao dọc theo đường biên phải. Vào vị trí thuận lợi nên Khoan nhấp O tạt vào chuẩn xác, đường bóng bay cao, vòng qua cả Chivu đang nhảy lên ra sức phá bóng, và rơi vào tầm của Inzaghi đang lủi vào. ĐÙNG, 1-0 cho Khoan...Mọi người bàng hoàng ngạc nhiên khi thấy Quý Đôn bị dẫn trước, nhưng sau đó là tiếng la hét ca vang chúc mừng Khắc Khoan vang lên bao trùm cả hồ Tây.
Giao banh xong, Đôn lại chuyền về rồi cầm banh trong chân Viera di chuyển lên hòng tạo khoảng trống cho TĐ mình. Nhưng Khắc Khoan đã nhấn [] dồn cục lại khóa hướng di chuyển hòng cướp banh. Trước khi bị chuồi thì Viera cũng kịp chuyền sang cho Ibra bên phải, lại một pha bức tốc độ thần tốc của Ibra, xô ngã Pirlo đang lao lên cản phá. Nhưng hàng thủ dày đặc của AC làm Đôn phần nào chùn tay, cậu chuyền ngang vào cho Figo, rồi đẩy qua Adriano bên cánh trái đang chờ sẵn, ĐOÀNG, lại một cú quăng giày bất ngờ, bóng dội xà ngang văng ra và nhanh chóng bị đẩy vào khung thành sau cú đội đầu sấm sét của Crespo. Mọi người la mừng ăn mừng bàn thắng nhưng mau chóng im lặng và chửi thề vì trọng tài căng cờ báo Crespo đã việt vị mất tiêu rồi. Khắc Khoan thở phào nhẹ nhõm còn Quý Đôn thì mặt đỏ gay do tức tối.
Phát bóng lên vào chân Kaladze, rồi chuyền sang cánh phải cho Cafu và đẩy lên cho Kaka ở giữa sân. Khắc Khoan toan tính khoan thủng hàng phòng ngự cứng cựa của Inter bằng tuyệt chiêu Bách Biến Quỷ Ảnh, sau khi nhấn lên lên xuống xuống trái trái phải phải [] X X [] thì thằng Kaka như hiện ra thêm 30 cái bóng và di chuyển như điện xẹt ngang dọc sân. Bỡ ngỡ vì tuyệt chiêu chỉ có trong game Contra hồi xưa giờ được dùng lại, Quý Đôn chỉ biết chùi loạn xạ...Cả đám Matterazi, Chivu, Cordoba bu quanh nhưng Kaka lướt qua êm như cái bóng và thọc khe cho Inzaghi đang chờ sẵn lao xuống đối mặt thủ môn.
Bỗng 1 ý nghĩ xẹt ngang trong thùy não phải của Quý Đôn, cậu liền nhấn [] X /\ O R1 R1 và lắc 2 vòng analog rồi giử luôn L1 L2 khiến cho Cesar thi triển tuyệt học Càn Khôn Đại Nã Di, 2 tay Cesar xoay 2 vòng tức thì một vòng xoáy hiện ra bao kín khung thành, gió thổi vù vù tạo hình con rồng nằm cuộn mình bảo vệ cầu môn. Nhắm chừng khó qua khỏi nên Khoan dùng ngay Như Lai Thần Cước sút mạnh vào góc xa bên trái khung thành, bóng rực lửa tách thành 4 trái bay ra 4 góc. Lúc này thì Cesar đành bó tay nhìn bóng vào lưới...Khắc Khoan vui mừng la hét và nhìn lên bản tỉ số thì bỡ ngỡ vì tỉ số vẫn là 1-1.
Một quan đại thần mặc áo kẻ sọc đen trắng bước vào yêu cầu 2 đấu thủ không được lợi dụng Bug trong game mà đá phi thể thao như vậy. Nếu còn chỉnh mã tùm lum sẽ bị tước quyền thi đấu. Hiệp 1 kết thúc với thắng lợi 1-0 nghiêng về cho Khắc Khoan, 2 đấu thủ giải lao 5p
Bước vào hiệp 2, không khí căng thẳng bao trùm khắp khu vực thi đấu. Mọi người dát mắt xuống mặt hồ nơi dàn đèn Lazer đang dựng hình trực tiếp trận đấu. Sau khi chỉnh sửa đội hình sơ sơ cả 2 lại quần thảo trái bóng tròn. Lần này rút kinh nghiệm bị phản công nhanh nên Quý Đôn đá cẩn thận, dè chừng hơn. Cậu dùng Matterazi đi bóng qua 2 TĐ của AC rồi chuyền cho Figo ở trung lộ, tiếp tục đi bóng lắt léo phòng ngừa bị chuồi banh. Dấn thêm 2 bước chạy dài, Figo đẩy sang phải cho Ibra vừa thoát qua khỏi Sergino lao xuống nhận đường chuyền.
Chưa kịp để Ibra có cơ hội chạy thêm, Kaladze và Nesta đã chạy đến vá lỗ thủng...bình tĩnh hơn khi nãy, Đôn vừa dẫn banh vừa nhấp chuyển hướng, do động tác quá khéo nên Kaladze đã bị hít bụi, 1 đối 1 với Nesta, Ibra trông to con như gấu hùng hổ lao vào vòng cấm, Khoan chỉnh Nesta hơi lùi về rồi bất ngờ lao lên chuồi banh, trái banh văng ra nhưng tiếc thay Ibra không ngã mà chỉ lọang chọang rồi giữ banh lao vào phía cầu môn bỏ mặc Nesta nằm chửi thề phía sau. Quan sát phía bên trái Crespo vẫn chưa lên còn Adriano thì bị kèm quá chặt nên Ibra tiếp tục lao xuống hòng dụ TM rời vị trí. Nhưng Khoan tuổi trẻ tài cao đã chỉnh On TM và lùi lại khép góc sút cũng như góc chuyền ngang. Thoáng chút lạnh lùng trên mặt Quý Đôn, cậu tiếp tục cầm Ibra chạy ngang cắt mặt TM rồi tung cú sút, ôi không, lại là 1 pha nhấp giò giả sút làm TM té chỏng gọng. Lúc này HV AC đã lùi về kịp nhưng vẫn không cản được Ibra chích bóng vào khung thành trống.
Tỉ số là 1-1 cho cả 2...yahooooo, mọi người lại la vang cổ động 2 tài năng trẻ của Đại Việt. Trống đánh vang dội làm mặt hồ thêm gợn sóng. Mấy cụ rùa đeo trên lưng đủ loại quảng cáo băng vệ sinh, dầu gội, kem đánh răng, thuốc tẩy gium tùm lum...hì hụp nổi lên để tranh thủ QC cho nhà tài trợ. Trận đấu lập lại thế cân bằng và Khoan đưa banh vào đường ngang giữa sân. Cầm Kaka dẫn banh sang phía cánh trái, đi bóng qua cú chuồi hiểm ác của Viera, sau đó chuyền ngang lại cho Inzaghi. HV bên Đôn vẫn dày đặc che kín mọi ngả đường vào khung thành. Với cái đầu lạnh băng, Khắc Khoan tiếp tục cầm bóng dấn sâu, chuyền xuống cho Girladino ở trước vạch vôi cấm địa. Nhưng do Chivu và Matterazi quá khỏe nên Girladino bỏ ý định lấn qua người.
Rồi một đường chuyền ngược lại cho Seedorf đang băng vào, tiếp tục đẩy sang cánh phải trống trải của Kaka vừa di chuyển đến. Nhận được banh Kaka lao vù vù xuống sát biên phải, nhưng Cordoba không dễ dàng bỏ rơi mà kèm theo rất rát. 1 cú chuồi bóng chính diện nhưng Khoang đã chỉnh R2 dịch bước sang ngang qua người rồi tạt chuẩn xác vào trong. Tiếc thay thủ môn Cesar đã kịp lao lên bắt gọn. Quăng cho Cambiasso phía trên, Đôn đẩy nhanh phản công khi bấm bóng kỹ thuật tới chân Adriano cánh trái. Nhưng phía này quá đông HV của AC nên Adriano chuyền vào giữa lại cho Crespo rồi di chuyển chéo lên phía trên. Quan sát thấy Ibra chỉ có 1 người kèm, Đôn chuyền nhẹ cho Ibra rồi dùng động tác giả tưởng như sắp qua người, dè đâu thọc khe chính xác vào giữa sân cho Crespo đang lao tới. TM Dida nhanh chóng lao lên cắt đường bóng, bàn tay đã với tới chân và người ngã sóng soài lại là Nesta đang chạy về. Lúc đó bóng đã nằm trong lưới sau cú sút mạnh của Crespo. 2-1 cho Quý Đôn.
Những tràng pháo tay tán thưởng vang lên giòn giã, chiêng trống lại nổi lên dồn dập. Sư phụ Hưng Đạo tỏ vẽ thỏa mãn với cậu đệ tử ruột, ông hi vọng nó sẽ thay ông gánh vác trọng trách nước nhà. Thời gian chỉ còn 10p, Khắc Khoan cầm Kaka dũng mãnh lao lên đột phá, đi bóng qua hàng lọat Adriano, Viera rồi đẩy xuống thêm mấy nhịp trước khi bị chuồi ngã bởi Chivu. Lãnh 1 thẻ vàng, Quý Đôn vẫn điềm tĩnh thi đấu. Một pha đá phạt nhanh và cú thọc khe giữa khiến Matterazi mất trụ bị Girladino qua người. Nắm chắc thất bại khi sút trực diện nên Khoan dẫn banh vòng qua cánh phải, sau lưng là sự đeo bám kiên trì của Chivu và Cordoba. Bất ngờ Khoan ngoặc banh lại chạy ngược về giữa cầu môn và một cú sút chìm chết người về cánh trái. Tuy nhiên bóng trúng tay TM dội cột dọc lăn ra ngoài trong sự tiếc nuối của hàng vạn khán giả.
Trận đấu đã bước qua phút bù giờ, gương mặt Khắc Khoan nhăn lại, cái bụng phệ của cậu thì đung đưa theo nhịp chân. Chỉnh Pirlo vào vị trí đá phạt, Khoan bấm 1 cú vòng cung hướng vào cầu môn, nhanh như cắt inzaghi di chuyển hợp lý và đánh đầu vào sát mém cột dọc. Cesar đã bay hết người nhưng vẫn bất lực, nhưng sự đời oái oăm là bóng lại dội trúng chân Zanetti văng ra. Nhanh chóng Ibra đứng gần đó lấy banh rồi chuyền bổng cho Figo phía trên, thêm một cú chuyền bổng kỹ thuật nữa loại hàng HV lỡ dâng cao của AC và đặt Crespo vào vị trí thuận lợi. Lao như bay đến phía khung thành bên kia, Đôn vẫn tinh mắt quan sát TM đội bạn, khi phát hiện TM lao lên, Crespo liền chạy chậm lại, nhưng thì ra TM lại lùi vể, chỉ là động tác giả dụ sút bóng qua đầu. Lúc này Crespo đã vào sát vòng 16m50, Khắc Khoan không dám lao lên mà chỉnh TM chạy lùi lùi cản phá. Phát hiện TM đang lúng túng thế là ĐOÀNG , Crespo sút như điên vào chính giữa khung thành lọt qua háng TM đang chạy lăng xăng. 3-1 cho Quý Đôn...
Toàn bộ khu vực Hồ Tây chìm trong tiếng la hò cổ vũ .Trận đấu kết thúc với chiến thắng tuyệt đối cho Đôn. Hạng nhì là Khắc Khoan và hạng 3 là Xuân Hương. Hưng Đạo lão được vinh dự trao huân chương cho các game thủ và đọc bản tuyên bố đây sẽ là 3 game thủ đại diện VN thi đấu vòng loại World Cup PES khu vực Châu Á. Quý Đôn và Khắc Khoan bắt tay chúc mừng rồi tranh thủ ôm hun Xuân Hương vài cái cho đã thèm.
Ngày đấu giải vòng loại chỉ còn 1 tháng, do đó vua Lê phong cho Trần Hưng Đạo làm Hưng Đạo Vương, thống lãnh 3 quân đi chinh chiến đọat giải nhằm gỡ gạc tiền mua màn hình Plasma. 3 đấu thủ tạm chia tay nhau về nhà và hẹn 2 tuần nữa hội ngộ kinh thành chờ ngày lên đường chinh chiến.
___________________________
Chương 6: Cuộc Phiêu Lưu Lên Nóc Nhà Đông Nam Á
Sau khi 3 nhóc về quê được 5 ngày thì bỗng có lệnh triệu hồi khẩn cấp lên kinh thành họp mặt. Mã tốc của triều đình phái về 3 miền quê của 3 game thủ để trực tiếp đón lên kinh. Quý Đôn đang câu cá ôm với ghệ thì bị lính vua bốc quăng lên xe đưa đi liền, để lại con bồ bơ vơ nơi ao cá chả hiểu gì xấc. Còn Khắc Khoan cũng chỉ kịp vơ vội cái quần đùi do cậu đang đi cầu xí ngoài ruộng.
Xế chiều thì Đôn và Khoang đã có mặt trong cung vua, mọi người ngạc nhiên không thấy X.Hương đâu thì bỗng có 1 thằng lính chạy vào cấp báo. Gương mặt tái xanh, áo quần rách te tua, chú lính kể lại trên đường đến đây bị 1 bọn mọi tấn công và bắt cóc X.Hương đi mất rồi. Mọi người bất an lo lắng, vua Lê phái 300.000 kị binh đi lùng sục suốt quãng đường từ quê X.Hương đến kinh thành nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Đang hoang mang lo lắng thì 1 chàng trai cưỡi ngựa đen phi nước đại vào cung, trên người chỉ mặc mỗi cái quần đùi hoa và đeo dây nịt. Chàng kể lại khi đang đi săn trong rừng thì phát hiện ra X.Hương bị 1 đám mọi đen bắt đi, chàng nhận ra Hương vì chàng là fan hâm mộ trong giải đấu vừa rồi. Âm thầm dõi theo dấu vết của bọn mọi lên đến tận đỉnh Hoàng Liên Sơn nhưng đành bỏ về vì bọn chúng canh phòng quá cẩn mật. Mỗi lớp rào là lại có 1 cao thủ PES ngồi sẵn trên PS2 buộc chàng phải thắng mới cho qua. Tiếc là tài năng có hạn nên mới 2 vòng thì chỉ còn cái quần đùi nên đành bỏ về cấp báo.
Sự việc đã rõ ràng, bây giờ kế hoạch bồi dưỡng đá vòng loại Châu Á đành tạm gác, Hưng Đạo Vương quyết định cử Khắc Khoan , Quý Đôn cùng chàng trai kia lên đường giải cứu X.Hương. Trước khi lên đường, 3 người hùng của chúng ta được vua Lê trang bị thêm nhiều vũ khí hạng nặng cho chắc cú. Nào là bao tay chống trơn, giày bọc thép bảo vệ khỏi bị muỗi cắn khi đang đá banh, nón lưỡi trai có chức năng tính toán và tổng hợp lối đá của đối phương. Riêng Quý Đôn được Hưng Đạo tin tưởng trao cho chiếc Controller Bluetooth của ông nhằm tăng thêm 20% sức mạnh cho cậu.
Nhiệm vụ được giao là phải cứu X.Hương trở về trước khi tranh giải Châu Á.
Đường đi vô cùng gian lao và khắc nghiệt, do tiếng tăm của Đôn và Khoan đã nổi như cồn nên vô số thảo khấu, cước bóc xuất hiện dọc đừơng đòi so tài đá banh với 3 người hùng của chúng ta.Từ kinh thành Thăng Long Hà Nội, 3 người ngược lên dãy Hoàng Liên Sơn và điểm cuối là đỉnh Phan Xi Păng cao vòi vọi cùng khí hậu vô cùng lạnh giá. Thời tiết ở đó theo miêu tả là tuyết phủ dày đặc, gió lạnh thổi ào ào khiến cho cư dân trên đó rất ít khi rê dắt mà chỉ dùng lối đá phòng thủ và phản công nhanh 2 chạm. Đi qua Thái Nguyên rồi đến Tuyên Quang, lên tận Lào Cai và cuối cùng 3 chàng trai đã đứng dưới chân dãy HLS cao nhất Đông Nam Á. Giờ đây phải lên thị trấn Sapa cao hơn mực nước biển 1500m trước đã rồi mới tính tiếp.
Đang vượt qua những tán cây rừng um tùm thì Đôn vấp phải nhánh cây mất đà té chúi nhủi, khiến cho cái controller của cậu văng luôn xuống hồ nước phía trước và chìm lỉm. Quý Đôn khóc như mưa, cậu ở truồng nhảy xuống lặn tìm mãi cũng không thấy tăm hơi đâu. 3 đứa đang ngồi buồn rầu thì giữa hồ có ông cụ râu tóc bạc phơ hiện lên. Ông cụ cầm cái tay bấm PS1 màu trắng và hỏi: “ có phải cái này của con không ?”
“Không không phải đâu, của con là đồ xịn có analog cơ”. Ông cụ lặn xuống và trồi lên cầm theo 1 tay bấm PS2 màu đen có dây rồi hỏi : “thế cái này chắc chắn là của con rồi” , “ không phải luôn, huhu của con là loại bluetooth cơ, mấy cái xí muội này ứ phải”. Ông cụ bực bội quát : “ mẹ, mệt tụi bây quá nha” rồi tiếp tục lặn xuống tìm.
Mãi lúc sau ông mới trồi lên lại, tay cầm cái controller yêu dấu của Đôn rồi hỏi: “ cái này phải không” , “dạ đúng nó đó, con cảm ơn cụ lắm” . “ Vậy à, à khoan đã, ta thấy cái này đẹp thôi đổi cho ta đi con”. Quý Đôn lăn ra đất khóc lóc năn nỉ mãi ông cụ mới trả nhưng ông đòi nó phải đá thắng 1 trận mới cho lấy lại.
Sau một cái phẩy ta của ông lão, 2 cái ghế nhựa và máy PS2 cùng TV 21” Sony hiện ra. Ông cụ chọn Real Marid và hối tụi nó mau chóng thi đấu cho ông còn về ăn cơm với vợ ở trển. Lúc này chàng thanh niên đi cùng bước ra và xin phép được đấu, chàng giới thiệu mình họ Lê tên Lợi và mong được thử sức cùng ông lão. Nhìn vẻ mặt khôi ngô, thông minh của Lợi nên Đôn cũng yên tâm giao quyền. Lợi ngồi vào ghế móc trong túi ra 1 tay cầm mạ Crôm bóng loáng nhưng 2 núm analog thì lại bằng vàng. Thoáng thấy cái controller đó ông lão thèm chảy nước miếng, ông hỏi Lợi mua ở đâu mà đẹp vậy chỉ chỗ đi mua coi.
Lợi kể lại cách đây mấy năm, trong một đêm tối đi chài cá trên sông, thấy cái lưới nặng nặng nên cậu kéo vào xem. Bên trong không có cá mà chỉ có 1 cái tay bấm rỉ sét lại còn thiếu 2 núm analog, tức mình cậu quăng nó đi và quay sang hướng khác thả lưới. Nhưng 2, 3 lần đều kéo vào cái tay bấm này nên cậu thấy lạ và mang về nhà. Dưới ánh nến chập chờn, cậu thấy hiện lên hàng chữ: Lấy Tấn Công Bù Phòng Thủ và bên dưới có khắc chữ made in China bé xíu. Cậu lấy khăn lau mãi nhưng cái controller vẫn rỉ sét như cũ.
Đến dạo vừa rồi lên kinh đăng ký thi đấu, vì nghèo nên cậu nhận làm việc part time để kiếm tiền đóng lệ phí. Phát hiện ra nghề chèo xuồng đi thu gom rùa Hồ Gươm về phục vụ giải đấu cũng dễ dàng nên cậu vào xin việc. Một sáng sớm chèo thuyền ra giữa hồ, sau khi vớt được 2 cụ rùa để phía sau thuyền, đang bủa lưới con thứ 3 thì bất ngờ nó trồi lên và bơi về phía cậu. Miệng nó ngậm 2 núm analog màu vàng và nhả vào tay cậu đồng thời đá lông nheo 1 cái. Cậu thấy làm lạ nhưng vẫn nhận lấy cho vào túi rồi quay lại sau lưng thì thấy 2 con rùa kia đã tranh thủ lủi xuống nước mất tiêu. Bị quản lý phát hiện tay nghề yếu kém nên cậu bị đuổi thế là đành làm khán giả. Đem cái analog về gắn vào controller rỉ sét thì bỗng nhiên 1 ánh sáng lóa lên, cái controller từ rỉ sét đã trở nên lấp lánh ánh kim như mấy cái mâm xe mạ Crome vậy.
Trở lại trận đấu với ông lão, cậu chọn Juventus cho dù nó đã xuống hạng Seri B, cậu bảo lấy đội yếu thôi, kính lão đắc thọ mà. Quý Đôn thấy Lợi quá chủ quan thì lo lắng cho cái tay không dây của mình. Nhưng vừa giao bóng xong thì ông cụ đã nhận 1 bàn thua do cú sút từ giữa sân của Trezegue. Càng đá ông cụ càng đuối, Van Nisterooy và Robinho chạy vật vờ như cái bóng chả làm ăn được gì. Kết thúc trận đấu Lợi thắng 10-0, may mà nó có nói trước là kính lão lắm rồi đó. Ông cụ chẳng nói gì nữa, nhảy ùm xuống hồ bơi sải về ăn cơm với vợ. Bỏ lại 3 chàng trai tiếp tục hành trình leo lên đỉnh Phan Xi Păng