Ryan_Valentino
Dragon Quest
- 19/1/04
- 1,277
- 0
Bạn là một fan của bóng đá nhưng lại sở hữu một con Xbox mà không có PS2 hay đang phân vân khi không biết nên mua Xbox hay PS2, cái nào chơi mới đã ?? Bởi vì mặc dù Xbox chơi ngon hơn PS2 nhưng lại không có dòng game "đá banh Nhật" mà bạn yêu thích, nhưng vấn đề khiến bạn phải đau đầu đó bây giờ đã được các nhà làm game Konami giải quyết giùm các bạn. Winning Eleven 8 hay còn được biết đến với cái tên Pro Evolution Soccer - 4 sẽ xuất hiện trên hệ máy Xbox vào Quí 4 năm nay, một thông tin khiến nhiều fan của thể loại bóng đá trên Xbox vô cùng sung sướng và điều này chắc chắn sẽ khiến bạn có sự lựa chọn đúng đắn nhất, nên mua Xbox hay PS2.
Pro Evolution Soccer 4: Vua bóng đá mới trên hệ máy Xbox
Nếu là một fan của thể loại bóng đá và là một gamer khó tính thì tôi tin chắc rằng, bạn sẽ không thể nào chấp nhận được FIFA 2004. Ở đây ý của tôi không phải chê bai FIFA 2004 dở nhưng rõ ràng là như vậy. Bạn thử nghĩ xem, trông thật "ngứa mắt" biết chừng nào khi các cầu thủ trong FIFA "lướt" chứ không hề chạy trên sân cỏ, các sân cỏ trong FIFA trông thật sơ sài và trông chẳng có gì là giống cỏ cả, theo tôi thì chúng giống một miếng thảm khổng lồ hơn là cỏ trong sân vận động, các cầu thủ thì đầy răng cưa và góc cạnh, điều đáng buồn cười nhất trong FIFA chính là những lỗi vô cùng ngớ ngẩn của các nhà làm game của EA đó là: Thủ môn thuận chân trái như bao giờ cũng phát bóng bằng chân phải và cầu thủ của những đội bóng không tên tuổi sẽ không bao giờ có tên!!! Nếu tôi kể nhưng hạn chế của FIFA thì có lẽ bài viết này sẽ thành nơi phê bình game FIFA quá, nhưng cũng phải nói như vậy để các bạn thấy được sự khác biệt đến một trời một vực giữa Pro Evolution Soccer 4 (P.E.S4) và dòng game FIFA đã lỗi thời về gameplay cũng như đồ hoạ. Bài viết này với nội dung chủ yếu là giới thiệu những điểm nổi bật nhất của P.E.S4 và những thay đổi đến tuyệt vời của dòng game đã và đang nổi tiếng trên PS2 này.
Đồ hoạ và âm thanh
Chỉ có thể nói là "cực kì cool", không một góc cạnh trên khuông mặt và cơ thể cầu thủ, chúng ta sẽ thấy được những vết nhăn thể hiện rõ trên măt họ cũng như những đường cong thể hiện cơ bắp đầy uyển chuyển. Đặc biệt là khi có sự cố va chạm xảy ra, khuông mặt các cầu thủ sẽ biểu hiện sự giận dữ rất rõ nét và thủ thế để chuẩn bị... đánh lộn. Các nhà làm game của Konami đã chú trọng đến những cái nhỏ nhặt nhất trong game, đó là những cụm khói do những khán giả quá khích đốt lên trong sân vận động. Không phải trận đấu nào mà trong sân cũng đầy ấp khán giả, bạn sẽ còn thấy những khoảng trống rất lớn trên khán đài của SVĐ, điều này khiến game càng giống thật hơn, mặt sân trông đẹp đến tuyệt vời, bạn sẽ thấy được những thảm cỏ bị trốc lên khi đá trên sân cỏ thật hay sự thẳng tắp của những sân cỏ nhân tạo. Những tay nhiếp ảnh, phóng viên cũng biết chạy theo để "chộp" những pô ảnh đẹp nhất. Thú vị nhất là các cầu thủ có những kiểu ăn mừng bàn thắng rất riêng, Ronaldinho sẽ... "chu mỏ" khi ghi được bàn vào lưới đối phương, một số cầu thủ sẽ tỏ vẻ thất vọng khi anh ta đá hụt hay ghi bàn ở tư thế việt vị, đôi khi còn cự lại với trọng tài ( lưu ý là trong P.E.S4 các trọng tài biên phất cờ việt vị khá chậm, nên sẽ khiến bạn bị hớ khá nhiều lần đấy)
Các sân vận động trông cực kì thật, khán giả bây giờ không chỉ là những lớp background được lập trình chuyển động hay hô hào la ó từ đầu đến cuối trận đấu, họ cũng biết "mệt" khi về cuối trận, đó là rất ít la ó một cách vô hồn như trước nữa, tuỳ theo từng SVĐ bạn chọn mà tiếng cổ động viên khác nhau, ở các SVĐ Châu Âu khán giả sẽ "ca" nghe y hệt như các trận đấu bóng đá thật sự, ở châu Mĩ cổ động viên sẽ gõ trống nghe rất sôi động... Đôi khi ta sẽ nghe thấy những tiếng chửi vì cầu thủ đá... quá chuối hay đá không vào lưới, thú vị đấy chứ ???
Gameplay cực kì thú vị
Bạn vẫn còn thắc mắc đó là từ trước đến nay trong các phiên bản đá banh Winning Eleven của Konami không bao giờ có trọng tài ??? Bây giờ đã có, ông ta sẽ chạy theo giám sát từng bước của các cầu thủ trên sân chứ không "vô hình" như trước nữa, không những vậy còn biết dàn xếp những vụ xô xát giữa các cầu thủ không khác gì những trọng tài thật ngoài đời!!! Các cầu thủ trong game còn biết cự lộn với nhau khi trọng tài khi không dàn xếp hợp lí, thú vị nhất là mấy pha xô đẩy kiếm chuyện đánh lộn giữa các cầu thủ, và kết quả là sẽ có thẻ cho anh chàng nào "sung" nhất, không những vậy họ còn biết sử dụng tiểu xảo trong khi thi đấu, đó là những chiêu chơi xấu như tì vai, lấn, xô ngã đối phương, gạt chân... nếu không bị thổi thì thôi, còn nếu bị trọng tài bắt gặp thì cầu thủ phạm lỗi sẽ giơ cả hai tay lên minh oan với trọng tài, có một số anh chàng cầu thủ bị phạm lỗi vì quá nóng với hành vi chơi xấu của đối phương mà la ó chỉ trỏ om sòm. Hay có những tình huống rất Fair-play, một cầu thủ sẽ đỡ đối phương dậy và tỏ ý hối lỗi khi anh ta lỡ chơi xấu, và trọng tài sẽ vì đó mà xí xoá cho lỗi lầm của anh ta.
Có một chi tiết hết sức đáng chú ý: "Các cầu thủ trong P.E.S4 bây giờ đã biết sử dụng tiểu xảo"
Kĩ năng bóng đá trong game cũng có nhiều cải tiến rõ rệt, các cầu thủ chạy trông rất "có dáng", bạn sẽ được thấy rất nhiều tư thế dốc bóng rất tiêu biểu của mỗi cầu thủ khác nhau, đó là những cú đột phá thần tốc của Thierry Henry hay những pha đi bóng đầy dũng mãnh mà cũng rất điệu nghệ của huyền thoại bóng đá Diego Maradona (một điều thú vị của P.E.4 ở đây chính là bạn có thể lựa chọn cho mình đội bóng có những cầu thủ huyền thoại lừng danh một thời). Bước chân của cầu thủ trông khá nặng nề khi về cuôi trận đấu, họ sẽ không còn dốc bóng tốt như hồi bắt đầu trận đấu nữa, có lúc sẽ bị vấp té khi bị mất đà hay nhào loạn choạng khi bị cướp bóng. Đá bóng dưới trời mưa, mặt sân sẽ trơn ướt và khiến cầu thủ rất dễ té, và bóng cũng rất khó giữ hơn khi đá trong thời tiết bình thường, có lúc sẽ khiến bạn cảm thấy tiếc rẻ vì chỉ còn vài cm nữa thôi là bóng đã vào lưới, thếm mà vì trời mưa... Cầu thủ sẽ có nhiều động tác giữ bóng hơn trước và cũng rất đặc trưng cho mỗi người, ví dụ như Ronaldinho có những cú rê bóng rất dẻo và đầy sức mạnh hơn những cầu thủ bình thường khác, David Trezeguet với tốc độ và kĩ thuật sẽ làm hàng phòng ngự của những đội bóng yếu lao đao hay những pha đi bóng lắt léo của Pavel Nedved..., bóng trong chân những cầu thủ yếu sẽ rất khó giữ vì có độ nhồi và độ lăn rất thực!! Mức độ thử thách trong game cũng tăng lên rõ rệt, bằng chứng là những phiên bản cũ, mức độ khó chỉ là 5 sao, nhưng ở bản mới này được tăng lên đến 6 sao!!! Thêm một điều thú vị nữa là nếu khi đội bóng của bạn bị dẫn trước 1 bàn thì về lúc cuối trận, thủ môn của bạn cũng sẽ dâng lên và tham gia tấn công cùng đồng đội!!! Nghe thật thú vị phải không các bạn? Nhìn chung P.E.S4 là một sự kết hợp hài hoà giữa 2 yếu tố tốc độ và kĩ thuật, một điều mà các bản trước chưa thể có được.
Lời kết
Sau Silent Hill 4, P.E.S4 lại được Konami phát hành trên hệ máy Xbox, một trong những tin vui dành cho những gamers trên hệ máy Xbox phải không các bạn?? Hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều game hay khác từng xuất hiện trên PS2 được phát hành trên Xbox. Còn bây giờ, hỡi các gamer của Xbox và là fan của Winning Eleven!! Hãy cùng nhau chờ đợi sự xuất hiện của P.E.S4 vào cuối năm nay và hãy thử sức với phiên bản tuyệt vời này nhé!!!
Pro Evolution Soccer 4: Vua bóng đá mới trên hệ máy Xbox
Nếu là một fan của thể loại bóng đá và là một gamer khó tính thì tôi tin chắc rằng, bạn sẽ không thể nào chấp nhận được FIFA 2004. Ở đây ý của tôi không phải chê bai FIFA 2004 dở nhưng rõ ràng là như vậy. Bạn thử nghĩ xem, trông thật "ngứa mắt" biết chừng nào khi các cầu thủ trong FIFA "lướt" chứ không hề chạy trên sân cỏ, các sân cỏ trong FIFA trông thật sơ sài và trông chẳng có gì là giống cỏ cả, theo tôi thì chúng giống một miếng thảm khổng lồ hơn là cỏ trong sân vận động, các cầu thủ thì đầy răng cưa và góc cạnh, điều đáng buồn cười nhất trong FIFA chính là những lỗi vô cùng ngớ ngẩn của các nhà làm game của EA đó là: Thủ môn thuận chân trái như bao giờ cũng phát bóng bằng chân phải và cầu thủ của những đội bóng không tên tuổi sẽ không bao giờ có tên!!! Nếu tôi kể nhưng hạn chế của FIFA thì có lẽ bài viết này sẽ thành nơi phê bình game FIFA quá, nhưng cũng phải nói như vậy để các bạn thấy được sự khác biệt đến một trời một vực giữa Pro Evolution Soccer 4 (P.E.S4) và dòng game FIFA đã lỗi thời về gameplay cũng như đồ hoạ. Bài viết này với nội dung chủ yếu là giới thiệu những điểm nổi bật nhất của P.E.S4 và những thay đổi đến tuyệt vời của dòng game đã và đang nổi tiếng trên PS2 này.
Đồ hoạ và âm thanh
Chỉ có thể nói là "cực kì cool", không một góc cạnh trên khuông mặt và cơ thể cầu thủ, chúng ta sẽ thấy được những vết nhăn thể hiện rõ trên măt họ cũng như những đường cong thể hiện cơ bắp đầy uyển chuyển. Đặc biệt là khi có sự cố va chạm xảy ra, khuông mặt các cầu thủ sẽ biểu hiện sự giận dữ rất rõ nét và thủ thế để chuẩn bị... đánh lộn. Các nhà làm game của Konami đã chú trọng đến những cái nhỏ nhặt nhất trong game, đó là những cụm khói do những khán giả quá khích đốt lên trong sân vận động. Không phải trận đấu nào mà trong sân cũng đầy ấp khán giả, bạn sẽ còn thấy những khoảng trống rất lớn trên khán đài của SVĐ, điều này khiến game càng giống thật hơn, mặt sân trông đẹp đến tuyệt vời, bạn sẽ thấy được những thảm cỏ bị trốc lên khi đá trên sân cỏ thật hay sự thẳng tắp của những sân cỏ nhân tạo. Những tay nhiếp ảnh, phóng viên cũng biết chạy theo để "chộp" những pô ảnh đẹp nhất. Thú vị nhất là các cầu thủ có những kiểu ăn mừng bàn thắng rất riêng, Ronaldinho sẽ... "chu mỏ" khi ghi được bàn vào lưới đối phương, một số cầu thủ sẽ tỏ vẻ thất vọng khi anh ta đá hụt hay ghi bàn ở tư thế việt vị, đôi khi còn cự lại với trọng tài ( lưu ý là trong P.E.S4 các trọng tài biên phất cờ việt vị khá chậm, nên sẽ khiến bạn bị hớ khá nhiều lần đấy)
Các sân vận động trông cực kì thật, khán giả bây giờ không chỉ là những lớp background được lập trình chuyển động hay hô hào la ó từ đầu đến cuối trận đấu, họ cũng biết "mệt" khi về cuối trận, đó là rất ít la ó một cách vô hồn như trước nữa, tuỳ theo từng SVĐ bạn chọn mà tiếng cổ động viên khác nhau, ở các SVĐ Châu Âu khán giả sẽ "ca" nghe y hệt như các trận đấu bóng đá thật sự, ở châu Mĩ cổ động viên sẽ gõ trống nghe rất sôi động... Đôi khi ta sẽ nghe thấy những tiếng chửi vì cầu thủ đá... quá chuối hay đá không vào lưới, thú vị đấy chứ ???
Gameplay cực kì thú vị
Bạn vẫn còn thắc mắc đó là từ trước đến nay trong các phiên bản đá banh Winning Eleven của Konami không bao giờ có trọng tài ??? Bây giờ đã có, ông ta sẽ chạy theo giám sát từng bước của các cầu thủ trên sân chứ không "vô hình" như trước nữa, không những vậy còn biết dàn xếp những vụ xô xát giữa các cầu thủ không khác gì những trọng tài thật ngoài đời!!! Các cầu thủ trong game còn biết cự lộn với nhau khi trọng tài khi không dàn xếp hợp lí, thú vị nhất là mấy pha xô đẩy kiếm chuyện đánh lộn giữa các cầu thủ, và kết quả là sẽ có thẻ cho anh chàng nào "sung" nhất, không những vậy họ còn biết sử dụng tiểu xảo trong khi thi đấu, đó là những chiêu chơi xấu như tì vai, lấn, xô ngã đối phương, gạt chân... nếu không bị thổi thì thôi, còn nếu bị trọng tài bắt gặp thì cầu thủ phạm lỗi sẽ giơ cả hai tay lên minh oan với trọng tài, có một số anh chàng cầu thủ bị phạm lỗi vì quá nóng với hành vi chơi xấu của đối phương mà la ó chỉ trỏ om sòm. Hay có những tình huống rất Fair-play, một cầu thủ sẽ đỡ đối phương dậy và tỏ ý hối lỗi khi anh ta lỡ chơi xấu, và trọng tài sẽ vì đó mà xí xoá cho lỗi lầm của anh ta.
Có một chi tiết hết sức đáng chú ý: "Các cầu thủ trong P.E.S4 bây giờ đã biết sử dụng tiểu xảo"
Kĩ năng bóng đá trong game cũng có nhiều cải tiến rõ rệt, các cầu thủ chạy trông rất "có dáng", bạn sẽ được thấy rất nhiều tư thế dốc bóng rất tiêu biểu của mỗi cầu thủ khác nhau, đó là những cú đột phá thần tốc của Thierry Henry hay những pha đi bóng đầy dũng mãnh mà cũng rất điệu nghệ của huyền thoại bóng đá Diego Maradona (một điều thú vị của P.E.4 ở đây chính là bạn có thể lựa chọn cho mình đội bóng có những cầu thủ huyền thoại lừng danh một thời). Bước chân của cầu thủ trông khá nặng nề khi về cuôi trận đấu, họ sẽ không còn dốc bóng tốt như hồi bắt đầu trận đấu nữa, có lúc sẽ bị vấp té khi bị mất đà hay nhào loạn choạng khi bị cướp bóng. Đá bóng dưới trời mưa, mặt sân sẽ trơn ướt và khiến cầu thủ rất dễ té, và bóng cũng rất khó giữ hơn khi đá trong thời tiết bình thường, có lúc sẽ khiến bạn cảm thấy tiếc rẻ vì chỉ còn vài cm nữa thôi là bóng đã vào lưới, thếm mà vì trời mưa... Cầu thủ sẽ có nhiều động tác giữ bóng hơn trước và cũng rất đặc trưng cho mỗi người, ví dụ như Ronaldinho có những cú rê bóng rất dẻo và đầy sức mạnh hơn những cầu thủ bình thường khác, David Trezeguet với tốc độ và kĩ thuật sẽ làm hàng phòng ngự của những đội bóng yếu lao đao hay những pha đi bóng lắt léo của Pavel Nedved..., bóng trong chân những cầu thủ yếu sẽ rất khó giữ vì có độ nhồi và độ lăn rất thực!! Mức độ thử thách trong game cũng tăng lên rõ rệt, bằng chứng là những phiên bản cũ, mức độ khó chỉ là 5 sao, nhưng ở bản mới này được tăng lên đến 6 sao!!! Thêm một điều thú vị nữa là nếu khi đội bóng của bạn bị dẫn trước 1 bàn thì về lúc cuối trận, thủ môn của bạn cũng sẽ dâng lên và tham gia tấn công cùng đồng đội!!! Nghe thật thú vị phải không các bạn? Nhìn chung P.E.S4 là một sự kết hợp hài hoà giữa 2 yếu tố tốc độ và kĩ thuật, một điều mà các bản trước chưa thể có được.
Lời kết
Sau Silent Hill 4, P.E.S4 lại được Konami phát hành trên hệ máy Xbox, một trong những tin vui dành cho những gamers trên hệ máy Xbox phải không các bạn?? Hy vọng rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều game hay khác từng xuất hiện trên PS2 được phát hành trên Xbox. Còn bây giờ, hỡi các gamer của Xbox và là fan của Winning Eleven!! Hãy cùng nhau chờ đợi sự xuất hiện của P.E.S4 vào cuối năm nay và hãy thử sức với phiên bản tuyệt vời này nhé!!!
cái này nhìn cái srceen u up lên coi fê nhỉ mà có trên PC ko?
!!!!! Có phải ko