Project Hail Mary (20/03/2026) - Ryan Gosling, space sci-fi movie

Phim hay, Ryan Gosling hợp vai hơn trong trailer, mấy đoạn drama làm tốt dù hơi tiếc phần làm khoa học bị rút gọn.

Việc mang mẫu vật về TĐ là bắt buộc rồi mà, kế hoạch ban đầu cũng có cho main quay về đâu, có điều phim không nhắc đến mấy con drone mang mẫu vật về từ trước nên đến cuối người xem chắc cũng hơi bất ngờ.
Vụ lựa chọn của main là giữa việc sống quay về TĐ và việc hi sinh để cứu Rocky cùng hành tinh kia, nhưng sau khi đến được hành tinh của Rocky thì được chủng tộc Rocky nỗ lực xây dựng 1 hệ sinh thái + clone đồ ăn (từ chính thịt main =))) để duy trì sự sống cho main.
Đúng là khúc cuối ko giải thích nên ko thấy lựa chọn của main là khó khăn cỡ nào
 
Dính fomo làm hụt hẫng quá, phim không thể nào bằng interstellar được mà tụi nó đồn dữ. Nói chung là tổng thể rất hây nhưng mà chưa chạm đỉnh nổi.
 
Phim gia đình vãi. Dễ coi dễ trúng thưởng, kết cục đại đoàn viên, twist cũng thẳng tuột.
Chả biết nói gì thêm.
 
Xem xong vẫn ko hiểu plot twist ở sách mà các thím nhắc bên trên là gì ? mình xem thấy cũng đâu có đoạn nào hack não lắm đâu@@
 
Xem xong vẫn ko hiểu plot twist ở sách mà các thím nhắc bên trên là gì ? mình xem thấy cũng đâu có đoạn nào hack não lắm đâu@@
Chắc ý là có
alien
thật peepo_kek
phim wholesome chill chill dzui dzẻ, giá mà đẩy cảm xúc, độ kịch tính lúc "câu cá" tí nữa là ngon
btw, bromance muôn năm
 
Phim làm ra như cho con nít xem, hồn nhiên, trong sáng, vui nhộn. peepo_giggle

you say Marvel
phim chill chill, coi vui, sẽ đi coi lại, có alien, vậy đi, chứ hồi coi interstellar, alien là ... us nó cũng ba chấm.
đoạn main chính bị bắt cho lên tàu nó hài, cả rạp coi cười vl.
kết hợp với câu nói của anh Diêu đầu phim, cuối cùng main chính cũng biết mình làm vì điều gì
 
Chỉnh sửa cuối:
Bộ này phong cách science fuck yeah! khoa học cứu thế như The Martian nên thoải mái nhẹ nhàng mà :))
Mà phim cắt đi mấy đoạn nói về các biện pháp cực đoan để trì hoãn tận thế nên càng nhẹ nhàng hơn, giờ hóng phần sau xem hậu quả như thế nào.
 
Bộ này đi xem mà không hề biết nó cùng tác giả nguyên tác với The Martian, mà cũng không có đọc sách trước hay xem một cái trailer trước, thấy cà chua cao với có IMAX thì nghĩ là phim bom tấn mà đúng lúc rảnh rỗi nên book vé IMAX đi xem thôi. Kiểu không kỳ vọng gì nhiều thành ra xem phim tưởng không hay mà hay không tưởng :">

Trước giờ chưa xem phim nào của thanh niên Ryan Gosling mà cũng không mê, cơ mà phim này xem ổn áp phết. Vẫn có nét điển trai với aura nam chính, nhưng vẫn ra cái kiểu nerdy của nhà khoa học :))

Cơ mà mấy bác đọc sách rồi cho hỏi phim adapt sát truyện không? Kiểu cần đọc thêm nguyên tác để enjoy phim (có thể xem lần 2 sau khi đọc xong tiểu thuyết chẳng hạn :D )
 
Bộ này đi xem mà không hề biết nó cùng tác giả nguyên tác với The Martian, mà cũng không có đọc sách trước hay xem một cái trailer trước, thấy cà chua cao với có IMAX thì nghĩ là phim bom tấn mà đúng lúc rảnh rỗi nên book vé IMAX đi xem thôi. Kiểu không kỳ vọng gì nhiều thành ra xem phim tưởng không hay mà hay không tưởng :">

Trước giờ chưa xem phim nào của thanh niên Ryan Gosling mà cũng không mê, cơ mà phim này xem ổn áp phết. Vẫn có nét điển trai với aura nam chính, nhưng vẫn ra cái kiểu nerdy của nhà khoa học :))

Cơ mà mấy bác đọc sách rồi cho hỏi phim adapt sát truyện không? Kiểu cần đọc thêm nguyên tác để enjoy phim (có thể xem lần 2 sau khi đọc xong tiểu thuyết chẳng hạn :D )
Phim bám sát truyện đấy nhưng rút gọn bớt đi rất nhiều đoạn làm khoa học, nghiên cứu phân tích... Cái này cũng đành chấp nhận vì phim là 1 loại hình khác tiểu thuyết mà.
Còn truyện thì nếu hứng thú với khoa học và vũ trụ thì nên đọc nhé, hard scifi mà feel good thế này hiếm lắm, nó giải thích hợp lý hết các vấn đề, nếu mà thắc mắc làm thế nào mà con tàu chở main đi được tận 12 năm ánh sáng thì nên đọc :))
 
Bộ này phong cách science fuck yeah! khoa học cứu thế như The Martian nên thoải mái nhẹ nhàng mà :))
Mà phim cắt đi mấy đoạn nói về các biện pháp cực đoan để trì hoãn tận thế nên càng nhẹ nhàng hơn, giờ hóng phần sau xem hậu quả như thế nào.

ủa, là phim bị bên kiểm duyệt cắt à?
 
ủa, là phim bị bên kiểm duyệt cắt à?
À không, là bản thân phim cắt bớt đi so với truyện gốc ý, chắc làm vậy để tránh loãng tập trung vào cái project hail mary này thôi.
 
Bộ này phong cách science fuck yeah! khoa học cứu thế như The Martian nên thoải mái nhẹ nhàng mà :))
Mà phim cắt đi mấy đoạn nói về các biện pháp cực đoan để trì hoãn tận thế nên càng nhẹ nhàng hơn, giờ hóng phần sau xem hậu quả như thế nào.
làm gì có phần sau , tác giả cũng đâu viết tiếp
 
Xem xong vẫn ko hiểu plot twist ở sách mà các thím nhắc bên trên là gì ? mình xem thấy cũng đâu có đoạn nào hack não lắm đâu@@
Chắc là
Đoạn bị ép thuốc mê lên tàu. Đoán là phim muốn thể hiện nvc vốn là 1 người hèn nhát, chứ không phải anh hùng đi cứu thế giới. Nhưng cuối phim đã trưởng thành và chọn lựa chọn khó khăn là đi cứu cục đá thay vì giải pháp an toàn quay về.

Nhưng mà cả phim ngoài đoạn đó ra, ko có đoạn nào thể hiện cái "hèn" của Grace cả. Lại làm cảnh quay đầu cứu Rocky nhanh quá. Nên cảm giác ý nghĩa của cái twist nó bị trôi tụt, ko để ý kĩ là ko hiểu luôn.
 
kết v đẹp r. mà phim edit nhanh v cũng đc .đoạn đầu hơi drag. joke fistbump thành fist my bum khá hài.
 
mà sao lại không đủ nhiên liệu trở về nhỉ . tụi vi khuẩn sao thấy sinh sản cũng dễ , sao không nuôi nó luôn trên tàu là có nhiên lieuj về . chưa kể đường sinh sản của tụi nó wro khắp nơi , ở hành tinh Tau cũng đầy không kiếm xí mà về
 
mà sao lại không đủ nhiên liệu trở về nhỉ . tụi vi khuẩn sao thấy sinh sản cũng dễ , sao không nuôi nó luôn trên tàu là có nhiên lieuj về . chưa kể đường sinh sản của tụi nó wro khắp nơi , ở hành tinh Tau cũng đầy không kiếm xí mà về
Ông không xem kĩ, cần số lượng rất nhiều (mấy chục triệu con thì phải), ở Trái Đất cũng phải lai tạo ói ẻ mới đủ. Ngoài không gian cách Trái Đất chục năm ánh sáng thì tiếp tế đâu mà lai tạo ra đủ để về được, đi vợt cũng không đủ nốt (nhiên liệu dùng để điều khiển đi vợt quá cha nhiên liệu thu được). Không có Rocky nó share hàng cho thì rõ là một đi không về rồi.
 
Cần 2 triệu tấn nhiên liệu cho 1 chuyến đi, ban đầu ở TĐ mất vài năm và phải hủy cả cái sa mạc Sahara mới tạo ra đủ.
 
Back
Top