Project mở :" Hành trình vô tận : Sự khởi đầu "

  • Thread starter Thread starter lazura
  • Ngày gửi Ngày gửi

lazura

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
27/1/07
Bài viết
229
Reaction score
0
Đây là project khá lớn , dự tính phải có rất nhiều thành viên để đẩy nhanh tiến độ . Sử dụng engine RMXP và đồ họa 2D . Các bạn gửi đơn đăng kí tham gia theo mẫu sau :
Nick trong diễn đàn :...........................................................
Ym :..................................................................................
Công việc muốn đảm nhận :................................................
Chú thích : ........................................................................
Top 5 thành viên đầu tiên sẽ có mặt trong nhóm Heroes của game với char do CHÍNH CÁC BẠN thiết kế .

no.1 là phosin thuộc diễn đàn gwvn.info với char Ryusugi Raizen :
Dòng Chiến binh tính tình thẳng thắn , một char với các tuyệt kĩ liên hoàn và sức mạnh vô song >.< . , còn đây là char :
Name : Ryusugi Raizen
Class : Chiến binh ( thuộc tính lôi điện )
Phái : Tùy
Age : có lẽ khoảng 15-16 ?
Đặc điểm : như đã nói ở trên + tuyệt kĩ tối thượng " Mãnh Long Xuất Thế Phá Thiên Không " . 2 Tuyệt kĩ khác sẽ tùy biến theo giới tính của char >,<

no.2 là Darkpaladin với char Albert Fednandi :
Name : Albert Fednandi
Phái : Man
Age : ???
Class : Pháp binh
Đặc điểm : ko ai biết xuất sứ của Albert , ko ai biết tuổi thật của anh ta , ko ai biết anh ta là ai . Một con người bí hiểm với cây trượng " Quyền năng bóng tối " bị phong ấn , anh chiến đấu chống lại đội quân Rồng Đen cùng Justin và luôn hi vọng một ngày nào đó đất nước AhlashGanja sẽ lại được thái bình . Anh biến mất ngay khi cuộc chiến kết thúc , không ai biết anh đi đâu , tên anh dần chìm vào quên lãng cho tới một ngày ....
Tuyệt kĩ vốn có của Pháp binh là " Thôi Thiên Đoạn Hải " và " Tứ Linh Trấn Phái " . Ngoài ra còn có 1 Tuyệt kĩ ẩn cho Albert nếu anh theo dòng Ma Pháp ( đổi class + bỏ cây trượng bóng tối >< ) .

no.3 có thể là bạn chăng ?
 
rất hoan nghênh, hi vọng sẽ có nhiều mem tham gia Project mở này để có thêm kinh nghiệm.
 
Tui có thể tham gia với vai trò rip đc ko? :D
Khoái cái kiểu của bác anhdung86 .
Làm game rip thì đồ họa đẹp hơn hẳn so với tự vẽ :D
 
Em cũng muốn tham gia nhưng em thường không lên mạng nhiều nên ưu tiên cho em phần tìm kiếm ảnh ( battler, field, icon,...) và tham gia chút ít vào cốt truyện được hông vậy
 
Nếu cảm thấy mình muốn đóng góp 1 chút j đó cho project nhưng lại không có khả năng thì bạn có thể đóng góp ý kiến cho cốt truyện để game có thêm chiều sâu , đóng góp về ý tưởng Vd như minigame chẳng hạn ...
Nếu ko phải là top 5 mem đầu tiên thì bạn chỉ có thể tham gia vào cốt truyện như 1 NPC , tuy nhiên nếu có đóng góp lớn cho game thì vẫn có thể có ngoại lệ . ;)
 
Ơ đây ko có phần Edit bài ah ? đành phải xpam thêm bài nữa vậy
Link tới phòng làm việc của Lazura bên bolobala đây : http://www.bolobala.net/diendan/showthread.php?t=240
Cốt truyện đã có chap 1-2 + cốt truyện chung rồi . Mọi ngừơi xem qua nều hay thì tham gia cho có khí thế nhé ^o^
 
muốn edit bài thì post được trên 45 hay 50 bài gì đó là được
còn cái HTVT của ông thiếu chân gì thì nói ra cho tui tham khảo xem thử,nếu thấy mình phù hợp thì tui đăng kí chứ tui gà nên không bít khả năng của mình ngang cở nào
 
Thiếu người trầm trọng ở tất cả các khâu >.< nhưng mà đã hứa là cho Ice làm chân Tét game rồi mà ^^ hiện tại cứ lo góp ý cho project là được .
 
dạo này bận với cái project bên gamedev quá, nếu cần rip hình thì tôi có thể giúp đc chút ít
 
Ko sang bên gamedev nên ko biết tình hình bên đó thế nào rồi >.< Hồi trước định làm 1 chân lon ton mà hok đc , đanh đứng ngoài chờ tét game thui :D
Còn về khỏa rip ảnh , game mình làm đang rất thiếu tài nguyên , nếu các bạn giúp được thì đó là điều đáng quý . Sau này khi game làm xong nhất định mình sẽ thêm tên các bạn vào danh sách thành viên danh dự .
Quay về làm game thôi ^o^
 
ông laz ởi cái mẫu đăng kí tham gia đâu rồi post lên lại cho tui coi
 
Có thể đưa ra thông tin được không, tôi ko thể vào được link trên :)
 
CHAP 1: JUSTIN

"Đã bao giờ bạn tự hỏi ..."
"Chúng ta tới từ đâu ?...."
"Đã bao giờ bạn hỏi ......."
"Ta rồi sẽ đi đâu ?.........."

Lời một bài thơ cổ được in trong quyển sách nhỏ của Justin luôn theo cậu vào mỗi giấc mơ . Nó không giống như nỗi ám ảnh . Nó giống như bạn đang thiếu một món nợ vậy . " Đã thiếu nợ thì phải trả " - đó là phương châm sống của Justin . Cậu quyết tìm cho ra lời giải đáp , mặc cho bố mẹ khuyên ngăn và bạn bè giễu cợt ...
Justin không cao lớn như các bạn cùng lứa tuổi . Cậu cũng không đẹp trai nhưng bù lại cậu có một cái đầu thông minh đến độ nhiều thầy cô giáo phải thốt lên " Không thể tin được , nó có trí tuệ của một vị giáo sư và sức sáng tạo đáng kinh ngạc !!! " . Justin thông minh , mọi người đều coi cậu là một thiên tài . Chính vì thế mà cậu ít có bạn . Bọn trẻ đều sợ mình sẽ trở thành tên ngốc khi đứng cạnh một thiên tài .
...
Một ngày đẹp trời , Justin cùng các bạn trong lớp tham gia một buổi giới thiệu về khảo cổ . Vị giáo sư già tóc đã bạc trắng nhưng vẫn linh lợi , ông thuyết giảng về các nền văn minh cổ đại , những vị anh hùng với tất cả niềm đam mê vốn có . " Nhưng tôi thấy lớp học có vẻ không mấy hứng thú với môn khảo cổ ..." - cô chủ nhiệm nói nhỏ với bà hiệu trưởng lúc họ đi ngang qua lớp học . " Ồ , không sao đâu cô Sandress ! Ngài G.Mush muốn tổ chức một buổi ngoại khóa do giáo sư Alford dạy . Còn chúng ta , chúng ta cần tiền của ông ấy cơ " - bà hiệu trưởng cười nói . " Có lẽ vậy ..."- Sandress thở dài - cô vốn là học trò cũ của giáo sư Alford và giờ đây cô mong muốn những học trò của cô cũng có được niềm đam mê đó thay vì những trò vô bổ bên máy điện tử . Bất chợt cô nhận ra ánh mắt của Justin đang chăm chú vào quyển sách khảo cổ giáo sư . " Có lẽ nó thấy thích thú với những hình vẽ trên quyển sách " - bà hiệu trưởng nói xen vào khi thấy cô nhìn về phía Justin - " Chúng ta đi thôi ! ngài Mush đang đợi . Ông ấy nhất định muốn gặp cô - người học trò ưu tú nhất của giáo sư Alford " . " Vâng " . Hai người bước đi dọc theo hành lang , bóng họ biến mất sau dãy nhà lớn ...
.... Cuối buổi học ...
Vị giáo sư mệt nhoài sau một buổi dạy , ông đã rất cố gắng mà lũ trẻ dường như hoàn toàn không để ý ." Có lẽ bọn trẻ ngày nay thích trò chơi điện tử hơn là ngành khảo cổ khô khan này " ông nghĩ . Chợt ông phát hiện ra cậu bé nhỏ xíu ban nãy ngồi tít góc cuối trong lớp đang đứng cạnh ông . " Có chuyện gì vậy cháu ? " ông mỉm cừơi " Ông có thể cho cháu ..." cậu bé ngập ngừng một lúc " ông có thể cho cháu ... cho cháu mượn quyển sách đó một chút được không " cậu bé chỉ tay vào quyển sách mà ông đang cầm trên tay . Mắt vị giáo sư dường như sang lên . Ông nhớ lại khi ông giảng dạy một lớp ngoại khóa cách đây gần 10 năm , cũng có một cô bé và cô ấy cũng hỏi ông một câu y như vậy . " Cháu cứ xem đi " giáo sư đưa quyển sách cho cậu bé . Justin chăm chú đọc quyển sách , cậu hỏi vị giáo sư về những vấn đề trong quyển sách , các vị hoàng đế Trung hoa , những Pharaoh Ai cập huyền bí , những chiến binh Thập tự dũng mãnh và cả những sát thủ bịt mặt tới từ một hòn đảo xa lạ . Hai người - một già một trẻ - trò chuỵên rất lâu , dần dần họ cảm thấy mình đã tìm được một người bạn thân hiểu cả những điều mà thậm chí mình còn chưa nói . Tới tận lúc trời nhá nhem tối , khi mà những con chim đã tìm đường về tổ và những đám mấy cũng đổi sang sắc vàng , họ mới ngừng nói chuyện . " Trời tối rồi , cháu nên về đi . Ta thấy cháu là một cậu bé rất thú vị đấy " vị giáo sư già nói " nếu cháu thích , cháu có thể mượn quyển sách của ta , ta rất vui nếu cháu yêu thích ngành khảo cổ !! " "Thật vậy sao ! " Justin reo lên thích thú " Tối nay cháu sẽ đọc nó ! Cháu cám ơn ông ! " Nói rồi cậu chạy như bay ra hành lang , bước chân cậu như dính vào với nhau vậy , mấy lần cậu suýt ngã . Vị giáo sư gọi với theo " Từ từ thôi nào ... Mà ta còn chưa biết tên của cháu !! " Cháu tên là Justin !! " Justin ngoảnh lại hét to trong khi chân vẫn mải miết chạy .
Có lẽ Justin bay về nhà thi đúng hơn !
Cậu chạy suôt trên đường về , lúc thì mải miết chạy , lúc thì nhảy chân sáo , miệng cậu còn huýt sáo bài hát mà cậu yêu thích .
Justin chỉ ăn cơm qua loa " Con ăn ở trường với các bạn rồi ! " cậu nói với bố mẹ khi họ thắc mắc . Cậu nhảy lên giường và ngấu nghiến quyển sách như thể ngày mai nó sẽ biến mất vậy ... mãi tới quá nửa đêm cậu mới thiếp đi , tay vẫn ôm quyển sách .
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy .
Justin không còn nhận ra căn phòng của cậu nữa ...

Sơ lược về cốt truyện thôi nhé! Còn Demo thì chỉ có Thành viên của Project mới xem được! ^^
 
Thằng khốn Lazura này dám bỏ Make Game để theo mấy cái game online vớ vẩn đó à , tối nay phải qua nhà nó cho 1 trận mới đc #>:)

!
 
Lâu quá ko on. Em thề sẽ tham gia nếu ko phải ôn thi và còn nhớ cái gì đó về RMXP
 
@Mozzila†hunder: lâu quá mới thấy lão này lên thiệt! Định bỏ Make Game luôn hả! =))

Lục lại trò Pro-Boy của lão nghía sơ qua cái nữa chơi! :D
 
Uh lên thấy Box Reunited hoành tráng quá rất tiếc tui phải học >.< 3 tháng nữa rồi học make G lại từ đầu
 
@Mozzila†hunder: Éc! Tui đang học 12 mà có bỏ được đâu! T_T
 
Back
Top