Oops !
Youtube Master Race
- 31/7/09
- 87
- 0
ấy, wiki nhiều khi đọc luôn từ hôm này qua hôm khác ấy chứ
cứ click một phát lại phải click ba phát, các tab cứ thế là sinh sôi nảy nở
Anh em nào có novell ko ? cho mượn đê. Rảnh dịch luôn cho

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
ấy, wiki nhiều khi đọc luôn từ hôm này qua hôm khác ấy chứ
cứ click một phát lại phải click ba phát, các tab cứ thế là sinh sôi nảy nở




cái này là chắc chắn là đúng chứ còn chắc gì nữa… chính sargeras mua chuộc archimonde và KJEredar chưa chắc là nguyên nhân corrupt Sargeras, vì theo novel (và tình trạng của race Draenei hiện tại) cùng nguồn của wowwiki, thì Sargeras mới là nguyên nhân khiến tộc Eredar trở thành daemon, tức là sự thật Sargeras có thể bị corrupt bởi các tộc demon khác rồi mới mò đến Eredar

cái này là chắc chắn là đúng chứ còn chắc gì nữa… chính sargeras mua chuộc archimonde và KJ
cứ thử nghĩ xem, vì sao bọn Draenei phải chạy khỏi Argus rồi lại bị Burning Legion corupt bọn Orc làm bọn Orc tàn sát bên Draenor, cuối cùng phải chạy qua Azeroth trông cậy vào đám Ally 
Tụi nó vốn là tộc Eredar ... lãnh đạo bởi Velen, nói chung là lúc mà Sargeras đến Argus, thì tộc Eredar ở đây được thống lãnh bởi Kiljaeden, Archimonde và Velen, hai gã kia thì mau chóng nhận lời Sargeras, còn Velen thì được tộc Naruu khai sáng nên biết được sự thật bèn cùng một số người dân tin mình bỏ chạy bàng con tàu mà tộc Naruu cung cấp, sau đó nó trở thành Oshugun, di tích bên Naggrand ấy, rồi sau đó nữa thì nó trở thành Tempest Keep (một phần nhỏ) ... nếu dân Eredar corrupt Sargeras thì lí do gì tộc Draenei (the Exile) lại bỏ chạy như vậy. Orc thực ra là công cụ chính để thịt Draenei, còn Azeroth là về sau^ Lore lúc đầu. Tiếc là về sau (kể từ khi quyết định release BC) Blizzard đã sửa lại lore thành bản như Xệ nói ~Catnarok nói:Sai rồi ku
Nhiệm vụ của Sargeras là tiêu diệt Eredar và Nathrezim, nhưng bị bọn nó tha hóa, thế nên thay vì giết quách chúng nó thì thả ra, và thu nạp bọn nó làm thuộc hạ cho mình. KJ và Archimonde theo trướng hoàn toàn tự nguyện