Game hay quá cứ lượn đi lượn lại, ko muốn finish game.
Chơi dần dần thôi, biết kiểu gì chả phải có Sen SC.
Mới xong chap chap 3 thôi.
[spoil]
Highland rộng quá, cứ thích đi vi vu, dợt quái nâng cấp đồ với qualtz, tranh thủ bắt thêm mấy con cá lấy points đổi đồ blah blah.
Gặp gỡ cô em gái có vẻ bề ngoài dễ thương của Rean - Elize. Cô bé theo học trường nữ cách khá xa Trista ở thủ đô Heimdallr, deredere trước nhưng tsun sau, ngược với Alisa. (Bật mí : Rean và Elize là anh em ko cùng huyết thống bởi vì Rean là con nuôi và cũng chính vì nguyên nhân đó mà cậu theo học vào Class Seven, pls have some incest arc pls )
Hành trình đến cao nguyên Nord, quê hương của Gaius.
Romantic scene : Alisa mệt mỏi sau 1 chuyến đi dài cùng nhiều biến cố trong gia đình ( sự xuất hiện của Sharon và mẹ tại sân ga và ông ngoại tại 1 góc thung lũng). Ema sau đó tinh ý bày cho anh chàng read the mood và tới an ủi (aka tán), tiếc là sau đó bị phá bĩnh
Gặp gỡ Orion, 1 cô bé bí ẩn và khá nhí nhảnh. (Hidden quest, trace theo đường bay của bé bằng ngựa để kiêm 1 AP).
Aww fuuu con boss chap này khó hơn mấy chap trước quaaaaaaaa

, đập xong mấy thằng lính mệt phờ tưởng xong rồi lại bò ra con nhện to đùng còn mạnh hơn, đẻ ra mob liên tục. Mất 1 lần game over để thịt con này; result 3.9 multiplier aka 9999 exp.
Nooooo my S rank.
Not so old Tsundere story [/spoil]