em hỏi tiếp nà:
1) Em check kỹ rồi, sao hok thấy sân gà. Nó ghi là tất cả building em đã xây hết rồi (Máy làm phó mát-bơ, hồ, nhà vắt sữa (uổng tiền ghê), máy tạo hạt giống)
2) Em qua chơi fini năm 2 gùi, em cũng vô nhà ổng lúc có ở nhà, ổng hỏi em mấy câu lặp đi lặp lại như: "muốn biết thông tin về cái gì: gia súc, nông phẩm,... hay câu hỏi về cách đặt mua hàng, về thông tin bò hok cho sữa vì thời tiết... Mà ông đó thích gì vậy, em gửi đủ thứ, ông hok thích cài gì cả chỉ khen mình làm đc, tìm đc cái đó là good hà.
___________________________
Em wên, nhà em đã có sẵn 3 mảnh vườn rồi (1 là kế nhà, 2 là kế nhà gà, 3 là kế nhà gì đóng liên miên đó) vậy còn mảnh vườn nào nữa hok ?
Khi ông bác học sang nhà em du lịch hoài, em nói chuyện dzí ổng, ổng nói ba láp ba xàm gì đâu hok ah, vậy ầ sao ? (em đã cho quà ông từ lâu gùi, 2 con cá 1 lần).