[PS2] Harvest Moon : A Wonderful Life Special Edition

Các bạn nghĩ sao về bản Edition này ?


  • Total voters
    228
Em cãm ơn dano_9p nha . Cãm ơn. Mà con gái con cũa Lumina dễ dạy hơn là con trai hay gái cung vậy hã. Làm sao mảnh vừơn cũa mình rộng thêm vậy. Và con mình lớn lên có giúp jì minh hôk hay là ỡ kô hà. Đừng nói em nói dai ha .Em kô biết mới hỏi . Cãm ơn chị trước
 
em muốn hack money và đồ dùng nhưng ko biết phải làm sao..... khó kiếm tiền wa ... có cách nào dễ kiếm tiền ko,
___________________________
nếu chỉ bán sữa để kiếm tiền thì lâu wa .......... em gần hết năm đầu tiên rồi mà chỉ có 500 đồng .... làm sao đây?..hic... lỡ wa chapter 2 mà vẫn chưa xây hồ thì có VIT ở chapter khác được ko ạ?
 
Em cãm ơn dano_9p nha . Cãm ơn. Mà con gái con cũa Lumina dễ dạy hơn là con trai hay gái cung vậy hã. Làm sao mảnh vừơn cũa mình rộng thêm vậy. Và con mình lớn lên có giúp jì minh hôk hay là ỡ kô hà. Đừng nói em nói dai ha .Em kô biết mới hỏi . Cãm ơn chị trước

Con gái hay con trai cũng dễ dạy cả.Em định cưới Lumina ah?Mảnh vườn của minh ko có rộng thêm đc , nhưng mà em có thể mở cái mảnh vườn thứ 3 , là cái khoảng cây mọc um tùm trong trang trại ah.Em đợi đến năm thứ 2 , lúc Takakura đi dạo thì chạy lại nói chuyện.Ổng sẽ hỏi em có muốn mở cai Great Field ra ko.Hình như tốn 20000 lận.Con mình lớn thì hình như chỉ đi vòng vòng thui , tùy theo skill nào của nó nhìu thì nó đi theo những chỗ khác nhau , mà noi chung cũng hok có giúp gì hết , nghe nói vợ mình cũng vậy.
Chị có nói gì em đâu.Hùi mới chơi ngày nào chị cũng bò lên đây hỏi tùm lum ^^
 
Cám ơn chị Pé Nồ xinh xắn dễ thương nha . Còn vịt cũa mình có đẽ trứng hôk.Trái cây.VD: Hạng B làm sao nó lên hạng . A, S vậy .Đĩa nhạc hình như chĩ có 3 đĩa hay còn nữa hã . Chị pé nồ. :D
 
vịt của mình ko đẻ trứng,mún trái cây lên hạng A,S thì phân bón cho nó nhièu lên
 
ai có cheatcode money ko chỉ tui với... thời gian chính xác để nhận đồ từ dân làng là bao nhiêu thế
 
nè:54A9ABFE 0B09E8CF,còn mún lấy đồ dân làng thì điều kiện:phải có great field để lấy cuốc với bình tưới cây,cánh đồng cỏ phải có cỏ khoảng 2/3 nhưng chưa cắt để lấy liềm
 
Cám ơn chị Pé Nồ xinh xắn dễ thương nha . Còn vịt cũa mình có đẽ trứng hôk.Trái cây.VD: Hạng B làm sao nó lên hạng . A, S vậy .Đĩa nhạc hình như chĩ có 3 đĩa hay còn nữa hã . Chị pé nồ. :D

Đĩa nhạc ah...đĩa nhạc thì chị lấy đc thêm vài cái.1 cái là em tặng đồ cho
con Mukumuku.Con này chỉ xuất hiện vào mùa đông , ở gần cái thác nước. Em tặng hoa với tặng cá cho nó , sau vài ngày nó cho em 1 cai dĩa.Đặc biệt là nếu nó đã tặng dĩa cho em thì sau này cứ mỗi ngày em nói chuyện với nó 1 lần thì nó cho em 1 cái dĩa.1 cái dĩa nhạc đem bán cho Van cũng khối tiền ^^.
Thui để ngắn gọn chị ghi người nào em cần kết bạn để đc cho dĩa nha ^^:
-Sebastian ( ông quản gia của Villa ) tặng dĩa Town Spirit.
-Chris ( cô mặc áo hồng đeo kính vợ của Wally ) tặng dĩa The Bride.
-Carter------------------Summer Memories.
-1 cái nữa hình như năm 2 hay 3 gì đó Van bán ngoài sạp.
Trên mạng chị tìm thấy có nhiu đây thui...
 
Em ở năm thứ 2 Happy lìe farm
Em chưa có đĩa nhạc nào cả mặc dù em đã truy tìm bà Chris, Carter, Sebatien, con MUKU từ nhiều năm nay... GIÚP EM VỚI
 
sặc,mukumuku chỉ gặp vào mùa đông thôi
 
biết rồi cha nội, nhưng nó hok cho em cái gì cả, em cho nó mấy năm nay toan cá và hoa ( 3 lần/ ngày ==> là 3 cá 3 hoa / ngáy đó) huhuhu
 
sặc,sao lại ko cho,nói chuyện với nó là nó cho liền mà
 
Em ở năm thứ 2 Happy lìe farm
Em chưa có đĩa nhạc nào cả mặc dù em đã truy tìm bà Chris, Carter, Sebatien, con MUKU từ nhiều năm nay... GIÚP EM VỚI

Mukumuku chỉ có mùa đông em mới gặp đc thui,còn chuyện tặng hoa thì em ráng tặng nhìu nhìu lên chút , gùi nói chuyện với nó lại thử xem.Chris là bà áo hồng đeo mắt kính , vợ của Wally.Sáng sớm bả hay đi về hướng đường lên TP
chiều tối khoảng 5h thì bả hay đứng trước cái giếng còn sau 6h thì ở trong nhà.Em ráng tặng hoa cho đến khi nào em gặp bả ngoài đường bả quay đầu nhìn theo em thì là bả đã thân với em gùi đấy.Còn Carter những ngày mà Van tới làng mình thì chiếu 1-2h ổng đứng ngoài bờ biển , những ngày bình thường sau 5h ổng đứng ngay thác nước.Sebastien là ông quản gia Villa.Em tặng xương đào ở khu mỏ ổng rất là thix.
 
mấy anh chi. ơi...con ttartar em xem thấy đầu hè vào nhà ông quản gia là có mà... ẹm đặt hàng ổng nhiều lắm nhưng vẫn ko có... qua chapter khác lấy được ko ạ
___________________________
sao con gà của em đẻ ra con vịt...vịt có bán đươc ko ạ ...mua gà mà chỉ mua gà mái nó có đẻ ko?,,,xin các anh chi giúp em
 
Làm sao các trái cây hạt giống lên hạng vậy chĩ be' ken với .
___________________________
Í quên nữa vịt có đẽ trứng kô vậy . Còn cuộc thi uống sữa làm sao vào quán bar lúc mấy giờ đễ thi vậy . Chĩ em với
 
Tartan nghe nói là chỉ có năm 2 em mới lấy đc thui.Qua năm 2 mà chưa lấy đc thì coi như mất , phải chơi lại từ đầu thui.Hùi đó chị chơi qua mùa thu năm 2 mới bít có con Tartan nên restart chơi lai từ đầu , hix hix.
Còn hạt giống lên hạng thì chị hok bít rõ , hình như là chăm bón phân cho nó , cho nó ra trái tốt thì đem ra làm seed thui...Vịt hok có đẻ trứng.Chị ko bit con vịt là để làm j nữa , chị bán lấy tiền xài ùi.Còn cuộc thi uống sữa muốn thắng thì tốt nhất là đấu với ông đem mắt kính , ổng uống sữa dở , em chỉ việc cắm đầu bấm X thui , còn thằng Rock khó thắng lắm.Ngoài ra còn cái trò chơi với 2 anh em sinh đôi chị cũng chưa bao h thắng >"<
 
ko đâu,tartan năm 2 trở đi có thể lấy được,alicia cho hỏi chơi hết chapter VI là game over hả
 
Em làm bạn với ông già . Trong nhà cũa Lumina . Vào phòng cũa ỗng vào buỗi tối sẽ dc ỗng tặng 1 cái đĩa nhạc Spirit Tower ( kô biết viết đúng kô). Còn bà Christ chưa cho em cài nào hết . Em làm bạn hết mấy người trong làng hết rồi. Chờ qua Chapter 2 làm wen với gia đình ông 4 mắt sợ vợ. Chị pé nồ cho em hõi . Cuộc thi uống vào Bar lúc mấy giờ đễ xuất hiện cuộc thi uống sữa nè. Hết
 
Cái này chị ko nhớ rõ , chị chỉ nhớ thường là buổi tối khoảng sau 6h thì thường gặp ông mắt kính ở Inn ,còn Rock thì chị chỉ mới thi với nó 1 lần , hình như là khoảng chìêu chiều thì phải.Thi uống sữa ở Inn chứ hok phải ở Bar đâu em ah.
 
Vậy hả e, cám ơn chị nà. Năm thứ 2 là End rồi hả chị ơi, phãi hôk
 
Back
Top