- Nếu bạn gieo lộn hạt giống thì dùng cái cuốc để xóa nó đi và gieo lại. Hơn nữa, nếu bạn xóa đi kí hiệu ở một ô đất và quên mất nó là hình gì thì đến Thánh địa vào ngày hôm sau, các kí hiệu bị mất sẽ hiện ra lại.
- Nhiệm vụ của bạn là trồng các hạt giống theo đúng như kí hiệu và chăm sóc (tưới nước) chúng mỗi ngày cho tới khi thu hoạch được. Sau 8 ngày, khi bạn đi vào Thánh địa, một CQ sẽ diễn ra. Bạn thấy một rương kho báu ngay gần phiến đá. Lúc này Tim sẽ đi vào và la lên rằng bạn đã kiếm được kho báu. Khi mở rương ra, trong đó có gì giống như hạt giống, và Tim hỏi bạn cho cậu ta trồng nó được không. Bạn sẽ đưa cho cậu ta bịch hạt giống và Tim đi khỏi để trồng nó.
- Lyla, là một người tốt bụng , đã đồng ý cho Tim sử dụng một phần nhỏ trong luống hoa của cô ta để trồng hạt giống đó. Tiếp đó bạn nên đến Flower's Shop mỗi ngày. Sau 3 ngày, một sự kiện sẽ dễn ra, Tim đến nhà bạn và nói rằng bông hoa đã có nụ. Cả hai sẽ đến tiệm hoa và bàn xem đây là hoa gì.
- Sau một tuần, Tim đến nhà bạn lần nữa và nói rằng hoa đã nở, rồi hai người đi đấn tiệm hoa. Lyla đang bình luận về ánh sáng rực rỡ của nó, trong khi Parsley nói rằng nó có ánh sáng như vàng. Lyla chợt nhớ ra rằng bà nội của cô nói rằng cây này nở ra trái vàng. Parsley đi khỏi để tìm hiểu về nó.
- Hai ngày sau, Tim đến nhà bạn thông báo rằng người ta định đào cây cho trài vàng, hai người lại đến tiệm hoa. Bạn sẽ thấy Lyla và Parsley cũng ở đó. Khi đào được cây này lên, Tim nói rằng đó rõ ràng là khoai tây mà. Woody và Gwen cũng ghé ngang để xem đào cây lên. Parsley nói rằng đó là khoai lang vàng. Nó có sức sống mãnh liệt và giàu dinh dưỡng. Có tin đồn rằng cây này tồn tại vĩnh viễn và có biệt danh là "Trái cây của sự hạnh phúc". Woody kể một chuyện thực tế là khi họ mới tới làng thì họ sống bằng thứ cây này. Gwen đề nghị sẽ có một Lễ hội cho khoai lang vàng, mọi người đồng ý tổ chức vào ngày tiếp đó.
- Ngày hôm sau, bạn đi đến khu Carpenter Shop, sẽ thấy rất nhiều CQ diễn ra. Woody đang hướng dẫn Bob, Joe và Kurt sắp xếp bàn. Trong khi đó Martha và Gina đi đến và có một cuộc nói chuyện ngắn. Bạn sẽ đi lên đồi để tán gẫu với Bob, Gwen, Ronald và Wallace. Woody sẽ đi đến và nói về chuyện khi ông mới đến lập nghiệp ở làng. Sau đó là Parsley xuất hiện và nói rằng đã gửi cây này cho một phòng thí nghiệm và họ rất quan tâm đến nó. Với một chút tác động lên nó, họ có thể sử dụng trái cây làm lương thực cho những người nghèo đói. Anh ta nói thêm rằng sẽ không có công viên nào ở làng hết vì có rất nhiều tài nguyên trong làng.
- Sau kết thúc này, bạn và Tim đi dạo trong nông trại với con chó của bạn. Tim nói rằng cậu rất hạnh phúc vì cậu luôn muốn quay lại những nơi cậu biết. Rồi cậu nói rằng cậu muốn đi phiêu lưu, nhưng cậu muốn bạn ở gần đó để nghe chuyện của cậu. Sau khi Tim đi khỏi, bạn nhìn lên bầu trời và cảnh vật mờ dần.