Đó, thấy chưa? Mấy bác nói cho đã, phản bác tui dữ dội lắm mà, nào là nói về mặt bàng chung của dân Vn....rồi thì có bao nhiêu % thành viên gamevn có console....dậy mà bàn toàn là hàng tuyển cho Pc thôi, mấy cái đó bộ rẻ hả?
Còn nói 5-6t để chơi game mà có bác cho là mắc thì cũng bó chiếu luôn. Nếu nói với những bác ở các thành phố nhỏ thì còn có lý, chứ ở những thành phố lớn như HCM,HN,HP... thì vài chai nhằm nhò gì so với mặt bằng thu nhập hiện nay??? Có thằng một đêm tiêu cả trăm triệu kìa...Mà nói đâu xa, mấy bác thử tính coi, có thằng chơi game online gần 8h/ngày. Mỗi giờ là 3500đ đi, vậy mỗi ngày nó tiêu hết bao nhiêu tiền? mỗi tuần nó nhai hết bao nhiêu tiền? Nếu nó nghỉ chơi game online khoảng một tháng thì nó có vài chai để mua máy không?
Thằng em tui, mới ngày hôm qua, nó mua cái eye toy hết 900k, rồi sau đó nó đi gắn chip mới cho cái PS2 hết 250k nữa. Bằng tiền của nó 100%, mà mấy bác biế nó bao nhiêu tuổi không? 14tuổi thôi. Một thằng nhãi mới lớp 9 mà nó đã như vậy thì mấy thằng lớn hơn như tui và các bác còn giàu đến cỡ nào. tui nghĩ chẳng qua là đa phần dân chơi game Vn hay có thói quen xài đồ chùa, nay đột ngột chơi hàng hiệu nên bị đau tim, la bài hải thôi, chứ thật sự thì họ cũng có khả năng chứ không phải không
Còn nếu các bác nói là dân Vn đời sống chênh lệch: người giàu wá mức, người nghèo quá cỡ thì đâu phải riêng VN? đó là tình trạng chung của toàn thế giới chứ? Nhất là ở các nước tư bản, điều này còn thể hiện rõ nét hơn nữa...Thử nghĩ xem, thu nhập trung bình 1 tháng của dân Mỹ vào khoảng 2000$ thế mà mua 1 game đã hết 50$ rồi, vậy đối với họ mắc hay rẻ, thế nhưng họ vẫn chơi đấy thôi. Vì làm quái gì có đĩa chép đâu để mà chọn với lựa? để chê mắc với rẻ?
Nói chung, theo tôi, tất cả là do mình quyết định....