Multi [PS4/PS5/PC] Death Stranding - A Hideo Kojima game

  • Thread starter Thread starter KOJIMA
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hoàn toàn đồng ý với nhận xét của bác.

Ở game này, các manh mối được rải ra quá nhiều, quá dễ dàng để đoán và nhận ra từng nhân vật ngay từ đầu và giữa game.
Kể cả trong trailer cũng spoil ra quá nhiều chi tiết. Liên tục những hình anh Amelie đầy ma mị. Đỉnh điểm là nguyên đoạn Amelie khổng lồ bước đi trên bãi biển cũng bị đem vào trailer. Rồi thêm quả Higg quỳ dưới chân nó trước trận đánh với Sam nữa

Chơi đến giữa game, mình muốn có cảm tình với con Amelie cũng không nổi. Thế nên, khi cầm được khẩu súng, mình cũng không ngần ngại nã hết đạn vào nó thì thôi. :4cool_beauty:
uhm, con Amelia chỉ thấy ghét chứ k thấy yêu nỗi, lúc dc cho lựa chọn bắn thì mình cũng bắn éo suy nghĩ, nhưng mà 1 lần nữa game lại troll ng` chơi, nói là cho chọn mà sau cùng bắt mình chỉ có thể yêu nó 1 cách gượng ép =)) , mà lúc nó hồi sinh Sam thì Sam chỉ là baby, còn nó thì đã là milf hơn Sam vài chục tuổi thì yêu đương gì chời =))
 
Kojima làm phim chắc sẽ thay đổi cách kể chuyện, nguyên giàn đạo diễn hậu thuẫn phía sau rồi. Cơ mà vẫn thấy Kojima không hợp với làm phim lắm, dù gì ổng cũng là người Nhựt, DS cũng thấy kha khá thủ thuật của anime trong đó, mà phim Nhựt chỉ có 2 khía cạnh, 1 là rất tệ, 2 là rất hay.
 
uhm, con Amelia chỉ thấy ghét chứ k thấy yêu nỗi, lúc dc cho lựa chọn bắn thì mình cũng bắn éo suy nghĩ, nhưng mà 1 lần nữa game lại troll ng` chơi, nói là cho chọn mà sau cùng bắt mình chỉ có thể yêu nó 1 cách gượng ép =)) , mà lúc nó hồi sinh Sam thì Sam chỉ là baby, còn nó thì đã là milf hơn Sam vài chục tuổi thì yêu đương gì chời =))
Amelie với Sam là kiểu mẹ con mà mấy bác, yêu đương gì ông đấy?
 
Amelie với Sam là kiểu mẹ con mà mấy bác, yêu đương gì ông đấy?

Trong mắt Sam Amelie như kiểu chị gái mà bác. Sam có biết Amelie và Bridget là 1 người đâu
 
uhm, con Amelia chỉ thấy ghét chứ k thấy yêu nỗi, lúc dc cho lựa chọn bắn thì mình cũng bắn éo suy nghĩ, nhưng mà 1 lần nữa game lại troll ng` chơi, nói là cho chọn mà sau cùng bắt mình chỉ có thể yêu nó 1 cách gượng ép =)) , mà lúc nó hồi sinh Sam thì Sam chỉ là baby, còn nó thì đã là milf hơn Sam vài chục tuổi thì yêu đương gì chời =))
Bác nhầm rồi, game đâu bắt Sam yêu đương gì Amilie, từ nhỏ đã xem bả là chị mà
 
uhm nhầm rồi :">
 
Mình nghĩ lou là con Sam , cũng như Sam là con Clif ấy
 
Thời điểm vợ con Sam chết là khoảng 9 năm trước.
Nếu có tài liệu nào ghi rằng 1 BB có thể sống chừng đó năm thì mới có khả năng Lou là con Sam.

Nhưng mà Random quá, vì Lou là do Igor quăng lại cho Sam.
 
Giờ mình mới nhớ 1 chi tiết là early game có 5 thằng BT bay lơ lửng trên bầu trời hướng mặt về Sam lúc Igor bị thịt, lúc đó mình liên tưởng đến hình ảnh của 4 kị sĩ khải huyền và nghĩ khả năng là 5 thằng boss chính của game sẽ đối mặt. Và khi Higgs lần đầu xuất hiện ra lệnh cho BT thịt Igor thì mình nghĩ đây là 1 trong mấy thằng kia.

Tuy nhiên
Đến end game vẫn ko biết tụi nó là ai. Và khi ở Sam's beach, lại 1 lần nữa nhìn thấy 5 thằng này trên bầu trời, đi về phía tụi nó thì Emily mới hiện ra, vậy bí mật về 5 thằng này là sao nhỉ? Hay là Kojima định để dành bọn này cho DLC
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ mình mới nhớ 1 chi tiết là early game có 5 thằng BT bay lơ lửng trên bầu trời hướng mặt về Sam lúc Igor bị thịt, lúc đó mình liên tưởng đến hình ảnh của 4 kị sĩ khải huyền và nghĩ khả năng là 5 thằng boss chính của game sẽ đối mặt. Và khi Higgs lần đầu xuất hiện ra lệnh cho BT thịt Igor thì mình nghĩ đây là 1 trong mấy thằng kia.

Tuy nhiên
Đến end game vẫn ko biết tụi nó là ai. Và khi ở Sam's beach, lại 1 lần nữa nhìn thấy 5 thằng này trên bầu trời, đi về phía tụi nó thì Emily mới hiện ra, vậy bí mật về 5 thằng này là sao nhỉ? Hay là Kojima định để dành bọn này cho DLC
Theo mình 5 sợi dây đó tượng trưng cho "the big five", 5 lần tuyệt chủng đã xảy ra. Emilie là the sixth.
Còn con boss khổng lồ chỉ là do thằng higgs nó summon ra thôi ko phải 1 trong 5 sợi dây đó
 
Cho mình hỏi về cơ chế cùng nhau xây dựng phát, mình đợt đi du lịch nên ko chơi game tầm 1 tuần, khi về mở lên chơi thì ko có bất kì công trình nào được xây thêm cả, những con đường nối chưa hoàn tất, ko lẽ cả tuần mà ko ai xây thêm ?, hay là cơ chế game theo kiểu mình phải góp sức vô công trình đó thì mới được hiện lên :3cool_nosebleed:
 
Cho mình hỏi về cơ chế cùng nhau xây dựng phát, mình đợt đi du lịch nên ko chơi game tầm 1 tuần, khi về mở lên chơi thì ko có bất kì công trình nào được xây thêm cả, những con đường nối chưa hoàn tất, ko lẽ cả tuần mà ko ai xây thêm ?, hay là cơ chế game theo kiểu mình phải góp sức vô công trình đó thì mới được hiện lên :3cool_nosebleed:

Đúng rồi phải có đóng góp thì công trình mới hiện lên chứ ai cho chơi kiểu ngồi ko đợi ng khác xây hộ ;))
 
End game rồi các đồng game a, game hay quá, tiếc cho ai không trải nghiệm hết.
Cơ mà
Mình vẫn chưa hiểu các trận đấu với Cliff, ổng từ beach của ổng đi về kiếm BB của ổng hả? Động cơ gì để ổng đi khi ending ổng nhìn thấy Sam tương lai?
Chưa kể ổng còn là DOOMS level 5 thì phải, sao lại phải chết nhỉ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Sau khi sắp xếp lại sự kiện thì mình hiểu thế này, lúc Amelia bắn chế Cliff lúc này Sam vẫn còn là BB và Cliff vẫn là người bình thường -> Cliff chết vào beach và thành BT hoặc DOOMS level 5 (cái này vẫn chưa nghĩ ra nếu là BT sao lại có sức mạnh của DOOMS, còn nếu là DOOMS thì cái gì đã biến Cliff trở thành DOOMS khi Cliff đã chết, phải chăng là 1 phần kế hoạch của Emilie) -> Cliff quay trở về kiếm BB -> cho tới khi gặp Sam xuyên không về thì linh hồn mới siêu thoát.
 
End game rồi các đồng game a, game hay quá, tiếc cho ai không trải nghiệm hết.
Cơ mà
Mình vẫn chưa hiểu các trận đấu với Cliff, ổng từ beach của ổng đi về kiếm BB của ổng hả? Động cơ gì để ổng đi khi ending ổng nhìn thấy Sam tương lai?
Chưa kể ổng còn là DOOMS level 5 thì phải, sao lại phải chết nhỉ?
- Các trận đánh với Cliff là Sam bị cuốn vào Beach của ổng.
- Cliff như là 1 linh hồn đặc biệt, giữ được chút ý thức, 1 dạng oan hồn chết tức tưởi không siêu thoát trong văn hóa Á Đông.
- Do bị ám ảnh bởi cái chết của con ruột, nên ông luôn nghĩ BB (lou) của Sam chính là con mình.
- Cliff không thể nào về được thế giới thật. Do đó, ổng tạo ra các cơn lốc để cuốn BB (lou) vào đó và rồi cuốn kèm theo Sam, Deadman.
- Tại sao lại là BB (lou) chứ không phải BB khác? Tại vì BB ông cảm nhận được thực chất là Sam chứ ko phải Lou.
- Sau trận đánh với Sam tại Việt Nam, Cliff vẫn chưa nhận ra Sam là con mình. Chỉ đến khi Sam huýt sáo bài nhạc BB theme, Cliff mới nhận ra Sam. Vì chỉ Cliff và BB (Sam mới biết bài nhạc này).
- Khi thấy Sam trưởng thành, và kết nối được mọi người, lúc này, Cliff chính thức siêu thoát. Không phải chết.
 
- Các trận đánh với Cliff là Sam bị cuốn vào Beach của ổng.
- Cliff như là 1 linh hồn đặc biệt, giữ được chút ý thức, 1 dạng oan hồn chết tức tưởi không siêu thoát trong văn hóa Á Đông.
- Do bị ám ảnh bởi cái chết của con ruột, nên ông luôn nghĩ BB (lou) của Sam chính là con mình.
- Cliff không thể nào về được thế giới thật. Do đó, ổng tạo ra các cơn lốc để cuốn BB (lou) vào đó và rồi cuốn kèm theo Sam, Deadman.
- Tại sao lại là BB (lou) chứ không phải BB khác? Tại vì BB ông cảm nhận được thực chất là Sam chứ ko phải Lou.
- Sau trận đánh với Sam tại Việt Nam, Cliff vẫn chưa nhận ra Sam là con mình. Chỉ đến khi Sam huýt sáo bài nhạc BB theme, Cliff mới nhận ra Sam. Vì chỉ Cliff và BB (Sam mới biết bài nhạc này).
- Khi thấy Sam trưởng thành, và kết nối được mọi người, lúc này, Cliff chính thức siêu thoát. Không phải chết.
Bác giải thích thêm về em Mama được ko? Rồi cái cơ chế của Chiral Network nữa Theo em hiểu về mama là
con ẻm chết trong bụng mẹ nên thành BT còn ẻm chưa chết nên ẻm mới có thể connect được với beach, cơ mà về sau gặp bà chị sinh đôi thì bả nói là thực tế ẻm đã chết ở chỗ voidout rồi????
 
Bác giải thích thêm về em Mama được ko? Rồi cái cơ chế của Chiral Network nữa Theo em hiểu về mama là
con ẻm chết trong bụng mẹ nên thành BT còn ẻm chưa chết nên ẻm mới có thể connect được với beach, cơ mà về sau gặp bà chị sinh đôi thì bả nói là thực tế ẻm đã chết ở chỗ voidout rồi????

Mama, mình cũng chưa hiểu hết về nhân vật này lắm. Nhưng theo mình hiểu thì:
- Mama và Lockne là 2 chị em song sinh.
- Mama thì chỉ có tử cung, còn Lockne thì chỉ có buồng trứng
- Lockne yêu 1 thành viên Bridge cũ và muốn có con, do đó 3 người chấp nhận nhờ Mama mang thai hộ đứa bé
- Do 1 biến cố xảy ra trong bệnh viện vào ngày sinh nở, Mama bị mắc kẹt lại tại bệnh viện, và cô nghĩ mình sẽ phải chết.
- Lúc này cô nhìn thấy 1 linh hồn đứa bé xuất hiện (con của cô) và cô được cứu sống.
- Có thể hiểu chính đứa đứa bé đấy (đáng ra được sống) đã đổi mạng cho Mama (đáng ra đã chết).
- Do đó BT nhỏ bé này, chính là nguồn duy trì sự sống cho Mama.
- Mama buộc phải ở lại phòng thí nghiệm của mình, vì nếu cô đi ra ngoài, BT nhỏ bé đấy sẽ bị các BT khác đưa đi mất.
- Về phần Lockne, do bị mất chồng nên cô thù ghét các thành viên Bridge.
- Sam phải đưa Mama đến gặp Lockne vì chỉ Mâm mới thuyết phục được cô.
- Khi Mama chết, linh hồn cô nhập vào xác Lockne và 2 người trở thành 1 (sức mạnh siêu nhiên trong các game kojima)
- Mama chuyên về phần cứng, Lockne chuyên về phần mềm. Nên khi 2 người trở thành 1, họ fix hết các lỗi còn lại của Chiral network.
 
Các bác chơi lẹ vãi, em mới tới đoạn chế dc chiếc Long range reverse :9cool_too_sad: dạo này đi làm về mệt lăn ra ngủ luôn chả chơi dc gì, thức cày thì ko dám sợ hôm sau sấp mặt :9cool_pudency:
 
Back
Top