[PS4] Uncharted 4

Game finish thế này ổn rồi không biết DLC sẽ thêm đoạn nào nữa ta . Hi vọng được điều khiển elena hay sully hoặc sẽ có một đoạn set-piece thật hoành tráng như đoạn đua xe chứ game này thấy thiếu set piece quá :((
 
Thấy Nate tóc bạc, nếp nhăn cảm giác hụt hẫng thật, 1 trong những series yêu thích. Mà thôi, Nate cũng nên dc nghỉ ngơi rồi
 
Thấy Nate tóc bạc, nếp nhăn cảm giác hụt hẫng thật, 1 trong những series yêu thích. Mà thôi, Nate cũng nên dc nghỉ ngơi rồi
Nhìn vẫn còn đẹp lão như Gorgre Cloney chứ đâu như bà Elena già nhăn nheo :((
 
Elena phần 2 đoạn trú mưa với Nate nhìn đẹp và dễ thương dã man luôn:2onion16::2onion16:
Trước đó có quả "Hi, Elena Fisher, last year's model" nữa=))
 
Game finish thế này ổn rồi không biết DLC sẽ thêm đoạn nào nữa ta . Hi vọng được điều khiển elena hay sully hoặc sẽ có một đoạn set-piece thật hoành tráng như đoạn đua xe chứ game này thấy thiếu set piece quá :((
Đoạn cuối lúc Sully hỏi Sam có biết ai nói đc tiếng Bồ Đào Nha ko vì có 1 phi vụ ABC XYZ. Chắc DLC là cái vụ đó đó.:1cool_look_down: Naughty Dog set up hơi bị lộ.
 
Sam là phiên bản không có vợ con của Nate (kĩ năng từ bằng đến hơn Nate), tiếp tục phiêu lưu với Sully nên có thể có spin off Uncharted về Sam.

Bản 4 này cũng giải thích 1 chi tiết mình thắc mắc là những khám phá của Nate trong 3 bản trước có được ai biết và công nhận vì đến cuối thứ gì cũng tan tành. Nhưng cuối cùng bản 4 này đã xác nhận những khám phá của Nate trong 3 bản trước đã được thế giới công nhận. Nate tuy không giàu nhưng cũng có cả gia tài phiêu lưu, thám hiểm và thành người nổi tiếng để Rafe phải cay cú và nói

là đã móc súng bắn ông nào đó khi đang thao thao bất tuyệt kể về những chiến tích của Nate =))
 
Sam là phiên bản không có vợ con của Nate (kĩ năng từ bằng đến hơn Nate), tiếp tục phiêu lưu với Sully nên có thể có spin off Uncharted về Sam.

Bản 4 này cũng giải thích 1 chi tiết mình thắc mắc là những khám phá của Nate trong 3 bản trước có được ai biết và công nhận vì đến cuối thứ gì cũng tan tành. Nhưng cuối cùng bản 4 này đã xác nhận những khám phá của Nate trong 3 bản trước đã được thế giới công nhận. Nate tuy không giàu nhưng cũng có cả gia tài phiêu lưu, thám hiểm và thành người nổi tiếng để Rafe phải cay cú và nói

là đã móc súng bắn ông nào đó khi đang thao thao bất tuyệt kể về những chiến tích của Nate =))
Đoạn gần cuối lúc Sam bỏ team tự đi tìm kho báu, Nate đuổi theo Sam mới thấy thằng cha này skill tởm lợm đến như thế nào. =)) Chưa kể cha này với 1 khẩu lục vừa đua xe, vừa tự trốn thoát vừa ăn cắp đc thuyền của bọn Shoreline quân đông như kiến trong khi đang bị thương ở tay. Dự là tay này còn siêu nhân hơn Nate.

À còn biệt tài diễn sâu nữa nên đi với Sully thì auto win rồi=))
 
AI của game này nhiều lúc thông minh bà cố lun , có lần chơi crushing mình đu cột đá vừa bắn vừa núp....tự nhiên có thằng qua gốc bên phải bắn làm mình phải leo qua trái núp , rồi thằng shotgun ơ đâu xuất hiện xả đạn từ gốc bên trái làm mình leo lại qua phải , hai thằng xả hai bên coi như dồn mình vào đường cùng lun...nhảy ra sau cũng không được , leo lên cũng không được mà nhảy xuống cũng không xong thế là chết :((
 
Tụi nó biết du kíck, mình núp thì nó ném lựu. Đã vậy còn biết chơi gọng kiềm nữa.
 
Đoạn gần cuối lúc Sam bỏ team tự đi tìm kho báu, Nate đuổi theo Sam mới thấy thằng cha này skill tởm lợm đến như thế nào. =)) Chưa kể cha này với 1 khẩu lục vừa đua xe, vừa tự trốn thoát vừa ăn cắp đc thuyền của bọn Shoreline quân đông như kiến trong khi đang bị thương ở tay. Dự là tay này còn siêu nhân hơn Nate.

À còn biệt tài diễn sâu nữa nên đi với Sully thì auto win rồi=))
Thì cũng giống TLOU thôi, đoạn đầu cũng có gameplay của Sam mà :D
 
Chỉ số luck của Sam vẫn kém Nate. Đoạn cuối em nigga mất tăm nhỉ, k thấy nhắc j luôn
 
Chỉ số luck của Sam vẫn kém Nate. Đoạn cuối em nigga mất tăm nhỉ, k thấy nhắc j luôn
Chỉ số luck của Sam cao hơn nhé, ăn 3 viên đạn vào bụng đợt còn ở nhà tù mà ko chết.
Nadine chắc còn định dùng tiếp vì truyền thống của dòng Uncharted là kẻ xấu và phụ tá của kẻ xấu cuối game đều chết hết, riêng bà này vẫn sống.
 
Nadine thấy cũng ko hẳn là "kẻ xấu", nói chung mụ này là dạng lính đánh thuê thuần túy, sai đâu đánh đó nhưng lại có những quy tắc riêng và rất tuân thủ những quy tắc này. Khác hẳn với thằng Rafe bị lòng tham làm mờ cả mắt.

Kiến thức (ít nhất là về cướp biển) của Sam có vẻ còn siêu hơn cả Nate, bị cái ko đẹp zai bằng thằng em thôi =))
 
rafe có tham đâu nhà nó giàu sẵn rồi
nó chỉ tức vì bị so sánh với con nhà người ta thôi
 
Cũng tội ku Rafe chứ, bao nhiêu chiến công lẫy lừng đều vào tay Nate hết. Rồi cứu thằng cha Sam, tin tưởng giao kèo thì bị chơi 1 vố đau đớn nên hắn căm, lại còn bị ám ảnh bỡi cái mác của 1 thằng thừa kế chưa có chiến tích vang dội nào đáng lưu vào sử sách nữa chứ. :-<
Mà lạ lắm mấy bác, Epilogue xong tự dưng có cảm giác rần rần trong người còn hơn cả lúc bắt đầu game. Kiểu như cuộc phiêu lưu của nhóm Nate chưa thể dừng lại ở đây, mà sắp tới còn hoành tráng và táo bạo hơn nhiều. @-)
 
Cũng tội ku Rafe chứ, bao nhiêu chiến công lẫy lừng đều vào tay Nate hết. Rồi cứu thằng cha Sam, tin tưởng giao kèo thì bị chơi 1 vố đau đớn nên hắn căm, lại còn bị ám ảnh bỡi cái mác của 1 thằng thừa kế chưa có chiến tích vang dội nào đáng lưu vào sử sách nữa chứ. :-<
Mà lạ lắm mấy bác, Epilogue xong tự dưng có cảm giác rần rần trong người còn hơn cả lúc bắt đầu game. Kiểu như cuộc phiêu lưu của nhóm Nate chưa thể dừng lại ở đây, mà sắp tới còn hoành tráng và táo bạo hơn nhiều. @-)
Bao nhiêu câu hỏi khó đường cụt thì Nate với Sam nó giải cho rồi, chỉ chờ giải xong lao vào cướp thì chiến công cái gì. Moẹ, nếu nó không cay cú, nôn nóng hơi tí chơi thuốc nổ thì bao di sản vẫn còn tồn tại, chứ đâu đến nỗi chỉ được vài đồng bạc cắc.
riêng cái con thuyền ở cuối, nếu không chơi thuốc nổ thì có phải đã không chết, còn mang dc núi vàng về không. Tham và ngu thì chết thôi [\spoiler]
Em Nadine máu chiến thật, 2 ae Nate mà nó quần từ đầu tới cuối. Cứ nghĩ cuối game phải ăn hành ngập mặt kiểu Snake vs The Boss nào ngờ... Nhưng chính ra ND nó xây dựng hình tượng đó lại hay, rất con người và thực tế. Đâu phải cứ phe phản diện cũng xấu và đều bị anh tử thần Nate ( moẹ bọn báo Playboy nó gọi Nate là Killer :1cool_choler:) tiễn đưa đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bao nhiêu câu hỏi khó đường cụt thì Nate với Sam nó giải cho rồi, chỉ chờ giải xong lao vào cướp thì chiến công cái gì. Moẹ, nếu nó không cay cú, nôn nóng hơi tí chơi thuốc nổ thì bao di sản vẫn còn tồn tại, chứ đâu đến nỗi chỉ được vài đồng bạc cắc.
riêng cái con thuyền ở cuối, nếu không chơi thuốc nổ thì có phải đã không chết, còn mang dc núi vàng về không. Tham và ngu thì chết thôi [\spoiler]
Em Nadine máu chiến thật, 2 ae Nate mà nó quần từ đầu tới cuối. Cứ nghĩ cuối game phải ăn hành ngập mặt kiểu Snake vs The Boss nào ngờ... Nhưng chính ra ND nó xây dựng hình tượng đó lại hay, rất con người và thực tế. Đâu phải cứ phe phản diện cũng xấu và đều bị anh tử thần Nate ( moẹ bọn báo Playboy nó gọi Nate là Killer :1cool_choler:) tiễn đưa đâu.
Gọi Nate là tử thần cũng không sai đâu, từ đầu đến cuối 2 anh em nhà đấy làm thịt biết bao nhiêu lính cho đến xe cộ của Nadine, mà có phải lính quần đùi như bọn cướp vặt đâu, toàn giáp chống đạn súng ống trang bị tận răng.=))

Đấy là chưa kể 3 phần đầu, độ tàn phá của Nate còn kinh khủng nữa, xe tăng, máy bay bọc thép, zombie mình anh chấp hết
 
Tặng các bác cái gif đau ruột =))
1463393526184950506.gif
 
Back
Top