Cái dòng DMC nó nổi tiếng là làm chuyện tình cảm của Dante cực kỳ phức tạp rồi
Phần 1 Dante có cảm xúc với Trish là vì Mundus tạo ra Trish giống hệt mẹ hắn
Phần 3 Tình cảm của Dante với Lady nó là sự cảm thông, đồng cảnh ngộ phải đối đầu với người ruột thịt
Nói chung Dante dành tình cảm thực sự cho mẹ, Vergil và Pizza thôi. Còn Trish với Lady thì gần như là cộng sự (sau lưng anh em ta họ làm gì thì chỉ có thằng Capcom mới biết)
Phần 1 Dante có cảm xúc với Trish là vì Mundus tạo ra Trish giống hệt mẹ hắn
Phần 3 Tình cảm của Dante với Lady nó là sự cảm thông, đồng cảnh ngộ phải đối đầu với người ruột thịt
Nói chung Dante dành tình cảm thực sự cho mẹ, Vergil và Pizza thôi. Còn Trish với Lady thì gần như là cộng sự (sau lưng anh em ta họ làm gì thì chỉ có thằng Capcom mới biết)




Thật chứ chơi DMC3 hứng hơn DMC4, nhưng hơi ngại đồ họa nên nó remake DMC3 đc như DMC4 thôi là cũng phê rồi 


