Chap đó ai chơi chắc củng đầy cảm xúc,thiệt chơi game này sợ nó hết quá 


Thả ra rồi, giờ tụi nó thi nhau upload clip gameplay luôn, coi làm sao.Rock* khiến cho một đám NPC ngoài đời phải bảo vệ một con NPC trong gamehttps://screenrant.com/red-dead-redemption-2-suffragette-videos-youtube/
RDR 2 bị nữ quyền tấn công.

Rút kinh nghiệm từ RDR1, vừa vào Chap 2 là quyết tâm craft ngay túi thần kì và mấy cái nón thú. Sau khi craft xong tất cả thì ớn luôn vụ săn thú, 1 phần cũng vì chạy tới chạy lui đem hàng cho 2 thím Pearson, trapper quá cực, 2 con panther + cougar phải load save cả đống lần mới perfect. Nghi là lần đầu lúc chưa study nên mới 100% rớt perfect, mấy lần sau gặp 2 con đ** này toàn thấy 1, 2 sao, ngay cả với buck talisma cũng không kích lên perfect nổi. Mấy cái đồng hồ tay vẫn chỉ giữ đuợc tới 5 là hết mức.
Nhạc có vài bài tua đi tua lại nên rất mau chán, giờ khi cuỡi ngựa đi xa là phải vào options kéo thanh score về 0 rồi bật custom music.
1 số áo coat bị lỗi đồ hoạ, có thể tại chơi bản chưa patch, hài nhất là lỗi xấp $ lúc nào cũng dính trên tay Arthur.
RDR1 là 1 ví dụ điển hình của overrate, bản 2 này tốt hơn nhiều (load lại save ps3 RDR1 để hồi cố, hồi đó đã thấy xấu, bây giờ thì hết nói, nhân vật, ngựa di chuyển như robot), nhất là cái open world khá chi tiết, 1 buớc tiến lớn so với RDR1 dù còn hơi nhỏ (đi ngựa thì thấy lâu). Điều ngạc nhiên nhất khi chơi bản 2 này là game vẫn dùng cái suờn của RDR1 nhưng hầu như mọi thứ điều đuợc làm tốt hơn...


, còn con Roach ngu đần vứt qua 1 bên , con ngựa trong zelda cũng thổ tả ko kém , nhiều khi đi bị kẹt cứng 1 chỗ huýt sáo lại cũng đéo chịu rục rịch ức chế éo tả nổi ... Chơi RDR 2 đầu giờ chưa gặp tình huống ngựa kẹt huýt sáo lại ko đc lần nào 
Muốn săn đc da perfect thì nên bắn sang ngang, để viên đạn đi xuyên qua thái dương hoặc tim, đừng bắn trước mặt, nếu ko viên đạn sẽ xuyên qua đầu rồi tới thân. Với lại phải chơi đến mấy chap sau mới soi đc tim của một số con, bắn vào đấy mới dễ đc perfect
Overrate gì
RD1 là 2010, so sánh với game cùng thời nhìn cái animation đã chi tiết hơn hẳn quá nhiều game r![]()
Soi để tìm 3* thì là bắt buộc rồi. Mà giờ khó cái nữa là đi tìm con mình cần ấy. Đm ra đúng chỗ con elk trên map mà đi vòng vòng cả tiếng mới gặpKiểu gì thì nếu không xác định còn đó 3 sao truớc thì cũng không bao giờ đuợc perfect da dù rằng 1 sao vẫn đuợc perfect xác mà xác thì vô dụng. 1 khi đã biết con đó 3 sao thì chưa con nào thoát khỏi tay mình ngoại trừ mấy con rắn, đã small game arrow mà còn phải headshot nữa, cũng may là không hiếm nên tà tà vẫn đuợc 8 da.
Lần đầu gặp con cú cũng hết hồn, đêm không trăng, trời tối đen như mực mà nó đậu trên cây mắt sáng quắc như 2 viên bi rồng, tuởng gặp boss chim như cougar nó đè ra hiếp phát chết lun, ai dè thấy nó đứng im ru, 4 mắt nhìn nhau, sẵn cây varmint, bụp 1 phát, rơi cái bịch, 3 sao. Hơi tiếc là chưa xuống đuợc BW để kiếm pronghorn talisma. Treo xác con cú lên ngựa nhìn thích hơn hẳn mấy con khác.
