Không biết các bác thì sao chứ cái khiến tôi sợ nhất hồi xưa khi xem Resident Evil là do phần âm nhạc.
Nhạc nền của Resident Evil lúc nào cũng có vẻ gì đó ma mị và ám ảnh, kể cả lúc không có chuyện gì xảy ra, hay lúc zom thình lình xuất hiện, hay lúc boss xuất hiện thì vừa dồn dập vừa có tính đe dọa, tiếng quạ kêu... Cảm giác như cả thành phố đã chết sạch còn mỗi mình còn sống, và thỉnh thoảng gặp được người còn sống thì mừng như bắt được vàng.
Còn bản Remake thì nhạc nền khá là mờ nhạt, những đoạn bình thường thì hầu như là đ nghe thấy gì luôn, ra đường thì lại bị nhiều tạp âm như tiếng thông báo, tiếng đổ vỡ, cháy nổ, tiếng la hét tháo chạy...đánh boss thì...
Nói chung bản remake thì như là một game hành động vậy, nó nhiều tính thực tế hơn (và vì thực tế nên ít khiến người ta sợ hơn), trong khi bản cũ thì thiếu thực tế nhưng đúng chất game kinh dị.