Psyren

hu hu:((chưa gì đã đòi kết thúc rồi,vô lý quá.
mình còn chưa đc gặp lại em caprico và frederica mà đã end :(
hy vọng ông tác giả sẽ st bộ truyện khác dài hơn:-w,chứ vẽ đẹp thế mà cứ cho kết thúc nhanh thế này thì quá chán:-o
 
lê lết đc đến đây là hay rồi....chap cuối chắc thằng Yoshina hồi sinh lại và sống hạnh phúc với con Amamiya thế là hết, 1 cái End bỉnh thường trong vô vàn các manga cùng loại
 
truyện này xây dựng hình tượng main char lủng củng ngay từ đầu nên bị drop là phải đạo rồi :-<
 
hồi mới được nửa đường mình cứ nghĩ là nó sẽ khai thác lý do vì sao melchsee vào tay thằng Yoshina
và tới tận lúc end vẫn chả hiểu nổi =)
 
1/3 đầu thì truyện cũng tương đối, tiếp sau thì cứ nhạt dần đều, rồi đến cuối bị ép end nên rush vãi hành ra :-< Nói chung là bộ này cũng tàm tạm thôi chứ xem xong chẳng đọng lại gì nhiều :|
 
cuối chap 145 có ghi chữ Last Call mà :-?


remake thì đừng trông mong gì, cái dạng plot như thế này không remake nổi đâu, như thế này là quá happy end rồi, cao lắm rướn được thêm 1 chap vợ chồng nhà Yoshina thôi
hay lại... đời con của Yoshina vs Miroku? =))

Có hiểu remake nó là gì ko thế?

Ko có Plot nào là ko remake nổi cả, remake mà. Chả có ai bắt tác giả đi tiếp cái đoạn đang rush này nếu làm làm lại cả. Cái chính là tác giả có đủ tâm huyết với truyện của mình để sáng tác ko, chứ thường sau 1 vụ như này thì chắc sẽ drop.
 
Chỉnh sửa cuối:
Căn bản là anh main "có vẻ" như sẽ bị đổi sang phe phản diện theo ý đồ của tác giả nên mới có kiểu tư tưởng lủng củng như thế, thứ nữa là truyện ít cao trào nên độc giả Nhật không thích là đúng rồi :))
 
mình ko hiểu nổi cái vụ này tác giả gửi gắm cái của nợ gì ở đây:
Yoshida Ageha là một nam sinh chuyên giải quyết đủ loại rắc rối cho mọi người với mức giá 10.000 yên mỗi “phi vụ”. Cậu chàng nhận tất cả các loại công việc, từ chuyện giải quyết bọn chuyên trấn lột trong trường đến việc trông nom chăm sóc lũ thú cưng của bạn, tóm lại là bất kỳ công việc gì cần dùng đến sức lực, cậu ta đều nhận tất.

Nguồn : http://home.blogtruyen.com/2010/03/psyren-cuoc-chien-voi-tu-than.html#ixzz16fhGS8NL
 
Nói thật truyện này còn yếu lắm, xây dựng nhân vật quá mờ nhạt, nhất là thằng main char chẳng có cái gì nổi bật (so sánh với những bộ shounen khác mà xem, cá tính main chả rất rõ ràng), đc một số nhân vật hay ho thì PR chưa đủ đô, lại còn chết nhảm nữa. Nét vẽ quá thường ko có gì nổi bật,

Bị ép end sớm là đúng, NXB phải mạnh tay thế thì mới có nhiều truyện hay để đọc chứ. Hy vong truyện sau của tác giả sẽ khá hơn
 
(so sánh với những bộ shounen khác mà xem, cá tính main chả rất rõ ràng)
Bị ép end sớm là đúng, NXB phải mạnh tay thế thì mới có nhiều truyện hay để đọc chứ. Hy vong truyện sau của tác giả sẽ khá hơn
So với Oga trong Bleezbub ấy hả ;))
Khó tính quá ;))
 
Theo wiki tgia của bleezbub từng là phụ tá cho tgia Psyren đó.
Mà xem bảng xếp hạng thì Bleezbub cũng chỉ ở giữa bảng thôi...
 
mình ko hiểu nổi cái vụ này tác giả gửi gắm cái của nợ gì ở đây:
Mở đầu cái đó chỉ để dẫn dắt vào Psyren. Miroku sau này mới nghĩ ra thì cốt truyện chuyển qua hướng đó. Dragonball lúc đầu cũng chỉ phiêu lưu tìm ngọc rồng, mà các bộ sau này hóa siêu Saiyan đánh nhau với đủ các loại trùm cấp vũ trụ. Bleach bắt đầu cũng chỉ từ mấy vụ đánh nhau nhỏ lẻ rồi mới dần dần bước vào arc Aizen. Truyện nào mà chẳng như vậy?
 
dẫn dắt nhưng nó ko hề liên quan 1 tí tẹo nào đến cả phần trước cũng như phần sau thì cho vào làm gì thế :-j.....DB ngọc rồng từ đầu đến đít lúc nào cũng là mấu chốt quan trọng nhất , hoặc bựa như nar thì mơ ước làm hokage lâu lâu vẫn đc nhắc lại =)) , OP thì giấc mộng làm vua hải tặc luôn vững vàng.....chính những cái này mới là sự khác biệt giữa top và drop đó bạn :-<
 
Để phác họa 1 chút về main char: Thích giúp đỡ người # (dù tính tiền ~.~) và cũng có chút thực lực. Ko thấy mấy thằng bá vơ vào Psyren thọt trong 3 nốt nhạc à?
DB về sau toàn dùng để rez, shenlong vô dụng bỏ mẹ ra =)
 
Chỉnh sửa cuối:
đọc cái đấy thì cảm thấy main char là 1 thằng đâm thuê chém mướn vì hám tiền còn hợp lý hơn =))
còn DB trận đánh boss nào chả đc dùng???? ko có quả regen thì giết đc buu ah?
 
Thắc mắc cái vụ 10k yen đầu truyện để làm gì thì đã giải thích cho rồi đấy =/ Nó có thành công hay ko lại là chuyện # nhé =/
DB miễn bàn, ko phải topic về DB, và cũng ko có nhu cầu troll DB =/
 
Nói thật truyện này còn yếu lắm, xây dựng nhân vật quá mờ nhạt, nhất là thằng main char chẳng có cái gì nổi bật (so sánh với những bộ shounen khác mà xem, cá tính main chả rất rõ ràng), đc một số nhân vật hay ho thì PR chưa đủ đô, lại còn chết nhảm nữa. Nét vẽ quá thường ko có gì nổi bật,

Bị ép end sớm là đúng, NXB phải mạnh tay thế thì mới có nhiều truyện hay để đọc chứ. Hy vong truyện sau của tác giả sẽ khá hơn

nói phán ra cứ như thánh, suốt ngày cứ đi theo kiểu shounen như nar, với bleach thì bỏ mẹ nó đi đọc làm gì nữa, thử hỏi giờ còn bao nhiêu bộ shounen gọi là chât, nhân vật hay xây dựng vậy là được rồi, vì chắc ông này có nhiều ý tưởng nên mấy cái khúc đầu chỉ tàm tạm về sau mới bắt đầu chất lên.

Đọc One Piece cũng thấy đấy thôi, oda đã nghĩ ra xuyên suốt cả câu chuyện rồi, khúc đầu thì oda vẽ nói thiệt ra là hơi xấu, arc đánh nhau thì khá bình thường, nhưng từ khi tới arc đỉnh đánh cro thì nó bắt đầu nổi tiếng và hay ra.

Chẳng lẻ mới vô làm bộ truyện bao nhiêu bung bét hẳn ra thì có mẹ gì tò mò mà coi.

---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:17 ----------

Thắc mắc cái vụ 10k yen đầu truyện để làm gì thì đã giải thích cho rồi đấy =/ Nó có thành công hay ko lại là chuyện # nhé =/
DB miễn bàn, ko phải topic về DB, và cũng ko có nhu cầu troll DB =/
cái đó nó nói lên thằng ageha 1 thằng khoái đánh nhau, và cũng hay giúp đỡ người khác, nhưng phãi thực tế xíu là có tiền để làm viện ví khi cần, và nó là người có sức phá hoại kinh khủng thế thôi.
 
truyện thì ý tưởng ko phải tồi nhưng muốn thành công thì nhân vật phải tạo đc ấn tượng cho người xem....truyện này chỉ thấy cái thằng Hiryuu là 1 lòng 1 dạ tìm người đúng như mục đích ban đầu....còn các nhân vật khác thì :-<
 
Psyren ended because the main plot ended e.i. them going to the future thing. A lot of people think that the sales were poor, but thats not true Psyren is one of the better selling manga and there is still a far amont of fanbase in Japan. The big issue is that the story had a time limit and it really lasted longer the most thought it would.

Now I have been a fan of Psyren from the "VERY START". This is the first manga I've read from start to finish and that will always make it one of my favorites. But there was a fix time for this manga and I know there is still a lot of unanswered questions but as far as this story goes there very little that can be done with it.

Lets review the "save the future" plot done, the stop Miroku Amagi plot done, and the "make life better for Psychicer" done.

If a sequel does happen then its going to be a new story almost altogether. It will most likely about the children of the main characters or its going to be either right after/years after the Psyren story and as far as the story goes its going the be most likely a "fight to survive" were they are hunt down by the government and Miroku Amagi along with WiSE will become an alley/s.

Any thoughts.


à ờm... sao chưa thấy bọn mangafox ghi completed nhỉ :|
 
Back
Top